1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi dân kỹ sư cần phải cua gái hay cua trai ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi thuyenxaxu, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cutie_FL

    cutie_FL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chị Momy, hình như hiếm có ai dũng cảm như vậy
    "Tuy anh ăn nói không hoa mif như ngươ?i khác ,không có biết lúc na?o cufng biết cách la?m đẹp lo?ng em nhưng anh có một trái tim chân tha?nh va? nô?ng na?n trong đó chi? có duy nhất bóng hi?nh em ma? thôi, ma? chắc gi? nhưfng ngươ?i chi? thê? hiện qua chóp lươfi đâ?u môi đaf da?nh hết ti?nh ca?m cho em như anh đaf da?nh cho em " Tự bản thân câu này cũng là một câu hoa mỹ rồi. Nghe nối da gà hihiiiii... hiiiii. Hình như người nói make excuse để cua con gái mà không cần thể hiện gì thôi. Yêu em chân thành nồng nàn mà không nói và cũng không làm gì để làm đẹp lòng người ta thì coi như biết trước kết quả rồi
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Vậy đố các huynh đệ, các anh kỹ sư trong này, đố chứ con gái kỹ sư "cua ngầm" bên mình ra sao ? hihih
    Hình như, cái lãnh vực về "cac cô kỹ sư tấn công bên mình", cái lãnh vực này vẫn còn nhu twilight zone (khoa học huyền bí) của các xóm nhà lá mình vậy .
    Thí dụ, khi một cô gái nhờ chàng sinh vien kỹ sư computer, "Anh ơi, tối nay, anh có thể ghé qua phòng em (tại ở nội trú trong đại học), kèm riêng cho em cái môn software programming này nha ..."
    hihih chắc là cô ta bật đèn xanh rồi hén . Nếu mà thấy cổ có trang điểm nữa là 100% hông thể nào sai được cả rồi . Trừ phi anh chàng sinh vien kỹ sư đó phải thật ngu ghê gớm lắm mới hông thấy cái đèn xanh bự bằng trái đất kia , đúng hông các bạn ?
  3. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, Thornbird đi lạc đề chút, nhưng thấy anh Thuyền kể về nghệ thuật kéo cưa của 1 số cô gái nên Thornbird kể lại 1 số kỷ niệm yêu yêu hồi cấp 3 về sự khéo léo của các cô trong lớp nhé. Lớp Thornbird là lớp dân tự nhiên (dân học Toán-Lý-Hoá) đó nên các cô trong lớp tương lai cũng là kỹ sư luôn phải không?
    Trong lớp của Thornbird có mấy cô nàng khéo lắm nhé. Có cô quý anh chàng kia, anh này rất là đẹp trai và học giỏi nhưng lại thuộc dạng công tử bột (hơi em chã chút xíu), chỉ biết học hành, cũng gà tồ trong chuyện yêu đương. Cô này tìm nhiều cách mà hông được. Thế là một hôm ra nhà gửi xe, thấy chàng chuẩn bị lấy xe ra, cô vội chạy thật nhanh ra trước, xì lốp xe của mình (xe cua của cô đặt ngay cạnh xe của chàng). Thấy chàng ra đến nơi, cô nước mắt ngắn nước mắt dài "Ui, cái xe của tớ bị thủng săm rồi này . Bây giờ chỉ còn có cậu ở đây giúp tớ được thôi . Hay là cậu mang giúp xe ra hàng sửa xe giúp tớ nhé. Tớ con gái kém khoản xe cộ này lắm". ĐÚng sở trường của các chàng, lại thấy thương cảm cô nàng nữa, thế là 2 anh chị khệ nệ vác xe ra hàng sửa xe, rồi phải ngồi chờ nàng chứ . Sửa xe máy thì cũng khá lâu, nàng lại chạy đi mua đồ ăn cho chàng, rồi 2 đứa vừa ngồi đợi vừa nói chuyện. Sau lần đó mà thân nhau (chỉ gian nan ở khoản mở đầu thôi mà).
