1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống gặp nhiều bế tắc bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blackriver_odessa, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Một mình ngồi ngắm hoàng hôn và suy nghĩ. Đôi khi chỉ cần một phút lặng thôi cũng giúp mình thoát khỏi nhiều bế tắc.
  2. MHVC

    MHVC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    Tôi đag sốg trog nhg ngày bế tắc đây, nhg mà chả sao cả, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi, tôi tin thế và mog thế.
  3. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện cũng chỉ là nhất thời thoai, khi cảm thấy xitress thì nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ về mọi chuyện tới khi cảm thấy thoải mái rùi thì từ từ giải quyết mọi việc,Gấu ơi em hi vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, tốt đẹp với cả anh và em chúc anh luôn vui
  4. bruce_pham

    bruce_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh tâm ! xem xét lại toàn bộ cái đc gọi là " bế tắt " một cách toàn diện, ko lượng đoán, ko phán xét, ko đồng nhất hóa, ko tự phóng chiếu tư tưởng vào sự việc. Khi đó, mọi việc sẽ trở nên rõ ràng !
  5. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    còn phải xem bế tắc ở đâu nũă chứ bác , em cũng chả biết tại sao giờ em thông được cả nhăn nhở cái bác . Hãy Thư Giãn
  6. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thông được cả nhờ bác có hệ tiêu hóa tốt
  7. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Ko fải,vì có thuốc fugaca
  8. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    sis ngồi ngắm thằng Hoàng nhà hàng xóm đang hôn nhau á? thía thì chỉ có...bế tắc càng thêm bế tắc thoai
  9. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Một người bỏ một người đi
    Một bài thơ dở dang vì
    Lãng quên
    Giữa trời
    Sao mọc lênh đênh
    Một đàn cá lội
    Buồn tênh chân cầu
    Một người
    Đi mất từ lâu
    Để người kia hát
    Về đâu hỡi người
    Hoa bâng khuâng
    Rụng không lời
    Chim bay ngơ ngác
    Cuối trời hoàng hôn
    Ai về qua chỗ người thương
    Đứng giùm tôi
    Trước cổng trường ngày xưa
    Ướt giùm tôi
    Chút cơn mưa
    Để nghe trên tóc
    Hương vừa bay đi ..
    Ừ, em hãy đi đi
    Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng.
    Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích
    Đừng tìm đến anh
    Đừng tìm đến anh làm gì
    Dẫu trong hạnh phúc của em
    Anh chẳng được dự phần
    Thì anh cũng chẳng nề hà gì làm một kẻ đứng ngoài
    Tham dự vào số phận của em bằng những lời chúc tụng
    Hãy cứ nghĩ như em từng nghĩ
    Anh có là gì đâu
    Anh chỉ mong em hãy đến với anh
    Khi nào em không còn bất kỳ nơi nào để đến
    Khi nào đôi chân quen nhún nhẩy của em
    Đã bắt đầu thất thểu
    Dưới gánh nặng của khổ đau
    Bấy giờ anh sẽ ở bên em
    Với một ước muốn nhỏ nhoi
    Được chia sớt cùng em
    Một phần cơ cực.
    Ừ, em hãy đi đi
    Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong lòng
    Em hãy tìm đến bất kỳ nơi nào em thích
    Đừng tìm đến anh
    Đừng tìm đến anh làm gì​
  10. tienusd

    tienusd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Khi gặp chuyện như vậy thì mình thường đi chơi thể thao, xem phim hài... cho đầu óc thư giãn. Sau đó lại quay về để giải quyết cái vấn đề còn bế tắc đó.

Chia sẻ trang này