1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haiyentina, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt, ta lại lấy xẻng đào đất để nó hết thành ngõ cụt, rùi đi tiếp
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ______________________________
    Một ý kiến hay. Thanks
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    đời là bể khổ....
  4. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tình là dây oan ^_^
  5. giotcuoithu

    giotcuoithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Lang thang tìm bạn cũ bất chợt nhìn thấy đâu đó tâm trạng của mình trong những dòng chữ chủ đề nó bất chợt muốn viết
    Có thể không vợi được nỗi lòng nhưng sẽ có được những khoảng khắc mong muốn một điều gì đó
    Sự bắt gặp?
    Sự chia xẻ?
    Sự thấu hiểu?
    Để
    Có thể cảm thấy bớt cô đơn hơn
    Nó cũng hiểu không nên để mình quá yếu đuối như vậy
    Một quãng thời gian với những điều xảy ra không như mong muốn, nó đang muốn làm một điều gì đó để có thể thoát ra.
    Một điều gì đó mà theo như lý trí nó hiểu là tồi tệ nhất
    Nó muốn
    Phải nó muốn xem tương lai có thể tệ đến đâu
    Nó muốn để ngọn lửa kia bùng lên chứ không thể âm ỉ cháy như vậy
    Nó muốn thức tỉnh một điều gì đó ở con người đó - con người đang ngày càng làm nó thoái hoá bản chất
    Có còn yêu không?
    Còn chứ, càng ngày càng yêu hơn
    Có hối hận không?
    Hối hận chứ nhưng không thể thay đổi được điều gì
    Phải vậy thôi
    Phải can đảm lên
    Còn nhiều khoảng khắc đang chờ đợi phía trước.
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------
    Bạn nói đúng, hãy cố gắng, hãy tin vào chính bản thân mình rồi bạn sẽ làm được những điều bạn muốn làm. Bạn sẽ thành công, mình tin và luôn mong là như thế.
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cụt à ? " Cụt" là rất nguy hiểm. Đường rộng không đi, sao phải đâm quàng đâm xiên vào ngõ hẹp, đã hẹp lại còn cụt nữa
    Thảo nào các bác nhạc sỹ già toàn sáng tác " Ba sẽ làm cánh chim" với lại " Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi"... - cụt rồi mà
    He he, trong các bài spam thì bài mình là dài nhất
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ới giời, chú nhìn lại bài anh đi nhá
    Bài của chú tuy dài nhưng vẫn cụt, mà đang bàn về đường tự nhiên lại nhoáy một cái quay sang nhạc sĩ với cả chim cò thì bố thằng Tây nó cũng chả biết đường nào mà lần
    Mà cũng đâu có spam, vẫn đang trong chủ đề "cụt" đấy chứ, giá con dao của chị này cụt thì có phải là đỡ hơn ko, làm quái giè có cái topic này cơ chứ, cơ mà cũng đã xảy ra roài
    Hết bình loạn
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 07/09/2007
  9. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Topic sống lâu quá. Thế mà bảo CỤT
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sắp cụt, tại Mod chưa để ý thôi

Chia sẻ trang này