1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống không chỉ có HAI NGƯỜI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi LonelySun, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Khi cuộc sống không chỉ có HAI NGƯỜI

    Các bác thân mến,

    Một túp lều tranh hai trái tim vàng là câu chuyện lý tưởng cho một cuộc hôn nhân, và không thể nào có thật.

    Khi yêu nhau thật là thích, thỉnh thoảng có cãi nhau thì cũng chỉ là giải quyết mối quan hệ giữa hai người. Mà hai người yêu nhau thì dễ dàng bỏ qua và chấp nhận các sai sót hay là tính xấu của đối phương. Cãi nhau mà được giải quyết thì lại thấy gắn bó hơn, tình cảm hơn.

    Tuy nhiên, khi lấy nhau về rồi, cuộc sống không chỉ có hai người. Ngoài bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, anh chị em chồng, anh chị em vợ, còn có các mối quan hệ họ hàng, chẳng hạn như cô chú bác bên bố chồng, cô chú bác bên mẹ chồng, và tương tự như vậy bên nhà vợ.

    Làm dâu một nhà, tuy không phải là làm dâu trăm họ, chỉ mới làm dâu một họ thôi cũng đã mệt lắm rồi. Mỗi người một ý kiến. Con dâu bỗng trở thành đối tượng để nghiên cứu và chỉ trích, từ nấu nướng, ăn uống, nói năng, đi lại, ngoại hình, cười thế nào, da dẻ thế nào, ăn mặc thế nào, đầu tóc thế nào,.... Người nào mà quý thì có gì cũng bỏ qua hết, nhưng cả họ hàng thế, thể nào cũng có người không vừa lòng, rồi nói nhỏ to này nọ.

    Con dâu lâu năm thì sẽ có kinh nghiệm để đối xử, chứ với các cô dâu trẻ, ở nhà còn đang được nâng niu coi trọng, bây giờ trở thành đối tượng để nghiên cứu như thế, chắc cũng nhiều người sốc lắm.

    Các bác đã từng làm dâu, có kinh nghiệm trong những chuyện này có thể chia sẻ cho bọn trẻ bọn em được không ạ.

  2. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, tớ được làm dâu trong một gia đình không chỉ có mẹ chồng, mà còn may mắn có rất nhiều người từ ông nội chồng trở xuống.
    Ngày giỗ ở quê, mẹ chồng tớ bảo: Con đừng ngủ nhà ông, sáng mai phải dậy sớm. Con chịu khó sang nhà thím hai mà ngủ. Được lời như cởi tấm lòng, tớ phóng ngay sang nhà thím ngủ ngon lành, ngon tới lúc ông nội cử người sang gọi.
    Ở nhà với chồng, thì tớ nấu ăn ngon nhất. Về quê, tớ xung phong nhặt rau sống, vừa đơn giản, vừa an toàn, vừa phản ánh đúng năng lực.
    Nói chung, tớ may mắn có mẹ chồng tương đối chiều. Nhưng làm thế nào để được chiều như thế, là cả một quá trình. Không hẳn là lấy lòng đâu, vì khó mà "qua mặt" được một người như mẹ chồng tớ. Mẹ tớ chỉ có nguyên tắc thế này: Không biết thì bảo là không biết, kẻo thể hiện không đúng chỗ thì sẽ hỏng việc. Làm phận con, mẹ nói sao nghe vậy, không cãi. Và ở xa mẹ, thì nhất thiết phải chăm sóc con trai mẹ đến nơi đến chốn, mẹ cứ thấy con trai mẹ tươm tất, khoẻ mạnh là mẹ ưng rồi.
    Tuỳ từng nhà chồng mà cư xử, chẳng áp dụng hết được. Vấn đề là xem người nào trong nhà chồng là decision maker, để còn lựa đường mà cư xử thôi ạ. Có gì chưa hài lòng, về "cấu véo, mách" anh xã, từ từ xử lý.
    Tớ thì luôn đặt sự Chân Thành lên hàng đầu, Chân Thành từ trong suy nghĩ. Mẹ mình thế nào, mẹ chồng thế ấy. Ông bà tớ chẳng còn ai, thì mang cái sự chăm sóc quan tâm của mình dành cho ông nội của chồng. Thành ra, mọi người hay trêu tớ là "Dâu Đất", nhưng hình như chưa thấy ai có điều gì chẳng hài lòng. Mong là mọi sự cứ mãi thế thì tốt

Chia sẻ trang này