1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống gặp nhiều bế tắc bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blackriver_odessa, 12/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    @ Em Gọt: Sao dạo này ít thấy bóng em thế nhỉ?
    Phải tự mình giải thoát khỏi bế tắc thôi, thư giãn, và gặp gỡ những người bạn thân thiết của mình.
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Nghe thì rất hay, làm thì quá khó
    Được ziczacziczac sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 16/01/2007
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay e ốm lăn lóc chị ạ !
    Hic,bị ốm ko fải đi công tác thì ở nhà làm thay việc còn mệt hơn !
    Vắt chân lên cổ làm thay cho hai ng khác,mình nữa là ba ạ !
    Cơ mà hôm nay ổn ổn rồi,nhờ giời (phạt) và bác sĩ Khoai (lang băm) mà em đã qua "cơn hiểm nghèo" !
  4. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
  5. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ làm đi, làm được đến đâu thì làm
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    KHÓC
  7. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Uống
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI
  9. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    HÚT
  10. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Mệt thật dạo này công việc cứ ùn ùn kéo đến lương mới lĩnh ở trong túi chưa nóng chỗ thì từ từ vỗ cánh bay đi, ôi cuộc sống kiểu này phải người quản lý giúp thoai ko có ngày đi ăn mày
    Hôm trước tự dưng được cô em gái " nuôi " rủ đi coi film đi về thì đụng cô bạn gái ôi đúng là con gái mới nhìn hiện tượng đã quy ngay tội cho người khác phán ngay một câu cái gì nuôi đc cũng có thể thịt đc em ơi là em hic hic TY bế tắc roài kiểu này bầu trời phía trước sẽ tối đen như đêm 30 mất

Chia sẻ trang này