1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khỉ đi Vũng Tàu.....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi carrot, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Khỉ đi Vũng Tàu.....

    carrot thấy mọi người tò mò coi khỉ đi biển như thế nào??
    muốn bít có nhiều vụ án.....(theo lời của bé chit)
    ......đúng như hẹn.....tại nhà NVH thanh niên,
    02 cà, 19, CKA, dao_son và 01 ông tướng bự con đen thui (bạn sơn)...lát nữa william, kid tới..nhưng fải đợi tí "kid bảo vậy", cả đám ngạc nhiên ko bít đợi cái gì...ai dè....kid đi đón.."người ấy"....lại fải đợi nữa.....mà hình như ai đang tiến gần tới nhìn đám này..thì ra anh bob (hcmc), anh nói vài câu, rồi vọt cái vèo, làm 02 cà chưa kịp thấy mặt mũi gì cả (tại anh đeo mắt kiếng đen)
    free_life xuất hiện, trang fục mát mẻ....quần sọt, áo sơ mi...
    tự nhiên carrot thay đổi ý định..thui bi giờ ko đi Vtàu nữa...đi Cần Giờ chơi đi.......ok, cả đám quyết định....
    nhưng ý kiến đó bị..thất bại...khi dao_son( đi đâu một hồi lâu).....chạy đến fán cho 01 câu....Đi Vũng tàu chứ, ko thay đổi ý định...cả đám răm rắp nghe theo, đi thì đi...sợ gì chứ....
    buồn ngủ quá, mai post tiếp...còn nhiều tình tiết hấp dẫn....hãy đợi...




