1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đã yêu nhau rồi có cần "tán tỉnh"nhau nữa ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Khi đã yêu nhau rồi có cần "tán tỉnh"nhau nữa ko?

    Khi mới thích một người thì phải tán người đó để người ta yêu mình,dùng lời lẽ ngọt ngào để dụ dỗ người ta chui vào trái tim mình rồi cạch khoá cửa luôn ko cho ra!Như vậy có phải là xong ko?Rồi tình cảm phai nhạt,trở nên nhàm chán(đôi khi sự thật lại phũ phàng thế đấy)Vậy thì phải làm cho nó khác lạ đi,refresh lai thôi!!Nhưng vấn đề lại thật nan giải!bao nhiêu công lực dồn cả vào vụ tỏ tình cưa cẩm,bây h biết làm gì?He he vậy sao ko tán tỉnh người ta nhể!Những lời ngọt ngào thì có bao h hết đâu!Nhưng mừ khổ nỗi ko biết phải nói như thế nào cho hợp lí nữa!Có bác nào từng ko?
  2. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Sau khi yêu thì chắc là chẳng cần cưa cẩm gì nữa đâu, theo Ek thì chỉ cần làm mới tình yêu của mình hàng ngày thôi .
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    theo búp bê thì 1 trong những cách Làm mới tình yêu là cưa cẩm đó
  4. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Girl-never-die à, e đang rơi vào hoàn cảnh đó hả ??? Người iu em sau 1 hồi mật ngọt thì bây giờ lại khô như ngói sao ?? Thế thì anh chàng đó thật kém quá, ai đời lưỡi không xương mà không biết tuôn ra nhời hay ý đẹp làm mát lòng em. Em đưa cho chú ý cái link vào box Tam su , mục những lời tán tỉnh thú vị nhất , bảo chú ý học hỏi thêm vào nhá.
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , tán tỉnh là cách refresh tình yêu hiệu quả đấy ..... Và ******** yêu ngọt ngào hơn ....
    Có điều khi yêu người ta không gọi là tán tỉnh nữa mà gọi nó là những lời nói yêu thương và hành động yêu thương ....
    Cái đó mà thiếu là tình yêu sẽ chết !
  6. golum_tchc

    golum_tchc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bé con có vẻ triết lý nhỉ? Bé đã từng Yêu chưa? chắc là rồi phải không? và chắc bé đã vỡ mộng chứ gì?
    Tớ có thể làm việc dưới bùn đen nhưng cũng biết hưởng thụ trên mây, nhưng tớ ghét triết lý xuông lắm, vấn đề là ta làm được gì?
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    em Trà nói mà anh chẳng hiều gì, nếu mà yêu nhau thì sao thấy chán cơ chứ, còn mấy cái vụ ngỏ lời xong rồi chán, thì thực ra đấy chưa phải là tình yêu mà chỉ là những rung động và sự tò mò háo hức được khám phá mà thôi. Tất nhiên là dù có tình yêu thực sự thì cũng có lúc chán, nhưng nó qua nhanh thôi. Chứ kiểu mà em Trà đang đề cập chắc là cố nghĩ ra cái gì đấy để post bài hả. Chúc các bạn tìm được tình yêu của mình nhé
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc đúng là anh hưng chưa yêu hoặc ko yêu lâu hay sao ý!Tình yêu 2 năm ko ngọt ngào như thủa mới yêu đâu!Lúc mới yêu cảm xúc dào dạt lắm,lúc nào cũng muốn gặp muốn nghe giọng ko thì nhớ ko chịu được!hẹn hò thì mưa nắng cũng đến còn bi h á!mưa thì chúng ta ở nhà em nhé,anh đang bận chơi game cùng lũ bạn để mai đi chơi nhé,sáng dậy sớm vậy anh ko đưa em đi được đâu,em gọi xe ôm lúc về anh đón...........Rồi đến phone cũng lươìi lắm,2 ngày 1 lần là được ko thì 3,4 ngày cũng no pro!nhưng ko có nghĩa là ko yêu!vẫn yêu thậm chí trách nhiệm vơi nhau hơn,quan tâm hơn về những cái vấn đề liên quan đến tương lai!Nhưng đôi khi có cảm giác hơi nhàm chán vậy thôi nhất là lại có mấy đứa ở đâu nhảy vào cưa cẩm khiến ngườita thấy ngọt ngào quá nhớ cái thủa ban đầu và muốn khơi lại thôi!Vậy thì nên tán nhau nhưng ko thể như lúc mới yêu thì chuối lắm!Híc bây h mới biết nói em yêu anh khó quá!Ngườita ngày xưa dũng cảm vật!
  9. dracula_forever

    dracula_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trước khi yêu cũng tán tỉnh, và khi yêu thì "táng tỉnh" (nghĩa là táng cho nó tỉnh lại và nóng lên ấy, nghĩa bóng đấy nhá), càng yêu thì chúng ta lại thấy seo người yêu của chúng ta cũng phình phường như bao người khác, nhưng đến lúc này thì nên tập yêu chính những cái phình phường đó
    Cũng là lúc chúng ta ôn lại kỉ niệm xưa, ôn lai kỉ niệm lần đầu cùng người ấy đi xem phim, cùng người ấy măm măm kem, hết kỉ niệm thì bắt đầu tạo kỉ niệm khác, dĩ nhiên tốt nhất là khi yêu thì nên trung hoà giữa thời gian yêu và thời gian kết bạn mới khiến tình yêu kô bị ngán .... , ui seo càng nói càng thấy nhớ em wá, cô gái của tui ơi
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    vậy là cô em thấy chán rồi đó! khi yêu rồi thì vẫn phải tán, mà nói chung là biết cách làm mới tình yêu. Nhiều đôi chính vì nghĩ là yêu rồi, cứ mặc như vậy thế nên sẽ chán nhau rồi bỏ nhau, thật là buồn. Yêu là bắt đầu một giai đoạn mới chứ không phải là sự kết thúc của lãng mạng, nông nổi, v.v..... hãy luôn biết cách để refresh tình yêu nhé!

Chia sẻ trang này