1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi cuộc sống muốn bạn đối đầu với "nó", bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi RAISIN83, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    tôi đã sống, đang sống và sẽ sống...
    quá khứ tôi đã có những bước đi sai lầm, những chọn lựa có thể dày vò tôi cho đến khi tôi thật sự nhìn nhận mình chính là bản thân mình, như mọi người tôi cũng là 1 người không hoàn hảo, có 1 gia đình không trọn vẹn, nhưng khá yên bình, nếu đem so với những người khác có thể không bằng ai nhưng khi nhìn xuống thì tôi cũng hơn được rất nhiều người ... tôi có 1 người mẹ vĩ đại, chính là người phụ nữ mà tôi đã kể trên, tôi có 1 người cha như thế, tôi có 1 người chị như thế ... nếu như cách đây 1 thời gian tôi luôn mặc cảm với mọi người về hoàn cảnh gia đình mình, tôi luôn không dám mở lòng ra để có thêm những người bạn, những người sẽ giúp tôi đứng vững hơn trong cuộc sống, thì hôm nay, tôi đã thay đổi, đang thay đổi và sẽ thay đổi, tôi hãnh diện về 1 người mẹ mà ai đã gặp đều kính trọng, tôi có 1 người cha tuy không được khỏe mạnh như bao người cha khác, tôi chưa từng được sự bảo vệ, dạy dỗ mạnh mẽ của 1 người cha, nhưng cha tôi cũng đem đến cho tôi tình thương yêu như bao người cha khác, tôi biết và cũng thương ông nhiều, mặc dù đôi lúc tôi đã căm thù căn bệnh của cha ... nhưng bây giờ hơn lúc nào khác, tôi muốn được ôm chặt mẹ để khóc thật nhiều, để xin lỗi mẹ vì đã không làm cho mẹ hãnh diện về tôi như bao người con khác... chiều nay nộp đơn xin nghỉ việc ở công ty, mắt cay xè ... tôi sẽ đưa cha về quê, cho ông được thanh thản, thoát khỏi sự ngột ngạt của thành phố, khoảng thời gian tôi đi làm chắc ông buồn lắm, tội nghiệp ...
    ngày trở về thành phố thân yêu này, cũng sẽ là ngày bắt đầu cuộc đời mới của tôi, của chình bản thân tôi thôi!!!!!

Chia sẻ trang này