1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi toivahanoi, 20/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Noi thế thôi chứ đừng vì câu chuyện vẫn chỉ là câu chuyện. Hãy sống hết mình với người mình yêu thôi.
  2. purhar

    purhar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này quá khó với anh ,thật đấy
    bởi vì anh thường không nắm chặt tay của các em quá lâu nên không biết phải trả lời thế nào .
    ok ANh sẽ nắm tiếp nhưng mà chỉ khi đại nạn đến thôi em nhé ,con người ngoài tình yêu còn nên có tình người và trách nhiệm
  3. quatnan1000

    quatnan1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc, tôi thấy nhiều người ác mà sống sướng lắm
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em đã bao giờ có đuợc anh?
  5. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện buồn thật...
    Tính nhân văn sâu sắc lắm...
  6. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nếu không muốn bị tổn thương thì đừng bao giờ vướng vào tình yêu.Đã yêu rồi thì không tránh khỏi tổn thương đâu, có điều mỗi người chịu một nỗi đau khác nhau.Nếu chấp nhận được thì hãy yêu ,tình yêu không phải lúc nào cũng là kẹo ngọt màu hồng nhưng cũng đừng bi quan đến mức nghì đấy là đêm đen dối trá.Cứ yêu và cảm nhận.Chịu đau khổ vì tình yêu thì cũng có sao chứ, dẫu sao thì mình cũng đã yêu và được yêu.Hãy yêu đi và làm những gì bạn muốn.
  7. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mình hi vọng sẽ không gặp phải trường hợp như vậy.
  8. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,yêu để làm gì nếu tình yêu chỉ làm hỏng cuộc đời...
  9. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn những câu chuyện tình cảm động về những con người hy sinh rất nhiều để được ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc người mình yêu thương - cho dù người đó sinh ra đã không hoàn hảo hay là không hoàn hảo vì một lí do khách quan nào đó. thế mới biết có những cái phải qua thử thách dù nhỏ bé hay lớn lao thì mới đong đếm được.
  10. sedentary

    sedentary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bao giờ con gái cũng hy sinh vì người mình yêu nhiều hơn

Chia sẻ trang này