1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống gặp nhiều bế tắc bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blackriver_odessa, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Khi cuộc sống gặp nhiều bế tắc bạn sẽ làm gì ???

    Trong cuộc sống hằng ngày với bao điều phải đối mặt, áp lực trong công việc, trong thi cử, những vấn đề xoay quanh gia đình và cuộc sống thường nhật hẳn không ít người trong chúng ta sẽ gặp những vấn đề như vậy ? Khi chưa tìm ra hướng giải đáp và rồi bế tắc, vậy nếu là bạn bạn sẽ làm gì, và làm cách nào để thoát khỏi hoàn cảnh đó? hay cứ để cho nó trôi đi muốn đến đâu thì đến
  2. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gạt hết tất cả ra và chui vào đây!
    Với tôi, cứ lúc nào vào đây thì không "bế" cái nọ thì cũng "tắc" cái kia... sau đó,đọc vài chuyện vui thấy vui hơn và xem mấy chuyện buồn thấy mình cũng còn "khả dĩ" hơn chán...
    Điên nhất là không có thời gian cho riêng mình để gặm nhấm "sự thú vị" của sì-trét nữa ấy chứ!
    Thế là tự di-phờ-dét lại thôi.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đi ném bowling
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, lúc ấy đi chọc gậy bánh xe và ném đá cuộc họp là hay nhứt quả đứt rùi còn gì.
  5. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu đó 1mình và chỉ 1 mình thôi, thư giãn.
    Nếu k đi được thì làm như em chíp gấu.
  6. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chưa tìm ra hướng thì lo mà đi tìm.
  7. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hi, xem nào, những lúc như thế thì cách đơn giản nhất là nhặt đá rồi đem vào đây mà ném này, đảm bảo hiệu quả tức thì, nhưng mà cách này ko nên lạm dụng vì sẽ bị khóa nick đó (cảnh báo trước nha )
    Còn nếu có thể ra ngoài được thì nên hẹn gặp bạn bè, đi chơi lang thang hoặc tụ tập ăn uống gì đó, cười thoải mái sẽ thấy đỡ hơn nhiều.
    Và cuối cùng là đừng trốn tránh sự việc, sau khi đã đỡ căng thẳng rồi, đầu óc đã tỉnh táo rồi, thì quay lại và tìm cách giải quyết vấn đề mà mình vướng mắc, tốt nhất là vừa nghĩ vừa viết ra giấy để tìm xem cách nào là tốt nhất. Và như vậy là coi như chữa dứt hoàn toàn cái căn bệnh stress hiện tại. Chúc mọi người sẽ luôn luôn vui vẻ
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Liutiu bị khoá giống anh nên kinh nghiệm đầy mình đây. ha ha. Anh bị khóa bên 7X roài. Chả về nhà được roài.
  9. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Oài, xem ra anh aeo nhà ta cũng hay bị lock nick wé nhỉ? Cùng chung hoàn cảnh rùi.
    Hum nào phải tổ chức gặp mặt các a e hay bị lock nick mứt thui.
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hic cảm động xế thank''s all .Cả đêm qua nằm suy nghĩ vẩn vơ, sáng dậy cũng chưa muốn đi làm ngay, nhưng rồi tớ cũng đi đến 1 quyết định là sẽ từ từ giải quyết từng chuyện một trước khi chúng trở lên bế tắc hoàn toàn, dù sao còn nước thì còn tát, hồi chiều đi làm về mệt wá thế là phone cho con bạn thân rủ nó đi Bida kekeke nó đêk biết đánh lại mất công hướng dẫn bùn cười quá đi, hóa ra mình cũng đâu đến nỗi tệ quá , dù sao cuộc sống vẫn còn nhiều điều để tiếc nuối và đáng sống lắm chứ bộ .

Chia sẻ trang này