1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt. Xin các bạn giúp mình với.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
  2. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    CloneFire: Hình như bác này bằng tuổi mình. Hưởng ứng nhau tí
    Chúc cho bác chủ topic có đủ nghị lực để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại
    Sang trang mới đi
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Nhiều người ủng hộ mình quá nhỉ !!! Cám ơn những người tốt bụng !!!.............
  4. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên mưa vẫn cứ vô tình tí tách rơi....
    Một mình, lặng lẽ ngồi nhìn qua khung cửa về một nơi xa xăm..... một cảm giác trống rỗng, cô độc.... tâm hồn lại quay về với những điều ước thân quen, thân thuộc..... ước gì mình được tự do, ước gì mình được vỗ cánh bay về nơi ấy..... nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi ấy có tình thương của Ba và Mẹ, của bạn bè người thân, nơi mà mình sẽ không bao giờ thấy cô đơn, lạc lõng....
    Mình có thể làm gãy then cài khung cửa để vỗ cánh bay đi..... về với cuộc sống đích thực về với những đam mê của riêng mình.... nhưng sinh linh bé bỏng của mình?????..... mình có thể đem lại được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đầy đủ cho sinh linh của mình không???, mình thật sự không đủ tự tin vào chính khả năng của mình..... Cuộc sống, bon chen và có biết bao nhiêu chữ ngờ .... mình không muốn con trai mình lớn lên trong sự thiếu thốn ( về mọi mặt)..... đường nào thì mình cũng không bao giờ đi thêm bước nữa, mình đã chọn cách sống ly thân và tự lập cho cuộc sống hiện tại của mình, đến một giai đoạn nào đó mình cảm thấy có thể, mình sẽ trở về.....
    Cảm ơn các bạn đã hằng ngày động viên mình.
  5. LiJoan

    LiJoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    chị vẫn online thường xuyên chứ? em cũng hay theo dõi topic này của chị nhưng chẳng biết nên nói gì nữa, những điều em muốn nói với chị thì các bạn cũng đã nói hết rồi. Chỉ mong chị luôn khoẻ mạnh và sống thật mạnh mẽ.
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống không có ngõ cụt.
    Chỉ có cái gọi là ngõ cụt trong suy nghĩ của mình thôi.
  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Theo em, chị nên theo một tôn giáo nào đó phù hợp với hoàn cảnh của chị,(không biết chị đã theo chưa) có thể, từ đó chị sẽ tìm ra được lối thoát về tâm lý. Bản thân em là người theo đạo và tín ngưỡng đã giúp em vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nên em mới khuyên chị điều này. Sau khi theo đạo mọi thứ sẽ khác hẳn, đặc biệt là với những người đang gặp bế tắc, điều này là rất khó giải thích nhưng với em đó là sự thật.
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đầu tuần zui zẻ
    (Up là chính)
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chúc mọi người có 1 tuần làm việc hiệu quả
    Iu chị Love
  10. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thương chị nhưng thấy chị cam chịu quá. Nếu là em em sẽ làm mọi cách để mang con về VN.
    Mạnh mẽ hơn chị nhé.

Chia sẻ trang này