    Có nàng khác thì một hôm thế nào đi giày cao gót, chen lấn chẳng may giẫm giày cao gót uỵch vào chàng. Chàng chưa đau thì thôi, nàng tự nhiên lại lăn ra ăn vạ, rồi đòi chàng bắt đe`n (hơi bị bạo ha),..
    Một cô bạn thân của tớ muốn làm quen với anh chàng lớp khác mà không biết làm sao. Viết thư thì ngại quá , (vì mới là học sinh cấp 3 nên còn nhút nhát lắm), thấy chàng hay đi thư viện, nàng bèn vờ đến ngồi đối diện với chàng, rồi giả quên thẻ thư viện ngay trước mặt chàng. Trên thẻ thư viện thì có đủ thông tin về nàng cả. Hi hi hi . Và thế là bắt đầu 1 tính bạn.
    Có nàng bạo hơn nữa, yêu thầm nhớ trộm 1 chàng nhưng chàng không có biết gì cả. Vậy là nàng để ý và đi theo chàng, tìm cách đo lại số đo dôi giầy của chàng, rồi đến đúng sinh nhật thuê người đóng tặng chàng 1 đôi giầy đúng cỡ y chang luôn. Chàng cảm động suýt ngất
    Tất cả chuyện đó đều là 100% chuyện của bạn bè Thornbird đó nha. Vì ở VN hồi Thornbird còn bé, các cô nàng còn nhút nhát lắm, với lại VN vấn còn nặng chuyện "cọc đi tìm trâu" đó , mà các cô nàng cũng có nhu cầu bày tỏ tình cảm như đấng mày râu nên mới có rất nhiều chiêu nghệ thuật như thế đó.
    Các cô gái đó không cần xinh đẹp hay điệu đàng gì lắm đâu nhưng rất là bản lĩnh, nên một khi các chàng đã đổ là xiêu vẹo luôn đấy. Mà khéo léo đến độ bật đèn xanh sáng chói cho người ta nhưng toàn làm cho các chàng tưởng các chàng chủ động nên các chàng khoái lắm (đây là đặc tính của đa số phái mạnh ở VN mà) nhưng đâu có ngờ rằng "Đàn bà dễ có mấy tay ". Thế nên ngày xưa, bọn bạn Thornbird mới hay nói là "Con gái mà đã không muốn thì thôi, còn nếu muốn thì con trai không có thoát được. Nghe ghê chưa " Đó là bản lĩnh riêng của từng người đó ha. Các chị em nhà mình thì nói chung là vẫn ở thể bị động nhiều nhưng có nhiều cô tưởng là bị động nhưng hoá ra chủ động thế đó. HÌ hì, con trai nhiều khi họ cũng ngốc lắm, họ không đoán ra được đâu
    Đàn ông con trai cũng nhiều lắm. Hôm nào Thornbird rỗi sẽ kể chuyện các thủ thuật của các chàng mà Thornbird được chứng kiến hồi ĐH và cấp 3 nhé.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 05/05/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ủa, đâu có lạc đề đâu . Thornbird ơi, cái đề tự nó đi lạc nên Thuyền lật đật thêm luôn 2 chữ "và cua trai" để kéo cái đề nó lại rồi đó ! hihjihh
  5. mommy

    mommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cái này hổng phải lúc nào cũng đúng đâu nha Thuyền . Hồi xửa hồi xưa hồi còn học ĐH năm cuối ở VN đó, mommy muốn ôn lại môn toán để qua Mỹ đi học lại dễ hơn vì mommy lúc đó đang học khối D không có học toán . Mommy nhờ một anh SP toán (đang thực tập sư phạm chung ở PTTH) dạy kèm. Hỏi ra mới biết anh này ở cùng xóm, ba mất sớm đang sống với mẹ, anh cũng thường dạy kèm các em học sinh tại nhà anh ... Thế là tuần 3 buổi mommy đến nhà anh thầy học toán. Mommy học nghiêm túc lắm nhé, mà anh ấy dạy cũng hay lắm. Được vài tháng ôn lại được một mớ toán của cấp 3 thì cả hai bận rộn thi tốt nghiệp ĐH nên ngưng học toán. Thi xong thì mừng quá, sướng quá ... cái cảm giác ra trường đó chắc ai cũng biết rồi mommy hổng biết tả sao nữa hihi ... Đang phê thì bỗng thấy anh thầy đèo mẹ ảnh tới nhà thăm, ... ngộ há 2 gia đình trước giờ đâu có thân. Mẹ mommy ra tiếp khách, nói chuyện thì mới biết là mẹ anh thầy đang muốn ... hỏi dợ cho con trai. Hic, lúc đó tìm hoài mà sao hổng thấy có cái lỗ nào cho mommy chui xuống hết á .
