1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cuộc sống quá tồi tệ!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tommygirl, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    ko biết làm gì thì đi uống rượu cho quên hết mọi chuyện đi . Say là chẳng còn biết gì nữa , nhưng liệu em có dám không ????
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...
  2. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào dám đi uống rượu với tao?
    Mess cho tao nhá!

    Đói đói đói.........
    Anh thèm em Vitamin_C ui ùi.....
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khà khà`....Bữa nèo cuối tháng đi giải sầu anh em nhắn mess cho nhau nha. nèo...Uốn đi..
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 cách nữa có thể làm ta quên đi mọi chuyện ngay trong giây lát,đấy là đập đầu 1 cái thật mạnh vào tường,khi nào ko còn cảm giác mình vẫn còn sống nữa thì thôi.Lúc ấy,mọi chuyện sẽ được giải quyết,mình sẽ được thanh thản và người cũng được thanh thản.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Đập vào chăn được không? Đập đầu vào tường đau thí mồ, đến sống còn không biết huống chi là biết cuộc sống đỡ tồi tệ.
    Còn nếu quyết đập đầu vào tường để được thanh thản ấy thì chọn CONTAINER chứ tường nhẹ quá, hi`...nhớ không sao chỉ chấn thương não thì chít.
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngoài kia vẫn mưa. Chán thật. Một mình ngồi đếm hạt mưa tuôn trên gác khi cả nhà đã ngủ từ bao giờ. Bản nhạc mình thích vẫn nhạ nhàng ngân lên lời ca. BUỒN và NHỚ khi ta chỉ còn 1 mình
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
    A.! H.U.M.N.L

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 21/11/2002
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi tự hỏi mình sinh ra trên đời này để làm gì?Và làm đươjc gì ngoài việc để người khác phải đau khổ vì mình?Lúc ấy chỉ muốn chết quách đi cho nó nhẹ nợ.Nhưng rồi lại phải sống,tiếp tục 1 cuộc sống cho dù nó tồi tệ đến đâu,chỉ vì ko sống vì mình thì cũng phải sống cho những người vì mình.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    trên đời này còn nhiều thứ đáng quý lắm ,nếu chết ấy à ........mọi người nghĩ mà coi ai sẽ là người đau khổ nhất vậy ? cha mẹ sinh ra ta để làm gì ?để ta trả ơn họ như vìa seo?????
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chán muốn bỏ tất cả nhưng ko thể . Ko thể vì một người mà làm đau lòng nhiều người đc .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Uốn uốn đê . tăm phần tăm bà con ui .......
    Tình là tiền là bạc là châu báu
    Chứ không phải là tim hay là máu ...

Chia sẻ trang này