1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đàn ông 30

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Xibolo, 18/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    ối cô mermaid 30 rồi cơ á?
    [/quote]

    Hử ? có nhầm mình với ai không đấy ?
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Theo tớ biết thì khi biết cán mốc 30 thì họ lại lo kiếm đâu thời gian để chậm đến tuổi 31.
    Hình như tuổi 30 vẫn loay hoay trong vỏ người lớn, nhưng có lẽ ít tình một đêm hơn
  3. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    thấy thi thoảng lọ mọ bên quán nước f69 nên cứ tưởng trẻ hơn.
    anw
    khi phụ nữ gần 30
    phụ nữ lạnh lùng và dửng dưng hơn. Rất hay nhủ thầm cái câu : kệ mẹ nó...
    phụ nữ cũng ko còn gắng sức nổi loạn như thời non 20, muốn cả thế giới biết đến mình nữa. Gần 30, phụ nữ ví như 1 bức tranh u mặc, thanh thản, tĩnh lặng và âm trầm
    Nhõn 20, phụ nữ xiết bao tò mò, bao điều muốn khám phá, bao thứ thèm muốn và cố gắng đạt được cho thật nhanh. Gần 30, phụ nữ liếc qua thứ đó 1 cách chua chát và ơ hờ tính toán xem thứ nào cần thiết.
    Gần 30, phụ nữ đã bị gọi là cô, mợ, thím..., 1 lô đại từ bao cay đắng. Rất ảnh hưởng cho sức khỏe và thần kinh vận động. Phụ nữ lo ngay ngáy đến việc phòng ngừa các nếp nhăn, và khóc thét khi nhìn thấy 1 sợi tóc bạc trên đầu.
    À thôi cứ như tự bôi nhọ mình[​IMG]
  4. thuocmoctoc

    thuocmoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi đàn ông 30 là cái tuổi muốn thành công, không còn lông bông và mong có vợ.
    Và có người đã bạc đầu rụng tóc :D
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn 30, khỉ vàng của 80F, box ruột của mình ngày xưa, mỗi tội giờ tiêu điều quá đành phải lang thang F69, Haizzzzz
    Thỉnh thoảng quay lại vẫn thấy đại ca ixx tâm huyết như xưa nhỉ
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng thấy giống mình.
  7. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi buồn, muốn nói chuyện với một người bạn lớn biết bao...
    :)
  8. muaxuanvang

    muaxuanvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Khi phụ nữ 30, biết mỉm cười trước một sự thất vọng
    còn nhiều điều nữa lắm, nhưng phụ nữ 30 giờ ko biết viết gì, vì thấy viết gì cũng là ko đủ
  9. hkngan44

    hkngan44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    30. chẹp! chắc là cũng thấm đời quá rồi. em mới hâm hâm thôi mà cũng........bỗng dưng muốn khóc
  10. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cũng bình thường thôi mà, đơn giản là thêm một tuổi. Các cụ bảo 30t là tuổi lập thân, nghĩa là cuộc sống dài vẫn mới chỉ bắt đầu ở phía trước

Chia sẻ trang này