1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ TÔI MƠ ƯỚC????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi luumaitrung, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    KHI CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ TÔI MƠ ƯỚC????

    HẬN SỐ KIẾP OÁN TÌNH ĐỜI, ĐỜI BÓ BỘT HIC HIC HIC PHẢI LÀM GÌ ĐÂY??

    maitrung
  2. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để chúng ta sống lắm mà!!CVui lên đi, mọi việc sẽ qua thôi, nagỳ mai sẽ tươi sáng hơn!! Tặng bạn câu chuyện này!!
    Tôi sẽ ngừng than vãn!
    Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có áo quần để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn 75% thế giới này.
    Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới.
    Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống qua nổi tuần này.
    Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.
    Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì trường hợp của bạn không nhiều đâu.
    Và cuối cùng , nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỉ người trên thế giới chẳng bao giờ đọc được thứ gì cả.
    Hãy nâng niu những gì bạn có vì rất nhiều người thèm được như bạn đấy.

    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  3. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    KHI CUỘC SỐNG KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ TÔI MƠ ƯỚC???? ... thì đành chết đi cho rảnh nợ vậy ... vừa đỡ tốn thực fẩm nuôi mình mà lượng thức ăn đó nếu để cứu đói thì cũng không ít người fải die ... , vừa đỡ fải lo toang cho mình ngày mai có kiếm được cái gì để nhai hay không , lại vừa giảm bớt nguy cơ ô nhiễm bầu không khí và cả những nỗi fiền fức cho người thân và bạn bè ... nhất là bớt đi cái bất hạnh cho người khác khi lỡ yêu mình ... hê hê ... Tóm lại .. nếu không có gan chết thì nên tiếp tục cuộc sông tươi đẹp này ... và đừng bao giờ cho nó là tội lỗi nữa ... mà đó chính là do mình không muốn như vậy ... , cuộc sống vẫn tiếp diễn ... ngày mai trời lại sáng ... còn bây giờ thì trời đang túi thui thui nên cần đi đập đầu vào gối ngủ thẳng cẳng thôi .. hì hì .. để nhìn một cuộc sống mới với bao nhiêu là ước mơ đẹp ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Trung ơi cái thằng con trai A8 lãng tử si tình mà tao đã từng biết đâu rồi?Mất hết khí chất con trai NQ rồi sao .Mày còn nhớ những năm cấp 3 con trai A8 vẫn được xem là những đứa dễ thương nhất cơ mà .Lâu quá rồi không gặp mày nhưng không hề biết mày vì sao mà nên cơ sự này đừng quên bên mày luôn có những nguời bạn cơ mà .Mày không phải đã rất tự hào vì đã được đào tạo ở NQ trong tập thể A8 ma cố gắng lên
    to live is to fight
  5. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    vậy sao nhưng dù sao cũng cám ơn mọi người nhưng làm được như mọi người nói thì cả một quá trình
    Nước mắt đầy vơi rơi bởi ai
    Sương khuya thấm ướt giấc trang đài
    Ta vẫn mong người như dạo ấy
    Lệ cạn rồi dâng quên mộng say
    Hết nắng rồi mưa, ngày nối ngày
    Hạnh phúc tầm tay sao với đây
    Lệ khổ hay mừng vui đột xuất
    Tình ta, ta biết có ai hay.
    Lệ anh rơi mà em nào hay
    Tình nào là tình đong thật đầy
    Em đi , còn bước đi đi mãi
    Lá vàng, lá đỏ bay chiều nay
    maitrung
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu là gì, ai hiểu được?...
    Tình yêu là gì
    ai hiểu được?
    Nếu như nói:
    ?oYêu là chết
    ở trong lòng một ít?
    Vậy thì cái chết,
    cũng có ai hiểu được đâu!
    Chỉ biết rằng yêu là sống vì nhau
    Là hạnh phúc khi thấy người hạnh phúc
    Và trong tim có bao điều day dứt
    Khi vì ta mà người mắt lệ rơi.
    Chỉ trái tim yêu mới hiểu được thôi
    Hạnh phúc góp từ những điều bé nhỏ
    Từ ánh mắt từ nụ cười rạng rỡ
    Ngọn lửa nồng nàn từ hai trái tim yêu.
    Nếu biết yêu sẽ nhân hậu thêm nhiều
    Và sẽ yêu đến khi không còn sống
    Và khi phải chia tay trong đau đớn
    Vẫn mong người luôn hạnh phúc hơn ta.
    Tặng chú maitrung và những ai chưa biết được chữ yêu nó như thế nào ... hì hì ... thì bây giờ có thể định nghĩa như vậy đó ... Ước mơ lớn nhất của con người có thể là tình yêu , sống để kiếm cái gì đó để yêu và yêu để sống một cuộc đời thật đẹp ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  7. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    anh cú ngỡ đã quên được em
    nhưng em ơi chuyện đâu dễ dàng
    ngay cả lúc ngất ngây trong men rượu
    bóng hình em vấn vương mai không thôi
    maitrung
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    chú vào post thơ trong cái tập thơ thất tình được đấy ... vào đó KID post thêm vài bài nữa cho vui ... hê hê ... , trong topic Tự Hỏi đó ... hì hì ... thấy chú thê thảm quá ... thôi thì qua hội yêu dời sinh hoạt với KID cho đỡ tủi vậy .. hê hê ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái sai của chú chưa??Thất tình mà đi uống rượu thì là sai lầm lớn....tội lỗi..Càng uống chú càng tỉnh chứ được cái dzề??Càng nhớ chứ làm được cái dzề>nếu muốn wên em thì đi ngủ cho khoẻ cho rùi, ún vào mệt người lại thêm nhớ, he he,không thì bật máy lên vào net quậy tưng bừng ...còn nếu chú biết bắn CS thì ra tiệm làm vài ván CS cho nó nóng máu lên là OK ngay!!!he he..cố lên chú...ngày mai sẽ tươi sáng hơn mà.....
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhiều khi an ủi em hic hic hic chan như con gián
    anh đau khổ gục đầu trong ly rượu
    bóng hình em chợt đến và chợt nhoà
    anh khổ đau giật mình và chợt hiểu
    em là mơ đâu có thực trong anh
    lâu rui không gặp nhớ mọi người quá
    maitrung

Chia sẻ trang này