1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đàn ông uống rượu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Thuy_min45, 14/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái gì nó chả có tốt xấu.

    Không lẽ cái gì có 2 mặt cũng tẩy chay :-s
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    đúng cái gì chả có hai mặt tốt xấu, vậy bỏ mặt xấu xài mặt tốt là ok rồi nếu ko bỏ dc ngay thì bỏ từ từ vi dụ: rượu trước bốn thằng/chai giờ bỏ hai thằng đi còn 2 thằng/chai
    còn cờ bạc là bác thằng bần thì bỏ thằng bần đi chơi với bác nó thôi
    trai gái thì bỏ trai đi chơi gái thôi....à quên bạn là gái..thì bỏ gái đi chơi với trai thôi:P
  3. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có điều rất lạ là đàn ông sao nhiều người lại thích uống rượu thế nhỉ, hầu như các đám xa ma chay hiếu hỉ gì đều có rượu bia. Jui chén anh chén em lại say mèn mà say jui thì nhiều người bình thường rất lịch sự hay tử tế khi có men vào lại trở thành con người hoàn toàn khác. Có nhất thiết phải uống mà uống có nhất thiết phải cần rượu!???


    minh dong y voi ban , cu the nhu ong xa minh luc khong ruou che gi tinh rat de chiu nhung cu say say la noi chang ai hieu gi.
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Lúc ấy ko phải ông xã bạn nói đâu mà là ma nói đấy (ma men)
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi nghĩ nếu ko biết uống rượu thì cũng buồn thật. Thường khi say rượu thì có 2 kiểu nói: 1 là nói nhăng cuội, nói lung tung còn thứ 2 là nói thật với lòng mình, thật những điều mình suy nghĩ nhưng chôn chặt trong lòng mà khi tỉnh mình ko nói ra được. Mình là dạng thứ 2 nên người ta cứ thích chuốc mình say để bộc lộ hết gan ruột. Thế mới đều :D.
    Mặc dù 2 cách hành xử là khác nhau nhưng tựu chung lại khi uống rượu người ta mới bộc lộ cái bản chất sâu kín trong lòng mà khi tỉnh người ta đè nén được. Thế nên muốn biết tốt hay xấu nên xem hành động của ngưòi ta lúc say :D.

Chia sẻ trang này