1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống gặp nhiều bế tắc bạn sẽ làm gì ???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blackriver_odessa, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Black có bài thơ hay quá. Mình rất thích đọc những vần thơ tự do như thế, nó không gò bó, mình cảm thấy thoải mái.
    Đấy, khi mình bế tắc thì cũng có thể đọc những bài thơ tự do như thế.
    Còn mình, khi bế tắc mình nghe nhạc, nhạc càng dữ dội càng tốt. Nhưng chỉ nghe chốc lát thui rùi mình sẽ chuyển qua nhạc nhẹ để.... cho dễ.]
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tắc thì phải thông => gọi thông cống đi cho nhanh
  3. chip_gau

    chip_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2.690
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là một câu rất stupid được đấy.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng sáng tạo mờ
  5. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp lại người cũ hai đứa đứng nhìn nhau ko nói câu nào ,rồi cả hai cùng đi vào Việt Cafe ko nhớ rõ ngồi đó bao lâu và cả hai nói những chuyện gì chỉ biết là lâu lắm lắm ấy !
    Mấy năm rồi kể từ lần cuối hai người ko gặp nhau cho tới tận bây giờ mình thấy mình thay đổi nhiều quá còn em hình như vẫn vậy thậm chí còn trẻ ra và có thêm sự chín chắn và trưởng thành,cứ ngồi đó và nghe em kể về chuyện của mình trong mấy năm qua chuyện đông chuyện tây rồi em nói tháng sau em sẽ theo chân một bác Việt kiều đương nhiên ko phải là mình roài thấy vui và mừng cho em vậy là em sắp có một bờ vai để tựa vào mỗi khi em buồn và cần sự an ủi cái điều tưởng chừng như đơn giản nhưng ngày xưa ấy anh chưa lần nào thực hiện trọn vẹn chào em nhé ở nơi xa tôi vẫn cầu chúc cho em luôn hạnh phúc

Chia sẻ trang này