1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt. Xin các bạn giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lozyHn

    lozyHn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tất cả câu trả lời tự bản thân bạn đã có rồi đó thôi. Chia sẻ với bạn trên cương vị là 1 phụ nữ, là người mẹ. Mỗi người 1số phận, 1 cách sống riêng và cá tính riêng của mình. Ngay twf đầu bạn đãcháp nhận cuộc sống này khi chấp nhận lấy anh chồng đó. Theo tôi hiểu các bạn là trường hợp hôn nhân tự nguyện, bản thân bạn là ngườ có học thức và nội tâm nên chắc chắn bạn đã có thời gian suy nghĩ để đi đến đích hôn nhân của mình. Bạn có công việc ổn định và thu nhập tương đối tốt, vậy là xung quanh bạn còn có những đồng nghiệp....công đoàn bảo vệ quyền lợi cho bạn. còn chuyện cuộc sống xa nhà và thiếu thốn tình cảm thì dường như đối với cả các tỷ phú cũng không thể thoát ra khỏi ....
    Ý tôi là cách giải quyết, bạn có thể tham khảo và tự mình có cách giải quyết hay nói đúng hơn là cùng chồng bạn có cách giải quyết với gia đình nhỏ của mình. Bạn đợi con bạn lớn hơn 1 chút và bỏ con lại với 1 người bố mà chính bạn cho rằng là cục súc thì bạn thử nghĩ xem: bao nhiêu đòn thù bạn của người chồng bạn sẽ đổ vào đâu ngoài thân thể con trai bé nhỏ????? có gì để đảm bảo là cậu bé sẽ lơn lên với một tâm hồn thanh thản khi tâm hồn mãi in đậm hình ảnh mẹ bỏ mình đi vì không chịu đựng nổi bố mình.....vô hình chung, đứa con là sai lầm của bạn ,chính thế cậu bé phải tự chịu ????
    hãy dùng những gì mà tự bạn cảm nhận thấy nó là nội tâm của bạn để thức tỉnh những con người không thèm quan tâm đến cuộc sống xung quanh đấy, giúp họ và quan trong nhất là chồng bạn có được cái nhìn tươi mới hơn về cuộc sống. Nếu để tâm làm việc đó thực sự tôi nghĩ nó là điều có thể....
    Nếu là điều không thể, tôi cũng muốn bạn ra đi...nhưng hãy nhớ là bạn ra đi vì con bạn...vì tương lai của bé nen bạn không được phép bỏ đi 1mình. Tương lai của bạn bây giờ chính là em bé đó
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Câu trả lời của chị lozy :Tất cả câu trả lời tự bản thân bạn đã có rồi đó thôi. Chia sẻ với bạn trên cương vị là 1 phụ nữ, là người mẹ. Mỗi người 1số phận, 1 cách sống riêng và cá tính riêng của mình. Ngay twf đầu bạn đãcháp nhận cuộc sống này khi chấp nhận lấy anh chồng đó. Theo tôi hiểu các bạn là trường hợp hôn nhân tự nguyện, bản thân bạn là ngườ có học thức và nội tâm nên chắc chắn bạn đã có thời gian suy nghĩ để đi đến đích hôn nhân của mình. Bạn có công việc ổn định và thu nhập tương đối tốt, vậy là xung quanh bạn còn có những đồng nghiệp....công đoàn bảo vệ quyền lợi cho bạn. còn chuyện cuộc sống xa nhà và thiếu thốn tình cảm thì dường như đối với cả các tỷ phú cũng không thể thoát ra khỏi ....
    Ý tôi là cách giải quyết, bạn có thể tham khảo và tự mình có cách giải quyết hay nói đúng hơn là cùng chồng bạn có cách giải quyết với gia đình nhỏ của mình. Bạn đợi con bạn lớn hơn 1 chút và bỏ con lại với 1 người bố mà chính bạn cho rằng là cục súc thì bạn thử nghĩ xem: bao nhiêu đòn thù bạn của người chồng bạn sẽ đổ vào đâu ngoài thân thể con trai bé nhỏ????? có gì để đảm bảo là cậu bé sẽ lơn lên với một tâm hồn thanh thản khi tâm hồn mãi in đậm hình ảnh mẹ bỏ mình đi vì không chịu đựng nổi bố mình.....vô hình chung, đứa con là sai lầm của bạn ,chính thế cậu bé phải tự chịu ????
    hãy dùng những gì mà tự bạn cảm nhận thấy nó là nội tâm của bạn để thức tỉnh những con người không thèm quan tâm đến cuộc sống xung quanh đấy, giúp họ và quan trong nhất là chồng bạn có được cái nhìn tươi mới hơn về cuộc sống. Nếu để tâm làm việc đó thực sự tôi nghĩ nó là điều có thể....
    Nếu là điều không thể, tôi cũng muốn bạn ra đi...nhưng hãy nhớ là bạn ra đi vì con bạn...vì tương lai của bé nen bạn không được phép bỏ đi 1mình. Tương lai của bạn bây giờ chính là em bé đó

