1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống đi vào ngõ cụt...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi haiyentina, 06/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mod để ý rồi đấy
    Đọc cái tiêu đề topic thì rất hay, là một mảng lớn trong cuộc sống. Đáng tiếc nội dung các bài viết toàn sờ pem. Thật khó hiểu là nhiều bài viết sờ pem quá trắng trợn thì lại ko bị xoá. Tiếc
  2. XanhChin

    XanhChin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì Cuộc sống hạnh phúc hay đi vào Ngõ Cụt là phụ thuộc vào chính suy nghĩ của bản thân mình.
    Hãy mở lòng mình ra với mọi người, bao dung với mọi thứ sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản.
    Hãy gặp gỡ nhiều người sẽ thấy mình vẫn là một phần của cuộc sống này
    Hãy đi nhiều sẽ thấy kiến thức của mình vẫn còn bé nhỏ
    .................
    Hãy làm, hãy sống sao cho mình không cảm thấy hối tiếc với những gì đã làm.
  3. TapchiTriTri

    TapchiTriTri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái kết luận của bạn rất được vì hãy coi những thử thách, kể cả những thử thách ấy đẩy mình đến hoàn cảnh cùng cực nhất, chỉ là cơ hội giúp mình trưởng thành hơn mà thôi.
  4. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện buồn, khiến ai nấy đều xót thương và ngán ngẩm cho số phận bất hạnh của chị. Xin được chia sẻ với những bất hạnh này cùng chị. Em chỉ xin góp một lời an ủi rằng, những điều tồi tệ, ko may đã xảy ra rồi, ko thể níu kéo lại được nữa. Vậy nên xin chị hãy bình thản mà chấp nhận nó, coi như mình trả những lỗi lầm đã gây ra. Mong chị hãy cắn răng chịu đựng, và cải tạo cho tốt.... Rồi mọi thứ sẽ dần qua đi, đừng than trời trách đất làm gì, chỉ tự buồn cho mình thui. Sẽ còn có nhiều người đồng cảm với chị, chị đừng băn khoăn gì nhiều.
    Qua đây, em thấy được cuộc sống nhiều khi rất vất vả mà không nói trước được. Người dân vất vả sớm hôm lao động mệt nhọc mà có khi không có được một cuộc sống an bình, no ấm. Thế nên, ngay từ bây giờ trong cuộc sống hàng ngày, nên chăng ta luôn tâm niệm, có ý thức và thực hành sống tốt, sống thiện. Vì cuộc sống là bất thường, trong khoảng trăm năm là hết đời người, mỗi chúng ta dù người giàu kẻ nghèo, người khôn của khó nếu có thể chia sẻ đùm bọc, yêu thương nhau thì cuộc sống sẽ bớt đi những giọt nước mắt đau khổ. Em có một vài lời cạn như thế, mong mọi người bổ sung thêm!
    Sớm chúc cho chị lấy lai được sự bình thản và gia đình sớm thu xếp ổn định!
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ______________________________________
    Cảm ơn em. Nếu tất cả mọi người có được những suy nghĩ như em thì xã hội thật tốt đẹp biết bao. Sẽ giảm đi những nỗi đau, những cực nhọc, những muộn phiền....
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đã spam thì cần gì logic, nghĩ gì viết nấy, viết xương cho sáo, sao cho sướng thì thôi
    Gia như một số thứ nữa cụt nhỉ ?
  7. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Spam là một nghệ thuật - Spamer là những nghệ sỹ thực thụ. Đáng tiếc mod không biết thưởng thức nghệ thuật
    Hay
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Một điều chú ý là nghệ sỹ phải hy sinh ( một vài lần) thì tác phẩm mới trở nên nổi tiếng
    Băn khoăn chút : spamer hay spammer ấy nhỉ ?
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    tôi ơi, đừng tuyệt vọng!.Chúc bạn vui !
  10. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy đúng đấy
    Lại vừa thấy có cái bế tắc. Giờ lại cái ngõ cụt chả hiểu 2 cái này có khác nhau nhiều lắm ko? Mình hơi ngu về khoản giao thông này

Chia sẻ trang này