    lovely habbit
  2. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Carrot oi!Sao không post hình lên cho bà con xem cái nào !Bận không đi được thì fải được coi hình cái chứ hehe.....
    Nice Orchid
  3. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Uh , post ảnh lên xem tí . carrot ơi , tường thuật tiếp đi , đang hấp dẫn :-) T7 mọi người đi chơi vui wá , hic
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    để tui kể tiếp tý xíu
    đúng 12h trưa cả đám mới có thể khơỉi hành với cachua,carot,kid,will,daoson,tam,19,cokhonganh .Và sự cố đầu tiên diễn ra trên đoạn đuờng là xe của 19 bắt đầu có mùi khét và bốc khói( từ bô,thế là phải ráng lết tới Gò sữa để khắc phục hậu quả,hy vọng là về tới nhà xe 19 không thành đống sắt,tại gò sữa đoàn khỉ được nạp năng lượng phủ phê và đến khi tính tiền thì do quên đem theo cái computer nên cả đám cầm cái bill mà không đứa nào làm được phép toán cộng nhẩm nên rốt cuộc phải cúng ở đấy 10 ngàn tiền ngu hic hic......
    Và rồi đến 3h chiều,bãi biển vũng tàu đã hiện ra trước mắt,hehehe,cả bọn đã bắt đầu tưởng tượng cảnh tắm biển,quả thật VT đã chào đón hụi khỉ 80 vô cùng nhiệt liệt,nồng ấm,VT đã cử hẳn 2 chú cảnh sát giao thông để hướng dẫn xe của cachua cách tấp vô lề sao cho an toàn và cả 2 rất hân hạnh được coi tên tuổi của cachua trong bằng lái nhưng rất tiếc cahua lại không đem, để đáp lại tấm chân tình đó daoson đã đưa 50.000 cho 2 chú uống cafe và đã đưọc khen:"Chú này nhanh tay đấy"
    mỏi tay quá,đoạn đường tiếp theo còn hấp dẫn lắm,nhất là đoạn về tp,đón xem nhe
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Trong suốt thời gian này hàng chục cuộc gọi được diễn ra để tập trung lực lượng với hcmcc@,và được biết hcmcc sẽ tới tập kết đúng giờ.nhiệm vụ cuối cùng là tìm bãi để bơi cũng diễn ra không kém phần gay cấn,mọi người bàn địa điểm 1 cách quyết liệt và tam@ là ngưòi chiến thắng với bãi tắm được chọn là đối diện với tượng chúa jesu,sau khi gởi xe và leo xuống 1 quả đồi khá cao,bãi biển hiện ra hết sức thơ mộng và DỮ DỘI với những mỏng đá ngầm nhô lên đầy thách thức 80,thôi thì tránh voi cũng không xấu mặt nào 80 đành phải rút lui sao khi quan sát vì sợ có con khỉ nào ở lại vt vĩnh viễn thì teo luôn,nhưng chả lẽ lại tốn tiền 1 mình sao,thế là 80 quyết định dụ HCMCC xuống tới nơi để chịu chung,sau đó cả 2 hội cùng ra bãi khác để tắm.
    Cuối cùng thì cũng đã được tắm biển rồi,nhưng tiếc rằng các bạn nữ lại không bơi,chỉ có 19@ và cokhonganh@ là chịu chơi thôi,nhưng lại để nguyên đồ,không chịu bận áo tắm (quá uổng luôn)
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  6. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Thế rồi đã đến giờ về,và 1 sự cố nguy hiểm xảy ra với Will@,bị rớt bể mắt kiếng và tầm nhìn chỉ còn 500m,teo rồi,tui nhủ thầm làm sao về nhà đây,nhưng cũng ráng leo lên xe để đi 1 vòng VT ăn bún chả cá với cả hội,rồi 1 tia hy vọng loé lên khi trong bữa ăn chuottrang(em của kid) cho mượn đỡ mắt kiếng,nhưng tình hình vẫn còn bi đát lém,VVVVAaàa rồi bình minh bỗng bừng lên khi 19@ tình nguyện chở Will trong suốt 120 km còn lại.quả nhiên là 1 tay lái cừ khôi khi luôn luôn dẫn đầu đoàn đua,
    bắt đầu ra đến xa lộ nhìn đi nhìn lại sao chỉ còn 3 chiếc của daoson+carot,tam+cachua,19+will là đi chung với nhau,còn lại là lạc mất.Đoạn đưòng xa lộ tối thui,mưa gió bão bùng,mưa quất vô mặt đau rát,mà xe dao son lại không có áo mưa,
    và rồi chỉ còn xe 19+will đi 1 mình trong đêm tối,trời lạnh buốt,lạnh kinh khủng,trời tối mò,mưa điên cuồng,trong lúc này đây will không muốn gì hơn là thấy bên cạnh những chiếc xe quen thuộc của mọi người để biết rằng xung quanh mình là bạn bè,không cô đơn giữa đêm đen như thế.Trời vẫn mưa,will và 19 cố gắng tìm đề tài để mà tám cho đỡ lạnh,....hic,lời đề nghị ôm 19 cho đỡ lạnh của will đã bị bác bỏ 1 cách phủ phàng hic,lạnh quá mẹ ơi,đánh bò cạp luôn nè mà không cho ôm,xấu quá hà.
    Đến 9h30 phút pm tất cả đã về tới nhà kết thúc chuyến đi bão táp hehhehe,mai mốt đi nữa không
    PS:cám ơn nineteen đã chở will nha,will biết 19 mệt lắm,cám ơn nhiều nhiều nha
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  7. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    lạnh run... lạnh kinh khủng...lạnh dã man... lạnh tàn canh... lạnh khiếp vía... lạnh ko thể tưởng tượng được .... hic.. lạnh ko từ nào diễn tả hết...
    will ơi... ôm cái balo ngay giữa là tốt lắm rùi... 19 hổng muốn "dân môi trường tạt hóa chất vào dân môi trường đâu" (heheh cái này ai hiểu đựoc hiểu nha miễn giải thích )
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời chú Will thiếu kinh nghiệm thiệt ông wơi.. bị rớt mắt kiếng thì cứ ôm đại với lý do nhìn không rỏ nên dễ bị hoảng hốt cần điểm tựa hehehe.. lần sau đi nữa thì đợi thêm tui nghen, mặc dù mẩu hậu chắc chắn là không cho đi rùi đó hehe nhưng mà hổng cho thì tui mới đi hehe
  9. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn suông thôi hử Will ??? ..CKA chỉ cho mượn chút thôi muh ...còn ko biết " ơn đền nghĩa đáp " CKA và 19 nữa chứ lị ...
    Since you came into my life...everything has changed
  10. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    để carrot bổ sung cho will nhé, nhiều tình tiết hấp dẫn, mắc cười..mà will lại bỏ sót..
    lúc vừa ghẹo cua...gì đó ở ngoài VT, 02 cà đang say sưa nói chiện...thì...""wúet..."".....ủa, ổng thổi ai vậy mậy (cachua hỏi carot)...thì thổi mình chứ thổi ai....(02 cà còn chưa bít chính xác thổi ai)
    nào đưa bằng lái, giấy tờ xe cho tui xem nào, ...cha công lộ quát...
    02 cà từ màu đỏ chuyễn sang màu xanh lá chuối....tại ko có giấy tờ gì cả...bắt đầu năn nỉ.......toàn những lời...nói dối có trình độ..
    nào là mới nộp báo cáo ở trường...ngày cuối cùng của quãng đời SV..nên mừng quá...đua ra Vtàu chơi......
    tò tí te...điện thoại carot kiu.....alô, dạ thưa anh, bọn em đang bị công an vịnh....thôi, kiu các anh ra bãi sau chung với tụi này đi...thì ra free_life gọi......ông công an cứ nhìn hoài.....
    tại chưa giở trò...hối lộ....
    02 cà tưởng là ở lại Vtàu...chơi rồi chứ...tưởng bị giam luôn xe....
    chiện kinh khủng đối với 02 cà trong chuyến đi chơi xa đầu tiên với hụi khỉ
    lovely habbit

Chia sẻ trang này