1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đàn ông Say thì.....

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi x_jin_85, 29/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 09830505x0

    09830505x0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Say nhưng gặp khoản ấy lại tỉnh cũng nên, tóm lại tuỳ người
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.681
    Đã được thích:
    2.328
    Say vừa thì hoành tráng lắm. Còn say không biết trời đất đâu nữa thì làm ăn gì?
  3. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hic, bạn hiền hỏi ác thế, tớ nào đủ gan làm chuyện tày trời thế, mà zai bi giờ có phải giống trong fim đâu, chỉ là 1 chút tò mò vì ko hiểu rõ thôi
    Túm lại là hơi say thì càng hay còn say khướt thì pó.... phải ko ạ, em đã hiểu , cảm ơn các bác
  4. com3backtom3

    com3backtom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    lúc say em thấy ai cũng xinh
  5. dcmaxsale

    dcmaxsale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Say có dăm 7 đường say, nếu người nào uống say thực sự em ko phải nói điêu chứ hoa hậu ngửa ra cũng chẳng thèm
  6. hizhizhizhiz

    hizhizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    đêm qua say đập 1 em kave ^^
  7. lovelydunk

    lovelydunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    say say say ...rượu là gì mà ta lăn quay .rượu là gì làm ta mê say :D
    Lúc say quá rồi..thì trym bị đơ,không lên được kekeke + say quá chỉ muốn đi ngủ :D ,chả làm ăn j
    Say vừa vừa ,,,nghĩa là vẫn còn biết " đường đi,lối vào" --> tới bến :D vì lúc này thần kinh nó hok tỉnh táo hẳn hoi nên làm truyện đó...tới bến :D
    ps : khi rượu say..tốt hơn là về nhà đi ngủ,,đừng làm ăn j ,rất có hại cho sức khỏe và còn dễ quên các biện pháp phòng thân....hiệm lắm hiệm lắm..thiện tai
  8. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bạn này nói dễ hiểu quá ===> thêm 1 kiến thức mới cho em
  9. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Em Luc Thai My nói thế sai bét. Say có nhớ gì hay không là tuỳ thuộc vào thần kinh của mỗi người thôi .Có ngưòi không nhớ gì nhưng cũng có người nhớ rrấtt zõ . Cũng có thể là em uống zieu được nên say em nhớ rõ nhưng anh chắc rằng nến có thằng nào đó nó làm cho em bxamê fê chết chấy chắc sau đó em sẽ chẳng nhớ gì đâu mà !
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Chết ngay tại trận thì không nói chứ còn mở mắt thì nhớ hết chứ , tớ với bọn bạn đứa nào chả thế ...

Chia sẻ trang này