1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TAKESUKO, 13/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanoanh

    mailanoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài viết nè, nhất là câu " Khi đại nạn anh có thể nắm chặt tay em ko?". Hic, tớ đã từng gửi bài nè cho người iu, nhưng cuối cùng rùi ngay cả khi chưa gặp đại nạn anh ý đã buông tay ra mất rùi.
  2. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết chia buồn hay chia vui cùng bạn nữa nhưng theo tớ người đó chắc chắn không phải là món quà mà thượng đế dành cho bạn mà chỉ là trong lúc nhầm lẫn ông ấy trao cho bạn bây giờ chợt nhận ra sai lầm của mình ông ta đòi lại đấy.
    Một người ra đi cuối cùng để chứng tỏ một điều là người ta sinh ra không phải dành cho ta, người dành cho ta là người khác và hãy luôn có niềm tin vào tương lai.
    Bạn chủ topic có câu chuyện hay nhưng thật buồn tớ hi vọng là cô gái ấy sẽ tìm đưọc hạnh phúc cho riêng mình.
    Không có người tàn tật chỉ có người không biết cách soóng với người khác
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    7.161
    Đã được thích:
    0
    Em không ở bên anh hàng ngày, em không chăm sóc anh như những người con gái khác nhưng em luôn âm thầm dõi theo anh và EM SẼ ĐẾN VÀO ĐÚNG LÚC ANH CẦN....
  4. neuplaydan

    neuplaydan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    704
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ anh chưa kịp nắm thì em đã buông tay anh ra rồi

Chia sẻ trang này