1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt. Xin các bạn giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lại up !!
    Toàn bị đánh giá là spamer !!!
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Chị à !!!
    Em là đàn ông nên rất hiểu anh bạn của chị.Đã quá lâu để có thể gìn giữ một tình cảm chân thành như thế cho dù nó có thật.Chỉ là một giây chớp tắt của tình cảm đâu đó ẩn sâu trong anh ấy chợt hiện ra mà thôi.Em cũng đã từng làm vậy nhưng nhận ra nó không giống và không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại...em vẫn là bạn và chia sẻ với cô ấy những kinh nghiệm sống.Chắc anh ấy cũng vậy.Chúc chị vui.
    Chị gửi message nên cái YM của chị em ko rõ lắm : Chị cứ PM lên đây rùi xoá đi cũng được mà
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thế mà cũng được 5 trang rùi chị nhỉ???
  4. vithuxinhxan

    vithuxinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có nhiều điều buồn và cũng có nhiều điều vui. Mình hãy tự giúp chính mình để vượt qua. E nghĩ chị cũng có thể nhập quốc tịch ở đó trước, sau đó nhận quyền nuôi con. Có lẽ đó là phương pháp chắc ăn nhất. Nhưng dù thế nào, e vẫn chúc chị vui
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    _______________________
    Ym của chị đây: Havi_t@yahoo.com.vn
    Email của chị: Lotus1013@cyccatv.nt.tw
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    BẠn này là ai thế nhỉ ??
  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Em add rồi !!! CHị khoẻ không
  8. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________
    Cảm ơn em.
    Em nói đúng, cuộc sống là của mình nên không ai có thể giúp mình bằng chính bản thân mình. Nếu bị vấp ngã thì tự mình đứng lên như thế thì những bước đi tiếp theo mới vững vàng hơn, nếu mình không cố gắng phấn đấu mà chỉ dựa vào những người khác nâng đỡ mình đứng dậy thì mình làm sao có những bước đi vững chắc được, phải vậy không em.
    Chị đang cố gắng tự mình đứng dậy và cố gắng tự mình bước đi, nhưng nhiều khi có nhiều lý do cản ngăn chị làm chị cảm thấy những bước đi của mình vừa chậm chạp vừa nặng nề biết bao.
    Vì nhiều lý do và vì chị thật sự không muốn sống ở nơi đây lâu hơn thời gian chị dự định nên chị không muốn nhập quốc tịch.
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Up ! Để chờ chị về quê hương !!!

Chia sẻ trang này