1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đã có đầy đủ, lại thấy trống vắng trong lòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi betraingaytho, 25/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Khi đã có đầy đủ, lại thấy trống vắng trong lòng

    Ngày ...... tháng 11 /2003
    mới gặp em lần đầu, anh đã cảm thấy 1 chút thiếu tự tin, em quá đẹp , quá kiêu sa, còn anh chỉ là 1 thằng SV nghèo ko 1 xu dính túi. Vượt qua mọi mặc cảm về vật chất, anh vẫn yêu em bằng cả tấm lòng chân thành nhất, ko một chút dối gian.............. vậy mà. Em chỉ coi anh như một món đồ chơi, em coi tình cảm của anh nhẹ tựa lông hồng. Điều mà tới giờ anh mới nhận ra.24 giờ để em gặp anh khi quen qua mạng,24 ngày từ khi anh gặp em lần đầu tiên cho tới lần cuối cùng , 24 tháng để anh hiểu ra rằng, anh chẳng là cái gì đối với em cả.
    Anh đã lao vào kiếm $, không từ mọi thủ đoạn, chỉ vì một suy nghĩ " nếu mình nghèo, sẽ chẳng thể có được 1 tình yêu đẹp". và giờ đây anh đã đạt được một phần nho nhỏ của cái kế hoạch mình đặt ra, nhưng sao anh cảm thấy lạc lõng quá. Khoác trên mình bộ quần áo bạc triệu, ngồi trên chiếc xe thể thao 250 phân khối, danh bạ trong đt không thiếu những em cấp 3 xinh tươi trẻ đẹp, sẵn sàng "tình cho không biếu không". Nhưng anh cảm thấy đã đánh mất chính mình, không còn giữ được tâm hồn trong sáng và thanh thản của 1 năm về trước. Đã lâu lắm rồi anh chẳng còn dám dùng lại cái nick này nữa.Tại sao mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh đến vậy nhỉ? có phải chỉ vì $ không em? Nhớ lần đầu gặp nhau, anh vay được 50k rủ em đi ăn nem chua nướng cũng đã khó khăn lắm rồi, vì mấy thằng bạn cùng quê cũng chẳng thân thiết gì lắm.!@#$%^&*()
    GIờ thì mình là 1 con cáo già chính hiệu, buồn cho cái sự đời này quá. Giá như anh không gặp em, giá như....................................
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu bà chị già hơn 3 tuổi à

Chia sẻ trang này