1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi đã chia tay rồi,lai biết đươc trong lúc yêu nhau anh đa từng "qua lại" với một người con gái khá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sweetlove7285, 13/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    khi đã chia tay rồi,lai biết đươc trong lúc yêu nhau anh đa từng "qua lại" với một người con gái khác????lam sao?

    Nghe xong các bạn cảm giác thế nào,nếu là các bạn thì trường hợp này trong mắt bạn anh ta là gi,lúc đó các bạn sẽ lam gi?kHÔng biết có giống con nhỏ bạn mình không nhỉ?nó đã tìm anh ta dù từ khi chia tay chưa một lần nói chuyện.(chắc các bạn cũng hiểu được fần nào về con người anh ta rồi nên bạn mình mới không nói chuyện dúng ko)nó nói với mình trước khi gặp anh ta nó đã tự hứa với bản thân là không khóc nhưng khi vừa mới bắt đầu câu hỏi đầu tiên nó đã tu tu..nó quá yếu đuối...........vì nó vẵn rất yêu anh chàng đó.mình la bạn rất muốn cho nó một lời khuyên nhưng mà mình rối quá.mình lại rất vụng về ăn nói,sợ không giúp được cho nó lại thành hại nó thi "tiêu".Bởi mình có hai cách suy nghĩ khác nhau quá:một bên la ly'' trí không cho fép minh khuyên bạn mình quay lại với anh chàng đó,con suy nghĩ tình cảm thi mình thấy nếu vẫn thể kết hợp và......nó xác nhận đưọc tình cảm cua anh ta và nó co thể bền lâu thi nên quay lai........................................mà bạn bè thân thiết mấy năm nay rồi chẳng may vì một câu nói ảnh hưởng đến nó là mình cảm thấy có lỗi với nó lắm.mình tin là có nhiều nhiều người suy nghĩ giống cách nghĩ của mình thì chắc chănn hơn ,tốt hơn nữa

    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn
  2. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Cho mọi người lí do chia tay cái đã và ai là người chủ động chia tay.
    Oài tình iu thật phức tạp tại sao yêu rồi lại có thể chia tay, càng ngày càng khó có những tình yêu bền chặt. nếu mỗi người bít sống bao dung và cao thượng hơn thì chắc sẽ bớt có những cuộc chia tay!
  3. Tusydatinh

    Tusydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nó rồi. Thì quan tâm làm quái gì nữa ! Mặc mẹ xác nó đi. Đúng là bị nó xỏ mũi như thế thì cay thật. Nhưng mà mình đã bỏ nó rồi, coi như thoát nợ. Đi mà tìm hạnh phúc mới đi ! Tiếc làm chó gì !
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như thế thì chia tay là đúng rồi, nhưng mà đã chia tay thì bạn còn làm được gì nữa
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. Owenlovely

    Owenlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là những kẻ " bắt cá 2 tay "như vậy chẳng việc gì phải buồn , còn khóc vì một kẻ như vậy á ? Thật phí nước mắt , chẳng xứng đáng để bạn ấy phải khóc như vậy đâu ......
    Nói đúng hơn là thật may mắn cho cô bạn kia vì đã thoát khỏi một tên sở khanh như vậy !
    You'll never walk alone
  6. ceramic

    ceramic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chẳng việc gì mà phải băn khoăn về một con người như vậy cả. Vì bạn gái của bạn có thể vì lần này bỏ qua, nhưng những lần sau thì sao? Mà ngựa thì hay quen đường cũ lắm. Không tin tưởng được

Chia sẻ trang này