1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt. Xin các bạn giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt. Xin các bạn giúp mình với.

    Mình cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, buồn chán, lo âu và ngột ngạt với cuộc sống hiện tại. Nếu tiếp tục duy trì cuộc sống này mình sẽ chết dần chết mòn với đau khổ và uất ức, ức chế của cuộc sống thường ngày, nếu mình ra đi thì mình cũng không thể nào vui được vì nhớ đến đứa con đứt ruột đẻ ra ( trong chuyện tình cảm mình rất nặng tình), mình sẽ vĩnh viễn không gặp lại được con mình, vì chồng mình là người nưóc ngoài, mình tuy sống và làm việc ở nơi đây khá lâu rồi nhưng mình không muốn nhập hộ tịch, nên khi ly hôn mình không có quyền nuôi con, mặc dù mình có điều kiện và công việc hơn chồng mình.
    Chồng mình là một người nhu nhược và nghe lời bố mẹ, trong bất cứ một chuyện gì xẩy ra, không phân biệt đúng sai chồng mình luôn đứng về phía bố mẹ. Mình cảm nhận được trong thâm tâm của bố mẹ chồng, nếu có mình cũng được, không có cũng không sao, họ không bao giờ cho là lỗi của họ, là họ sai. Lối sống và sự hiểu biết của họ rất thấp ( họ chỉ học đến lớp 2), mình không phải là xem thường họ không có học, nhưng thực tế họ hiểu biết rất hạn hẹp mà họ lại luôn cho rằng tất cả những gì họ làm và bắt bọn mình làm là đúng. Tất cả chi tiêu trong gia đình, từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất bọn mình đều phải chi trả cho cả gia đình, bố mẹ chồng không phải bỏ ra một khoản nào, vậy mà mẹ chồng mình còn bắt bọn mình một tháng phải đưa thêm cho mẹ chồng một khoản tiền riêng. Các bạn cũng biết, xã hội bây giờ kiếm tiền đâu có dễ dàng, mỗi ngày phải bỏ ra cả mồ hồi lẫn nước mắt mới có thu nhập, vậy mà tiền chưa vào túi đã chi tiêu không còn, cứ nhìn thân mình mỗi ngày một yếu đi mà tiền thì không đủ chi tiêu, về đến nhà còn phải làm dâu, phải cười nói, phải nịnh nọt, phải phục vụ gia đình, phải chăm sóc con cái, chồng có thời gian thì ôm điện tử, cuộc sống ngày qua ngày như vậy, không niềm vui, không bạn bè thân, không người thân... thui thủi đi, thui thủi về, cuộc sống như vậy có ý nghĩa không???, những nỗi buồn tủi thì mỗi ngày nhân gấp đôi vào trong lòng không biết bày tỏ cùng ai, vì hoàn cảnh ở quá xa nên không thể để mẹ và gia đình lo lắng, nên mỗi khi gọi điện cũng chỉ biết miệng cười, nước mắt tuôn rơi mà thôi. Mình thật sự sai lầm, mình cảm thấy hối hận, nhưng tất cả đều đã muộn, nếu mình không có đứa con thì tất cả đều thật dễ dàng.... mình không thay đổi đưọc chồng mình, mình không thể thay đổi đưọc hoàn cảnh hiện tại, chồng mình không bao giờ rời xa bố mẹ chồng để đi theo mình. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, chỉ có con đường duy nhất là mình ra đi tìm lấy một chút thanh thản vì nếu cứ duy trì với cuộc sống này, mình sợ một ngày nào đó sự kìm nén trong mình có giới hạn mình sẽ trở thành điên loạn mất , mình rất yếu mềm và nặng tình cảm. Các bạn có thể cho mình những lời khuyên bổ ích được không, mình xin cảm ơn trước.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
  3. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chả biết gì nhưng cứ nói thử xem, bạn thử nhờ Lãnh sự quán hoặc tổ chức người Việt nào bên đó để hỏi kinh nghiệm giải quyết xem
    Good luck
  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bế con về Việt Nam ngay cho em !!!
    Nghe cái vụ người nước ngoài chèn ép VN mà em tức.
    Hức!!!!!!!!

  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nó về đây đòi con có mà gan trời !!!!!
    Em hung hăng quá chị nhỉ!Thương thay cho chị.
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Phải đấu tranh cho chính mình chứ . Giáo dục phương Tây luôn coi trọng cái "tough" để sống . Nếu chị đang sống ở nước ngoài thì có thể kiện ra tòa .
    Khi thấy cần thiết , em sẵn sàng làm mọi việc, kể cả việc đánh thức con quỷ trong em.
    "Trời đất bất nhân, coi con người như rơm rác" . Vì không muốn trở thành rơm rác phải có niềm tin và mạnh mẽ Nếu chị không thể sống thiếu con cái thì chị phải mạnh mẽ lên .
  7. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chị đang ở nước nào ? ở nước nào người Việt Nam cũng đều có forum và diễn đàn , có rất nhiều người tốt , họ cũng nhiều người là luật sư , bác sĩ , sinh viên ..v...v..... họ sẽ cho chị những lời khuyên bổ ích và hay nhất , chúc chị may mắn
  8. blackwhite85

    blackwhite85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    tìm ngay một người nào đó am hiểu luật pháp tư vấn cho bạn đầy đủ về mọi thủ tục
    sau đó bế con về nước đi, ghét nhất dân mình bị chèn ép
    http://rongbay.com/ <- chuyên trang quảng cao rao vặt hàng đầu VN
  9. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Theo như chị nói thì đứa bé đang mang quốc tích nước họ, và họ có gia đình ở đấy, họ sẽ chứng minh đc là đủ điều kiện nuôi con của họ. Chỉ chị có thể làm sao chứng minh họ ko có đủ điều kiện nuôi con mới đc nuôi. Như thế là rất khó và gần như o tưởng/
    Chuyện của chị thật buồn, có lẽ chị đành xa con vậy. Cuộc sống còn dài, lúc nào đó chị sẽ gặp lại bé của chị, nó sẽ hiểu đc tại sao mẹ nó phải làm vậy, phải rời nó.
    Không ai có thể quyết định thay chị đc, em đọc thì thấy chị cũng đã có 50% quyết định rồi đó chứ, Hãy thực hiện nó đi chị ah.
    Hãy làm theo những gì mà sâu thẳm trái tim chị mách bao
  10. tungint

    tungint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng đã có nhiều người trên thế giới làm rồi đấy. Chị nên ''bắt cóc'' con về VN. Nghĩa là cứ tự mua vé rồi 2 mẹ con trốn về. VN có pháp luật ko chặt chẽ nên có lẽ bên kia ko làm gì được chị đâu. Chị là mẹ nên có lẽ cũng sẽ ko dễ bị xử lí pháp luật đâu. Trên thế giới có đầy vụ giải quyết xung đột kiểu này đấy, thường là nếu chị trốn thoát thì gần như là thắng.
    Nếu ko thì chỉ còn cách là chị vẫn sống và làm việc bên đó nhưng giữ quyền thăm nuôi con. Cách này ko bằng cách trên.
    Chúc may mắn.

Chia sẻ trang này