1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đã yêu nhau rồi có cần "tán tỉnh"nhau nữa ko?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    ko phải chán!em chưa bao h tưởng tượng và cũng ko muốn nghĩ đến 1 ngày mình mất người ấy!ko có nguời ấy bên cạnh!Mà chỉ là những phút cảm thấy lòng mình lắng lại,muốn làm cho tình yêu mới hơn ngọt ngào hơn!Trạng thái này khó tả lắm
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá.Cuộc sống đôi khi thê này,thế khác,có lúc thăng,lúc trầm.Trong tình yêu cũng thế.Điều quan trọng là phải luôn hiểu và thông cảm cho nhau để tình yêu luôn đẹp.Và hãy luôn làm mới tình yêu bằng nhiều cách.Và đi tìm cảm giác lãn mạn giữa 2 người có lẽ là cách tốt nhất.
  3. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được cobiet sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 15/09/2004
  4. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đúng là chưa yêu bao giờ
    Ngày xưa ấy,em lang thang khắp nơi,anh lẽo đẽo theo sau ...
    Ngày nay á ... ...
  5. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu rùi....chắc chắn là vẫn cần phải....tán tỉnh người iu mình chứ...!Em thì iem nghĩ vậy...nhưng mà làm thế nào mới là điều quan trọng ( đau đầu lắm lắm)hihi! ui..người iu em..thì thỉnh thoảng vẫn nói với em.." ngày xưa NÓ hát cho mình nghe để "quyến rũ" mình..thế mà NÓ iu mình rùi.....Mình năn nỉ mãi NÓ cũng chẳng thèm hát cho mình nghe!" hiih!
    Em thì trả lời tỉnh bơ rằng:"Bi giờ chết đứ đừ rùi thì cần gì phải quyến rũ nữa. heh!!
    NÓI là nói chơi vậy thôi...chứ thực ra....Để giữ được Ty lâu dài thì..chắc chắn là phải tìm cách để..làm mới Ty của mình rùi...( điều này khỏi cần bàn cãi)_ nhưng mà làm sao để làm mới được hén???
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ôi dời con bạn em nó yêu vào rồi trông xấu đi mới khổ!Ko cần chăm chút sắc đẹp,ko cần trang điểm mua sắm nhiều,ăn mặc ko hợp với mình nhưng hợp với người yêu.Híc thế thì đừng yêu cho xong!Bây h nó nhìn lại mình thấy chán cả mình lẫn nguời yêu!ko buồn ngọt ngoà với nhau nữa!
  7. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    cobiet đúng là láu ta láu táu chẳng chịu đọc kĩ gì cả. Mình có bảo là không bao giờ chán đâu. Mà đúng là tình yêu thì lằng nhằng phức tạp chẳng được tích sự gì ngoài mấy cái khoái khẩu như hun nhau, ôm nhau,..., nhiều cái nữa.
    Mà người ta chưa có người yêu thì kệ người ta, không giúp thì thôi lại đi chê bao giờ. Chán cobiet qua di thôi, con gái gì mà chẳng nhẹ nhàng gì cả

Chia sẻ trang này