1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH DÂN TỘC - THẦY BÙI LONG THÀNH

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nonamepas, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Hé hé hé ! Cái nhà bác Trương Thuận nì thú vzị ra phết ! Được cái "soi" nhanh và "bóc mẽ" giỏi ! Cạch nhà bác cái nhể !?!
  2. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Ùh nhỉ! mới đó mà đã mấy thu rồi!
    Bạn hiền lâu nay chắc vẫn được mạnh khoẻ chứ?
    Việc này mình có thể nói được gì đây? bởi đời làm gì có ai biết hết! mà mình nói về pháp vaf luaatj chứ có nói về cá nhân ai đâu! còn thầy Thành có phải là thầy C không? theo ngu ý của mình thì nhiều khả năng là không nhưng cũng có thể, mình thấy cái gì cũng có thể hết, kể cả là lên trời, chỉ có điều là theo cách này hay cách khác như thế này hay như thế khác thôi! mình nghĩ cái gì lên nhanh thì xuống cũng phải nhanh, có tốt thì phải có xấu, có âm thì có dương! thuần âm thì tuyệt (tử), thuần dương vô sinh, cái này duy vật thì gọi là 2 mặt đối lập trong một thể thống nhất, nên mình nghĩ đã muốn lên thì phải coi trừng xuống, mà lên nhanh thì tụt dốc không phanh, mình thấy mọi điều tồi tệ nhất đều có thể xảy ra! nên vấn đề không phải là có xảy ra hay không mà là hạn chế và xửa chữa như thế nào. Tat nhien nguoc lai thi tha ho huong nha!
    Thôi mình phải về rồi! chúc bạn mạnh khoẻ!
    Dấn thân vô thì chấp nhận tù đầy
    Dẫu phải chết với 1 trang sử trắng.
    À! mà có ai nói vowis banj cos cái gì tốt hết! thì bạn khẳng định hộ mình là không có nha!
  3. boypolimex

    boypolimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn cho mình thêm thông tin của thầy Thành,mình cũng là học viên của thầy , đã từng được chữa khỏi bệnh bằng phương pháp của thầy,
    Nay muốn biết thêm thông tin về thầy bạn nào biết thì post cho mình nhé , cám ơn nhiều! ~~~
  4. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Bác có thể cho biết bác bị bệnh gì và quá trình chữa trị theo phương pháp của thầy BLT được không ?
  5. boypolimex

    boypolimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tắc nhu động ruột bạn ah
  6. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình gửi PM cho bạn rồi đó!
  7. nobita_hn

    nobita_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    chào bạn: Nghe bạn giới thiệu, mình rất hứng thú để được tham gia học thầy Thành. Bạn cho minh biết địa chỉ lớp học của thầy ở đâu được không? Mình ở Hà Nội
  8. chungdobe80

    chungdobe80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    duongsinh.net
    ông Bùi Long Thành cũng thích đọc sách của Osho
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Mình gửi PM cho bạn rồi!
  10. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Em chào các bác.
    Hôm nọ nhà em có xảy ra một chuyện, em gặp bạn bè hỏi han, thì một bạn cho em đường link vào đây. Bạn ấy bảo trường hợp của mẹ em thì nên vào đây để hỏi.
    Bà nội em mới mất hôm 5/3 vừa rồi. Đến 7/3 thì chôn xong và chiều hôm ấy thì có mời thầy cúng về để làm lễ cầu siêu hay gì đó . Em cũng không rõ cái tên lắm vì em vốn ko quan tâm đến mấy vụ cúng bái, tâm linh. Thấy các cụ bảo ngồi vào chiếu thì ngồi cho phải phép, dù gì thì cũng là cháu đích tôn mà.
    Thầy cúng tụng kinh gõ mõ chừng 20 phút thì em thấy mẹ em 2 tay bắt đầu đập lên đập xuống liên hồi. Thoạt nhìn em chợt nhớ đến hình ảnh của mẹ em chừng 11 năm về trước. Em xin trích ngang lịch sử trước khi kể tiếp đoạn sau của vụ cúng bái.
    Hồi đó bố em có mang về một cuốn tape ( băng Video ), nội dung trong đó ghi hình thầy Long Thành hướng dẫn tập khí công. Ngồi trên chiếu, xếp chân vòng tròn, hai tay chắp lại, mắt nhắm. Thầy thao tác vừa nói, giọng nói như tiếng gió rít ấy. Em còn nhớ mấy cái câu quen quen. Đan Điền khí ải... rồi là đừng ra công chống lại làm gì, ...không tiến ắt phải lùi...v v. Hồi đó cả nhà tập theo, em cũng tập nhưng chỉ có mẹ em và chị gái là ứng.
    Chị gái em thì chỉ duy nhất một lần, sau sợ ko dám tập. Số là chị tập nhưng đến lúc cao trào chị lại cứ bổ đầu xuống đất rất mạnh, mọi người sợ quá kéo chị ra, không cho tập nữa, tắt ti vi . Thế là từ đó chị cứ hát, rồi khóc, rồi gọi tên một số người trong họ. Hành động thì rất mạnh. Thấy không ổn, đêm đó nhà em đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Bác sĩ cho uống mấy viên an thần. Về sau chị cũng bình thường trở lại nhưng ko bao giờ dám tập nữa.
    Mẹ em thì lại khác, vẫn tập đều sau đó 1 thời gian và công nhận là có hiệu nghiệm, chữa dc bệnh viêm họng hay gì đó. Hồi đó mẹ em thích tâp lắm, mà tập lại rất dễ ( chẳng bù cho bố em ngồi mấy tháng trời chưa 1 lần đắc khí ). Không cần thầy, cứ ngồi xuống nhắm mắt, chắp tay là chưa đầy 1 phút là người rung lên ầm ầm. Hồi đó mẹ em sung mãn đến độ những lúc thắp hương ( mùng 1 hay rằm ) thì chắp tay 1 lúc là có biểu hiện đắc khí. Tuy nhiên những lúc đó mẹ em chủ động ngăn lại ngay.
    Bẵng đi khoảng hơn 10 năm , mẹ em không tập . Cho đến hôm vừa rồi.Thầy cúng tụng kinh gõ mõ chừng 20 phút thì em thấy mẹ em 2 tay bắt đầu đập lên đập xuống liên hồi. Giống hành động đắc khí 10 năm trước. Rồi mẹ em ngã vật ra, nằm duỗi thẳng, thở gấp, mắt trợn lên đảo liên hồi , lưỡi thè ra dài ngoằng. Em phải thò tay giữ răng mẹ em sợ mẹ em cắn lưỡi thì chết. Hành động này giống với hành động bà em trước khi mất. Được một lúc thì mẹ em trở lại bình thường.
    Mọi người sợ xanh mắt. Rồi cho rằng "bà về". Em nhất quyết ko tin và trả lời theo khoa học, rằng là ngày xưa đã từng tập dưỡng sinh chắc là thế này thế nọ. Tuy nhiên em thấy thế nào ý. Hành động trợn mắt, thè lưỡi thì ngày xưa mẹ em có bao giờ bị đâu.
    Mong có sự chia sẻ của các cao nhân.
    Chúc các bác vui, khỏe, có ích.

Chia sẻ trang này