1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đã lớn khôn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 7miles, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống đã ko còn đc hp khi ko đc thứ tha .Thấy lòng sao trĩu nặng
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tồi tệ! Tôi đã cố cười, cố xem như không có gì xảy ra nhưng mà quả thật chuyện đó nó khiến tôi phải suy nghĩ liên tục xem mình là ai?
    Mình lớn rồi nhỉ? Mà mình đã đủ lớn chưa nhỉ?
    Cách đây vài ngày, tôi vẫn còn háo hức để mong có được một người bạn thân đúng nghĩa, và một con nhỏ ngang bướng lẫn sống khép kín này lại có thể cởi mở hơn như đã từng. Vậy mà sáng hôm nay suy nghĩ bất cần lại trỗi dậy chỉ vì một vài lời nói của kẻ khác. Tôi ghét mình ghê gớm! Chẳng lẽ mình lại dễ bị tác động đến thế sao?
  3. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy tiếp tục lớn và bạn sẽ tiếp tục có những nhận xét khác và khôn ngoan hơn nữa ! hãy tưởng tượng tri thức cuộc sống như là một cái bành trưng có nhiều lớp vỏ- càng lớn bạn sẽ hiểu ra nhiều hơn và bóc dần các lớp ấy ! khi càng lớn bạn sẽ càng điềm đạm hơn khi phán xét các vấn đề theo nhiều khía cạnh và góc độ
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    10 điều không nên làm:
    1. Ứng xử theo cảm tính
    2. Sống theo phong trào
    3. Không dám thử thãch
    4. Bất chấp người khác
    5. Khoa trương
    6. Cao ngạo
    7. Bất cần
    8. Quan trọng hóa
    9. Cá nhân, nội tâm
    10. Vị kỷ, nhỏ mọn
    Tự nhiên thấy buồn cười với mấy chuẩn mực đạo đức trên. Hóa ra mình là người xấu. Mình tự hỏi liệu giảng viên bộ môn Giao tế có gì hay ho? Ông ta cũng là con người, liệu ông ta có chắc rằng ông ta không hề mắc một trong những điều trên?
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là buổi thứ 3...
    Chuyện của mẹ càng thuận lợi thì mình càng không xót xa gì với việc học của mình nữa. Mẹ nửa như giận dỗi, nửa như làm lơ...
    Nếu như có chuyện gì xảy ra, mẹ ơi đừng buồn. Con sẽ không sao cả... dù con .. . Con muốn bỏ bớt vài thứ để toàn tâm toàn ý cho 1 việc, nhưng đó không phải là ước muốn của mẹ đâu nhỉ? Bởi lẽ con mẹ quá hoàn hảo trong mắt mẹ, và mẹ cứ muốn khẳng định điều đó...
    Nói với ai đây? Khi ai cũng nghĩ rằng con đã quá lớn, đã quá già trong gương mặt của một người còn rất trẻ?

Chia sẻ trang này