1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống gặp nhiều bế tắc bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blackriver_odessa, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước buồn buồn, tự dưng có một người bạn nhắn cho mình thế này:
    Tôi ko biết mình đã thích ai, tôi ko biết mình đã thương ai, tôi ko biết mình đã yêu ai, tôi chỉ biết mình chưa thuộc về bất kỳ ai, tôi chỉ biết mình sống theo nhịp đập con tim và vươn lên như những gì tôi từng hy vọng, ánh bình minh của cánh đồng hoa, tương lai là những gì của duyên phận, số phận cuộc sống và chân lý của mọi người. Hãy trân trọng những gì đang có, hạnh phúc là hiện tại, là những gì xung quanh ta, đừng cố tình ko hiểu những gì người khác nói và đừng giận bất kỳ ai, hãy gạt bỏ tất cả những nỗi buồn lặng lẽ.
    Đọc xong thấy nó ngộ nghĩnh mà cũng hay hay, thế là hết buồn luôn
    @anh eo: em đi theo chân anh nên cũng bị khóa nick bên đó đó, giờ chả dại nữa
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thư ký mà đi lon ton khong về chăm nhà đi hở?
    Cứ phải đi gọi từng đứa về đây, thế mà lúc nhận chức thì cứ nhặng lên đòi nọ đòi kia
  3. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    1: 50-50
    2: gọi điện cho người thân

    3: hỏi ý kiến khán giả
  4. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Hi, còn hy vọng là còn cách giải quyết, ko có gì là bế tắc cả.
    @ eo: Úi úi, xin lỗi xếp, em về ngay về ngay ạ.
  5. nhatvirus

    nhatvirus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè để làm j nhỉ ?
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Người ta đang bế tắc thì ko lo mà thông đi à
    Lão Eo, em chip và em Lìu tìu chỉ được cái chạy lăng xăng ném đá hội nghị, đã tắc lại càng tắc
    Đứng xê ra cho MTĐT làm việc nào
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 13/01/2007
  7. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Kiếm 1 ai đó để tâm sự (hoặc nhiều ai đó), không kiếm được thì cũng phải cố mà kiếm
  8. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mỗi khi gặp 1 bài toán khó không giải được mình đều nghĩ rằng: người ta đã đưa ra bài toán tất phải có cách giải, không làm được cách này ta làm cách kia và hãy thử lật ngược bài toán lại xem sao và rút cục là mình đã tìm ra được lời giải. CÒn lúc nào đã thử mọi cách mà vẫn không ra thì a lê hấp, ta dùng đến tuyệt chiêu ... sách giải .
    Trong cuộc sống khi gặp bế tắc hãy luôn nghĩ rằng luôn có đường ra cho bế tắc ấy, dù là con đường nào đi nữa thì đó cũng là giải pháp cho bạn. Tinh thần lạc quan luôn là đêều quan trọng. Hãy tin ở điều đó.
    @anh Khoai: hi hi, hum qua về nhà được mẹ cho ăn khoai ngon ơi là ngon. Đã mấy năm rùi nay mới động lại vào 1 củ khoai đấy. mà e có ném đá hội nghị nào đâu. Anh eofa ui, phạt a Khoai tội vu khống đi.
  9. chip_rat_hoi

    chip_rat_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    những câu này công nhận đọc nghe sướng tai, vô thưởng vô phạt rồi buồn phiền qua đi được trong chốc lát . hehe, mình thấy những khi vui vẻ khoẻ mạnh, cái gì dường như cũng thật nhẹ nhàng, mọi lỗi lầm thật dễ tha thứ (nói như đúng rồi?). Như một sáng sớm thức dậy, lòng đầy sảng khoái, tỉnh táo ấy. Còn khi mệt mỏi, chẳng muốn nhìn ai, chỉ muốn yên tĩnh một mình. Thực ra với mình, hoặc lúc mới gủ dậy, hoặc lúc đi học về mệt rã người, đó là 2 thời điểm mình thực sự muốn ở một mình_ tận hưởng cái đau đau mệt mệt trong người, rỗng rỗng một chút chẳng hạn...Ấy thế mà người lớn trong nhà được cái cứ nhè 2 cái lúc ấy ra mà nhắc nhở, trách móc, giục giã, quát tháo =>thật là ức chế. Chẳng phải một chút tĩnh lặng cho bản thân không cần lắm sao?
    hì hì, bế tác ư? đôi lúc mình...học . nghe cũng thấy điên nhỉ? mới đầu thấy sách vở cũng chán lắm, nhưng nhiều khi, lao vào công việc cũng là một cách ... giảm stress hiệu quả. Ngồi một lúc, vào guồng rồi, thấy mình không đến nỗi vô dụng, thấy một ngày một tiếng trôi qua cũng làm được gì đó cho đời nên đỡ buồn chán chăng? kể ra cái đời mình nhỏ hẹp, cuộc sống mình quanh quẩn nên có ngồi "đối mặt với nỗi buồn" hay "ngẫm lại bản thân" có khi chảng nghĩ ra cái gì, thôi thì hành động vậy?
    Tôi luôn có cảm giác, khi người ta được sống nhiều trong yêu thương thì buồn chán sẽ không ở lại lâu đâu: bạn có một tuổi thơ nhiều kỷ niệm, những người bạn chân thành, gia đình luôn yêu thương nhau... Nhưng nếu ngược lại (hoặc những thứ trên của bạn vô cùng ít ỏi) thì cái buồn, cái chán là dai dẳng. Tôi nghĩ, đôi khi, thắng hay thua, vượt qua hay không vượt qua chỉ là một trò may rủi. Bạn đứng trên một sợi chỉ giữa thắng và thua, số phận đưa chân bạn sang một bên bất kỳ. Bạn nhắm mắt. Rồi mở mắt ra. Phù, bạn đã bước sang một bên. LÚc đưa chân, bạn trống rỗng, nhẹ bẫng và không còn là mình. Đó là lúc bạn không có yêu thương
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Gần đây phát hiện ra cái thú ngồi ở Nhà Thờ rất chi là hay nhá !
    Yên bình đến lạ các bác ạ !
    Hay lắm,e ngồi đấy chả muốn về nữa !
    Nhưng thực ra e thấy quan trọng nhất là bạn bè!
    Sự chia sẻ của họ luôn là sức mạnh!!!

Chia sẻ trang này