1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đàn ông cay cú!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinyfly, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại cho nó lần cuối cùng ....." quyết định không quen với anh nữa là quyết định sáng suốt nhất của em đấy ..." Xong ,nó cũng phải phải biết nhục chứ nhỉ "D
  2. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    kệ bà tụi nó
    đó là những thằng bất tài , vô liêm sĩ, không phải là nam nhi
    cứ để tụi nó nhắn đã đời đi , tốn tiền của tụi nó mừ
    than ôi
    trên thế gian nàn có những người quân tử , đẹp trai, lịch sự...như bác-học-điên này
    tại sao lại có những đứa làm nhục mặt đàn ông như chúng!
    mô phật, mô phật
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Sao có những chú nhục nhã đến thế, thật xấu mặt cho anh em quá! Nếu muốn trả thù, thiếu gì cách.
    Cách thượng đẳng là cưa cẩm thật nhiều em vào, mỗi lần có dịp là thịt luôn không cần suy nghĩ trả mối hận phải làm "trâu chó" lúc trước (nhưng cũng tội nghiệp nhất). Thế là vừa trả thù, vừa được sướng!
    Cách trung đẳng là giới thiệu em nó với 1 thằng khốn nạn cho tàn đời mấy con VỊT đó đi! Nhưng chỉ thương cho mấy chú yêu chân thành lúc đầu, sợ không đủ ý chí để thấy người mình kính trọng và tôn thờ kết cục lại như vậy, hơn nữa lại chả ăn được sơ múi gì, hoài của!
    Cách hạ đẳng là lừa thuốc hoặc tối lửa tắt đèn, đường hẻm ngõ vắng, hoặc đầu gấu mặt rô...... cái này thì chả cần bàn nhiều, nó hạ tiện quá!
  5. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    loại đàn ông này vứt mẹ nó vào sọt rác đi bạn ạh , bạn cũng gọi lại chửi chết cha nó đi , eo ơi mình phát tởm cái loại đàn ông này , làm xấu mặt lây anh em quá
  6. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    nói đùa các bạn một tý, cái loại con trai thế này đừng chấp với nó làm gì , cứ để kệ cha nó ,nó chửi chán là thôi, còn nếu ko gặp đốp vào mặt nó cho nó chừa cái thói xấu tính đó đi
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    có một thằng ranh hạ tiện vậy mà cũng tốn công gõ phím của pà con nhể (cả tớ nữa chứ)kekekeke
  8. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    những thằng đàn ông như thế la những thằng củ chuối..ko những chuối cả nải mà là chuối cả buồng..nó chỉ đáng mặc váy thôi..Mẹ nó mà ko có váy cho nó mặc thi bdd sẵn sàng mua 7 cái cho nó mặc mỗi ngày 1 màu...
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hehe... đàn ông vào topic này toàn người tốt cả nên mới nghĩ thế ...
    Ở đời ko cưa được 1 đứa nào đấy mà trong khi đó mình cũng chẳng đến nỗi nào, ko đui mè quẻ sứt gì thì cũng điên tiết cú bỏ sừ ...
    Tớ mà xác định ko cưa được em nào thì tớ càng cưa tới cho nó bõ ghét còn gì để mất đâu mà lo.........lúc nào chán thì giải tán quốc hội.....
  10. h2k

    h2k Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    EM cho anh số điện thoại thằng ấy để a chém nó thế là xong ...việc gì phải khổ

Chia sẻ trang này