1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khỉ đi Vũng Tàu.....

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi carrot, 24/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, anh Kid có rành thì cũng không thể nào rành bằng anh Vẹt rùi!!!

    Always keep smiling !!!
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    CHa Will này dụ vô coi, chẳng có cóc khô gì cả.....Ngoài chiện dụ dỗ 19.....

    Welcome to a trip
    Into my hurt feellings
    To the center of my soul

  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hơ, có gì đâu mà mất hứng, ai thèm bốc phét làm gì, lúc về giữa đường còn mời cagốt ăn đấy thôi, hehe, cà gốt mà ăn 1 miếng bảo đảm tuần sau là gủ đi VT nữa liền á... chả trách bác vẹt, kid ở Sì Gòn từ hồi chui ra đến giờ mà có dám vỗ ngực bảo là biết hết mọi ngóc ngách của Sì Gòn đâu hehe... mấy cái xe long nhong ngoài đường thì chắc bị dẹp hết, còn cái xe này thì nó để trong nhà nó, hic... đố cha trật tự cũng không dám dzô nhà người ta mà bưng cái xe ra đâu (xâm phạm tài sản công dân đó hehe), còn bác muốn bít toạ độ chính xác của cái nhà đó thì... đợi đi, dzìa hỏi em chuột cái đã, tui hổng nhớ, chỉ bít nó đối diện biển...
    thằng QVT, tao đâu có rành ngóc ngách ở VT lắm đâu, em chuột dẫn đi mà..., tao chỉ bít biển và mấy cái nhà nghỉ thui, chả bít chỗ nào cả... hehe..
  4. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    nhà nghỉ là đủ rồi ba
    chúng ta là những con người khác nhau nên có những giá trị khác nhau
  5. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Nếu vẹt nhớ không lầm thì nó nằm cạnh wán cafe Cát Biển.

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid ghê wé!!!

    Always keep smiling !!!
  7. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah~~ biết nhà nghỉ là biết VT rùi mấy thứ khác vớ va vớ vẩn Sì gòn biết làm chi heheh có chổ nghỉ nào rẻ rẻ đầy đủ tiện nghi TV đầu máy với lại có mấy em Nhật Bản massage hông KID.. tao dạo này bị phong thấp hay phong đòn gánh gì đó wá.. lưng cong weo, kêu mấy em nhảy lên đạp đạp cho nó thẳng xuống cái.. ây da...mày đừng kêu tao ra nghĩa địa nghen.. toàn cá không chứ hổng có Japan.
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hơ, con bé này nó nghĩ bậy gì trong đầu thế nhỉ, đi đêm phải ngủ lại thì bít nhà nghỉ là điều tất nhiên chứ có gì đâu mà ghê, chả nhẽ ngủ ngoài biển à..., hôm bữa đi nếu CN mới về thì cũng phải ngủ ở nhà nghĩ gùi, chả có gì ghê cả cưng ơi..
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, em mới nói có mấy chữ, anh làm gì mà phải giải thích nhìu rứa???

    Always keep smiling !!!

Chia sẻ trang này