  6. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, chị kể chuyện nghiêm túc mà làm em muốn bể cười luôn. Cái anh thầy đó có vẻ giống anh Thuyền quá chị nhỉ, chỉ tội cái cô gái hơi bị vô tư thôi ha. Mấy chị em kỹ sư mình ngoan ngoãn,thật thà nhờ chị nhờ, đâu có tâm hồn treo ngược cành câ y đâu
    Mà chị ơi, chị kể tiếp đi, sau đó má chị trả lời sao, má anh ý nói thế nào, anh ý nữa ,tỏ thái độ thế nào hả chị, rồi chị có nói gì không. Mấy hôm sau gặp anh ấy thì chị tỏ thái độ ra sao. Chuyện chắc còn dài lắm chứ, ngưòi ta vác con đi hỏi vợ chứ có phải đùa đâu. Đâu có thể nói "Ơ ơ, cháu đâu có biết gì đâu" được á.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 06/05/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cho Thuyền thắc mắc, cua gái cớ sao phải nhờ má mình hỏi má của cô ta vậy ? Tại sao anh ta hông hỏi thẳng cô gái đó, lỡ cô ta có tỏ ý "em chỉ xem anh là bạn, là anh trai, hay là thầy thôi" thì cũng còn đỡ gây ra các tình huống khó xử cho đôi bên ? Có thể là khó xử thôi ...
    Thuyền muốn nói là khó xử cho cả 2 là vì:
    1. Cô ta chưa yêu, nhưng hông lẽ từ chối thì mất mặt người lớn, làm khó xử cho cả má của mình và tội nghiệp cho bà cụ của chàng . Vì vậy, cô ta đành chấp nhận và có thể rơi vào một cuộc tình TTKH nếu sau này vợ chồng hết chuyện yêu đương
    2. Cô ta yêu rồi nhưng còn muốn có thêm thời gian tìm hiểu nữa trước khi ra mắt với người lớn . Vì một khi ra mắt với người lớn rồi, nếu có hết yêu thì cũng ngại là trong con mắt của 2 bà cụ, của nguoi lớn 2 bên, mình cũng đã có một lần xém lấy chồng rồi .
    Ý Thuyền muốn nói là, chỉ trừ ra giai cấp ba má mình mà thôi, còn giai cấp bọn mình thì cũng nên tự làm tự giải quyết tự tiến hành công việc cho đời mình chứ . Khi nào chắc chắn cả 2 đứa quyết ngày hôn lễ, lúc đó mới công bố cho ba má 2 bên biết mà thôi . hihihi Dù sao thì lấy vợ lấy chồng cũng là lấy người đó, sống với người đó, chứ đâu phải là lấy má của cô ta hoặc quyết định sống đời với má của chàng ta đâu nè ...
    Nhưng chắc tại ý tưởng của Thuyền là vậy nên khó mà quen được con gái VN kiếp này rồi . Trừ phi, hihihi, có cô gái quê khờ dại nào đó bị Thuyền "tẩy não" cải tạo rồi bỏ nhà theo Thuyền thui hén ! kekekek (nói dại có ai bỏ nhà theo tui chắc tui thành tội nhân thiên cổ của kiếp này wá hihih)
    Chị Mommy kể chuyện hay quá nên là Thuyền nổi hứng xen vào bình loạn vô duyên hén ! hihih Kể tiếp đi kể tiếp đi ! Rồi sao nữa vậy ? rồi sao nữa vậy ? hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:44 ngày 06/05/2005

Chia sẻ trang này