1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khí công và thư pháp!

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi ManRangHe, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ManRangHe

    ManRangHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Khí công và thư pháp!

    Tôi nghe nhiều người nói rằng, giữa Công phu Khí công và Nghệ thuật Thư pháp có những mối liên hệ rất đắc biệt. Ví như người giỏi Khí công, mà lại biết về thư pháp, khi người ấy đắc khí, cầm bút mà viết chữ, thì nét bút như Rồng bay Phượng múa, tạo nên những bức thư pháp rất tuyệt diệu....

    Không biết các bằng hữu, cao nhân, khách tao nhã nào có kiến thức về vấn đề này, gợi mở cho chúng tôi biết thêm về vấn đề này chăng!
  2. muaxuan_hn2004

    muaxuan_hn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có một bài viết thế này ,trích ra đây để cùng bạn tham khảo :
    ...Ở Viễn Đông ,thư pháp chưa từng được đánh giá cao chỉ dựa vào vẻ đẹp có tính kỹ thuật hoặc như một tác phẩm nghệ thuật .Không một nhà thư pháp lừng danh nào ở Trung Hoa,Nhật Bản ..là thuần tuý chuyên nghiệp -họ đều là các triết gia ,tăng sĩ ,học giả ,chính khách ,thi sĩ hoặc chiến sĩ ...v.v.Vì sao vậy ? Một người quan tâm trước hết đến việc tạo ra một tác phẩm giá trị để kiếm tiền hoặc để được nổi danh thì không thể đặt hết tâm ý của mình vào đấy ,nên đương nhiên nó thiếu sức sống .Tác phẩm của một nghệ sĩ Thiền ,trái lại ,thấm đẫm tinh thần ..gọi là :Tràn ngập năng lực từ cái nhìn giác ngộ .Năng lực đó gọi là "Khí hợp "(kiai) Khí là năng lực của vũ trụ ,luôn luôn hiện hữu nhưng vẫn ngủ yên nếu không được tu dưỡng .Khí "hợp " là trở nên sung mãn năng lực vũ trụ này ,nó được hợp nhất vào trong nét mực ,gọi là "mặc khí " (Khí trong mực )
    Setsudoo nói về điều này như sau :
    "Mặc khí không phải như một số người tưởng là màu sắc của mực ,nó chẳng tuỳ thuộc vào chất lượng của bút ,mực và giấy .Nếu "khí " của người viết không trải rộng đến tác phẩm ,thì mặc khí tiêu ma "
    Sự lưu hiện rõ ràng của mặc khí biểu thị năng lực nội chứng .Mặc khí không chỉ thấy bằng mắt ,mà còn được cảm nhận qua bụng (Đan điền )là điểm trung tâm của thân và tâm trong cơ thể con người .Mặc khí biểu hiện sự giác ngộ trong nội tâm của nhà thư pháp .
    Mặc khí không đồng nhất ,mà cũng không phải phụ thuộc nét bút -không thể chia chẻ ra hay sắp xếp lại trong cùng phạm trù .Khi một nhà thư pháp thiền trút hết tâm hồn của mình qua từng nét bút ,thì mỗi nét đều trở thành xung lực đầy sức sống .Thiền là nghệ thuật của hợp khí ...
    (Trích Nghệ thuật thư pháp thiền Nhật Bản )
    Không biết Bạn hỏi có phải là ''khí " này không ...
  3. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Công phu ....
    Ai đó có ý gì cho đăng tải lên cái ạ....
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Thư pháp và Khí công là hai bộ môn riêng biệt, thực ra không có mối liên hệ một cách trực tiếp nào cả.
    Hai bộ môn này phát triển từ nhân sinh quan của người Trung Quốc: âm dương, ngũ hành...... Nếu bảo vận khí để viết thì chữ đẹp hơn thì e rằng hơi khiên cưỡng. Chữ là hồn của người. Tôi được biết vài người có luyện khí công nhưng chữ viết ra vẫn không đẹp, thậm chí không có khí phách. Như vậy, việc viết đẹp thư pháp hay không là nhờ sự khổ công luyện tập và sự cảm nhận, cảm thụ về thư pháp của người cầm bút.
    Có thể người luyện khí công sẽ có thể cầm bút lâu hơn và đỡ mỏi hơn người thường chăng?
    OLonelyO thích bài này.
  5. OLonelyO

    OLonelyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    1 like cho rosered
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Luyện tạ mới cầm viết lâu chứ luyện khí thì chỉ nhịn ăn là giỏi thôi.

Chia sẻ trang này