1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haiyentina, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt...

    Cách đây mấy tháng có một người phụ nữ VN đã đâm chết chính ông chủ của mình...
    Ở một làng thôn quê VN có một người phụ nữ sống trong một gia đình nghèo khó, hai vợ chồng làm thuê, làm ruộng chăm chỉ nhưng vẫn không thể khá giả lên được. Cách đây gần 2 năm hai vợ chồng bàn tính và đã đồng ý để vợ đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan làm giúp việc. Cần cù và chịu khó trong thời gian hơn một năm chị đã gửi được một khoản tiền về cho chồng mình sữa sang nhà cửa và chăm lo cho con cái học hành, nhưng... ( cuộc đời thật không nên có chữ nhưng này thì tốt biết mấy).. sau khi nhận khoản tiền của chị gửi về, chồng chị không nghe lời chị mà bắt đầu lười biếng, chồng chị bỏ bê công việc, suốt ngày tìm bạn uống rượu, ăn chơi, và đã cặp bồ với người con gái khác, bỏ mặc con cái và nhà cửa giột nát. Khi nghe được tin này, chị cảm thấy buồn và đau lòng, chị mất ăn, mất ngủ thường xuyên, thường ngày chị phải dùng thuốc an thần. Kém ăn, kém ngủ, tinh thần của chị sa sút nhiều, nên đã ảnh hưởng đến công việc của mình hiện tại, chị thường xuyên quên hay làm sai những công việc mà chủ giao cho... chị bị mắng mỏ... một hôm trong lúc bức xúc đến tộ cùng, chị đã không làm chủ được lý trí của mình, chị cầm lấy con giao đâm thẳng vào ngực ông chủ, ông chủ ngã xuống và tắt thở.. công an đến bắt chị , đưa chị về đồn, lúc đó chị mới nhớ ra và hốt hoảng... nhưng tất cả đã muộn... pháp luật không thể tha cho chị vì bất cứ một lý do nào, và cả lương tâm của chị nữa, đối với chị thật khó để làm lại từ đầu, con cái của chị cũng phải chịu nhiều thiệt thòi.. cảm thấy buồn thay cho chị, chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất tất cả. Nếu đặt ở địa vị chị, tôi sẽ không làm như thế, chị ấy có thể đừng gửi tiền về cho chồng nữa, chịu khó hơn trong công việc của mình, người chủ sẽ đối xử và cho chị nhiều cơ hội hơn, sau khi hết hạn hợp đồng với số vốn trong tay chị có thể làm lại từ đầu, ly dị và nuôi đứa con của mình, có thể đi xa hơn tìm một công việc mới, ở VN bây giờ còn thiếu công nhân... nhưng bây giờ có nói đến bao nhiêu thì tất cả cũng đã muộn, nhưng dẫu sao cũng là một bài học để cho mọi người tham khảo. Cho dù xảy ra bất cứ một việc gì thì đừng để mình nghĩ quẩn, hãy sáng suốt suy nghĩ và lựa chọn biện pháp tốt nhất để giải quyết , phải vậy không các bạn.
    Câu chuyện trên là có thực, mình đã gián tiếp theo dõi truyền hình trực tiếp của truyền hình DL.
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

  3. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Topic rất hay
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hình như bác này coá mẹt trên từng cây số áh
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2

    Topic của chị mình.Vào không bít nói gì.Đành vậy thui,chúc ban khoẻ
  6. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hình như chị bạn cũng thích spam lém áh
  7. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    __________________________________
    Đừng bảo chị thế chị cảm thấy buồn đấy nhé.
    Chị không thích ăn đồ hộp đâu
  8. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tớ với bạn thi không !!
    Cí này là năng khiếu
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Topic này bắt đầu đi vào ngõ cụt
    LOCK
  10. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Topic chả có gì, spam dc à

Chia sẻ trang này