    Em chỉ đồng ý với chị quan điểm ................Còn chị khuyên chị ấy hi vọng vào một phép mầu.Một sự thay đổi nơi cái gia đình
    ''nhỏ bé'' ấy bằng sự thức tỉnh cái gọi là sự hiểu biết ấy là hão huyền.Bởi nền tảng của Văn Hoá chính là sự hiểu biết.Sự hiểu biết trị trệ đã kéo cái gọi là gia đình 3 thế hệ ấy xuống tận cùng của sự sống.Như chị Vi nói ........đó chỉ là tồn tại.
    Và chị ấy đã và đang song hành cùng sự tồn tại vô nghĩa ấy.Có chăng là chị chấp nhận hi sinh vì giọt máu của mình.Thể xác của chị đang hàng ngày bị vắt kiệt héo mòn bởi cơm áo gạo tiền.Tâm hồn chị đang bị bó chặt bởi cái gọi là trách nhiệm gia đình.Để rồi mỗi lúc ngơi tay là một lần buồn tủi.Liệu có ai trong chúng ta sống được trong cái môi trường cằn cỗi ấy.Một người chồng bạc nhược và vẫn còn ham chơi "chồng có thời gian thì ôm điện tử"(không biết ông nầy bao nhiêu tuổi nữa) không quan tâm cho gia đình thì còn gì thất vọng hơn với người phụ nữ.
    Bây giờ chị hãy chắp cho mình đôi cánh tâm hồn để hướng tới tương lai mà chị đã xác định.Em và những người bạn sẽ luôn bên cạnh chị bất kể chị gặp chuyện gì.Chúc chị luôn khoẻ và gặp may mắn trong cuộc sống.
    P/S : Cám ơn chị vì đã tin tưởng và nhắn tin cho em.Em không biết chị năm nay bao nhiêu tuổi nữa nhưng em thì cũng không còn trẻ như chị nghĩ.Cũng gần 30 rồi.Trải nghiệm trong đời của em không nhiều nhưng cũng đủ để giúp em không thể ngã trước sóng gió trong quãng đời còn lại.Em tin tưởng là vậy.
    Rất vui đã chia sẻ được cùng chị.Em cũng ở Hà Nội,tết chị về call cho em nhé..
    Có gì chị nhắn tin vào mobile hoặc YM : pick_up_pro@yahoo.com

  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bình minh vẫn còn ngáp ngủ.
    Thức dậy mới thấy thèm tắm cái mát lạnh của dòng sông
    Thằng mặt trời
    Lấp ló
    Làm cái ....... gì thế nhỉ??
    Àh!!!
    Chắc nó chơi ú tim
    Như hồi xưa Bình Minh vẫn chơi với Hoàng Hôn nhỉ !!
    Nó là trọng tài !!!!
    Còn chúng mình chỉ là những đứa trẻ.....
    Với hắn
    Giờ thì Bình Minh là 9h sáng còn Hoàng Hôn là 11h đêm.
    Lạ quá !!!
    Thói quen xưa cũ đi đâu mất rồi !!!
    Hồi xưa dù Bình Minh hay Hoàng Hôn
    Vẫn có 1 thằng..
    Tóc dài
    Vai khoác guitar
    Đèo em đi lên cầu Thăng Long
    Và hát cho em nghe những bản tình ca bất hủ.
    Có cả những bài nó sáng tác..!!?!
    Lúc đó em mê mệt với cái ánh sáng huyền hoặc nơi nó
    Tim em run lên......
    Vì hồi hộp......
    Vì sợ hãi........
    Mỗi lần trốn ba mẹ đi chơi cùng hắn..
    Mỗi buổi Hoàng hôn xuống!
    Mỗi lúc Bình Minh lên.!!!!
    Thời gian như tên bắn ra khỏi chiếc cung của thần định mệnh
    Bây giờ
    Hắn khô kiệt cảm xúc.
    Như trong một sa mạc cằn cỗi
    Đầy toan tính..
    Lâu rồi
    hắn không mơ........!!!!!!!!!!
    Có lần
    em đã nói : Anh là Bình Minh trong em
    Để mỗi sáng thức giấc
    Em đắm mình trong đó
    Còn em là Hoàng Hôn trong anh
    Để mỗi khi đi ngủ
    Anh uống lấy chút dịu ngọt
    bước vào giấc mơ
    Với những thiên thần
    Chắp cánh
    Bình Minh giờ là em....
    còn hắn đã Hoàng Hôn.!!!

    Chị àh !!!
    Em chúc chị sinh nhật vui vẻ và thật hạnh phúc.
    Lúc nào chị về Việt Nam đấy.Mong chị rất nhiều.
    Yêu chị nhìu !!
    Em trai .

  4. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mừng SN chị cái !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhạc này :
    Hoa này :
    Beer này :
    Và bạn nữa này :
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lại một ngày nữa trôi qua.Chị đang gần thêm cái đích của mình 24h.Chúc chị và bé luôn khoẻ!!!!!!!!!
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Up
  7. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________
    Cảm ơn em thật nhiều.
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Em sẽ up cái topic này cho tới ngày chị về và nói với em rằng chị Hạnh Phúc.............
    Up
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    _______________________
    Cảm ơn em thật nhiều, chị sẽ cố gắng bằng tất cả nghị lực và khả năng của mình. Nhưng.....
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Một ngày cuối tuần Hà Nội mưa.Nhận được tin nhắn của chị.Thấy ấm lòng lạ...
    Chị đừng nhưng...nữa.Hãy vui lên..."Thế giới thật rộng lớn và có nhiều việc phải làm............Hạnh phúc đang chờ chị cuối con đường chông gai và mòn mỏi....Cố gắng lên chị nhé...

Chia sẻ trang này