1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nắm chặt tay em và nói "Phải, anh đang hối hận rồi đây. Hối hận vì đã cầm tay em - đại nạn này lớn đây" (nghe chuối chín nẫu quá nhỉ)
  2. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Mình kô tin câu chuyện này là có thật.Nếu chàng trai thật sự làm vậy thật thì sẽ chẳng còn có ai có thể tin vào tình yêu nữa.Nhưng đây cũng là một bài học để thử thách tình yêu đôi lưá.
  3. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Khi k có đại nạn e còn bỏ e theo kon khác nữa là có.
  4. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đến cái đoạn chuồn chuồn nhìn thấy cô gái mình yêu lấy ng khác .... là tớ tớ cũng suốt đời nguyện làm chuồn chuồn ( kô trở lại kiếp người nữa)
  5. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    @Die4Spam: Hơ, đấy chưa, đã bảo là anh sẽ phải hối hận mà
    Tình yêu là sẽ không hối hận vì những gì mình đã làm, chắc chắn cô gái đó cũng không bao h hối hận nhưng việc mình đã làm cho chàng trai
    Hy vọng là trên thế giới này vẫn còn sót lại những người không giống với chàng trai này
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    khi dung nhan em bị hủy hoại anh có thể nắm chặt tai em kô
  7. Khanh8183

    Khanh8183 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    358
    Cuộc sống có những niềm vui + nỗi buồn. Hãy tự tin mà sống. Con người như thế không đáng để phải suy nghĩ nhiều đâu. Hãy để người ta nhìn thấy mình mà hổ thẹn. Vượt qua chính mình sẽ chiến thắng tất cả.
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc câu chuyện này mà thấy buốn quá. Thật đáng thương cho cô gái, sống hết mình vì tình yêu vậy mà bọn đàn ông thật là ích kỷ! Nói chung, trong tình yêu đừng nên dại dột quá, mù quáng quá, rồi đến lúc tan vỡ thì không làm lại được đâu
  9. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Thì anh hối hận mà, cầm tay em là anh biết anh sẽ fải hối hận zồi
    Câu chuyện công nhận buồn. Hy vọng trên thế jới này vẫn còn sót lại những người ko jống với chàng trai này (chàng trong chuyện) mà jống như mình
  10. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Buông tay em ra
    Hjc, em mới là người phải hối hận chớ " tay anh bị lang ben ah "?

Chia sẻ trang này