1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai phú thọ...bỏ bùa thì sao nhỉ.....

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baihoangtan, 07/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trai Phú Thọ cũng được, nhưng trai Vĩnh Phúc cơ!
  2. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    hà nội cả nên mới chết. đau thế đấy. có cách nào cho p à già vợ đừng có lôi thôi ko nhỉ. mình đã có thuyết phục nhưng pà hổng nghe.. Thôi thì lần này tôi tăng thiết kế phí của em pà đấy (mới xây nhà mà) cho pà chết luôn..khà khà
  3. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề quá đơn giản. Mang cho bả xem cái chứng minh thư nhân dân. Thế mà cũng bù lu, bù loa....
  4. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trai Vĩnh Phúc thì thế nào hả bà chị?
    Lớp em có 1 chú Vĩnh Phúc,chẳng biết ở vùng nào mà toàn nói ngọng N&L.
  5. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trai Vĩnh Phúc thì thế nào hả bà chị?
    Lớp em có 1 chú Vĩnh Phúc,chẳng biết ở vùng nào mà toàn nói ngọng N&L.
    [/quote]
    À, tớ thấy 1 vài chàng trai Vĩnh Phúc rất chi là đáng yêu. Mà thôi, nói thẳng ra là tớ rất yêu 1 chàng trai Vĩnh Phúc , còn những trai khác thì cũng bình thường thôi
    Còn ngọng thì ở đâu mà chả có. Phú Thọ mình có nơi nói vần "uyên" toàn thành vần "uên", còn nói đến ngọng giữa "N" và "L" thì sao bằng Gia Lâm, Hải Dương được.
  6. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    À, tớ thấy 1 vài chàng trai Vĩnh Phúc rất chi là đáng yêu. Mà thôi, nói thẳng ra là tớ rất yêu 1 chàng trai Vĩnh Phúc , còn những trai khác thì cũng bình thường thôi
    Còn ngọng thì ở đâu mà chả có. Phú Thọ mình có nơi nói vần "uyên" toàn thành vần "uên", còn nói đến ngọng giữa "N" và "L" thì sao bằng Gia Lâm, Hải Dương được.
    [/quote]
    Nhắc mới nhớ.. Quê mình thêm cái tật nói từ địa phưong, xuống hà nội mới biết:
    Như :"đi dép" thành: "Đeo dép".
    Chắt nưóc thành rót nưóc..âu cũng là bản sắc phù tho
  7. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhắc mới nhớ.. Quê mình thêm cái tật nói từ địa phưong, xuống hà nội mới biết:
    Như :"đi dép" thành: "Đeo dép".
    Chắt nưóc thành rót nưóc..âu cũng là bản sắc phù tho
    [/quote]
    Hay chửa cái bác này!
    rõ bác lập ra cái này là để nói về con trai Phú Thọ quê mình! thế mà đoành 1 cái bác đâm ra đăm chiêu tư lự ôn lại văn hoá địa phương ta là sao? Rõ khổ!
    Em thì nhớ nhất là cái Đừng tức là cái thang!à! cả cái từ NHÕN nữa! đăc biệt!
  8. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, zai Vĩnh Phúc mị
    Còn chuyện Nờ ngắn Nờ dài, chứ kể cả Sờ Nặng Sờ nhẹ [nick]Gã[/nick] nói được tuốt
  9. lynguyenduy

    lynguyenduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Làm gì biết bỏ bùa đâu? Thanh Sơn chỉ có sắn thôi. Yên Lập thì cũng thế cả thôi.
  10. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Con trai phú thọ mà bỏ bùa kể ra cũng nhiều cái ấn tượng ra phết đấy. Không tin à, sờ thử coi. ( cấm nghĩ bậy)

Chia sẻ trang này