1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đi xa, nỗi buồn lại càng tăng lên

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi ivanov, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    okê.. có bạn yêu cầu.. Mình cứ thử nhé.. ko hay cũng đừng có chê.. bùn !
    Bài ca người thuỷ thủ
    Anh có nghe thấy tiếng hát du dương
    Trong màn đêm giữa biển Ireland lộng gió
    Đó bài hát 1 trái tim hứa hẹn
    Của những linh hồn biển không thể lìa xa.
    Em cô đơn dứng bên ô cửa nhỏ
    Mắt đắm nhìn bất tận vào màn mưa
    Thầm nguyện cầu anh ơi đừng lạc lối
    Nơi biển trời đang ngăn cách đôi ta.
    Ngọn đuốc kia em đã thắp lên rồi.
    Mong ánh sáng xua tan đêm lạnh giá,
    Sẽ kiên định như núi kia dũng mãnh
    Chẳng rên rỉ hòng đợi ánh bình minh.
    Có ai nghe được bài ca của người thuỷ thủ
    Réo rắt cùng nhịp điệu thuỷ triều dâng.
    Vẫn vỗ về lau khô đi giọt lệ
    Lấp lánh trong màu sắc ánh cầu vồng.
    Em vẫn đứng bên ô cửa nhỏ ấy.
    Mắt vẫn nhìn đăm đắm vào màn mưa.
    Vẫn nguyện cầu mong anh ko lạc lối
    xin chúa trời hãy che chở cho anh.
    Ngọn đuốc kia em đã thắp lên rồi
    Ánh sáng ấy xua tan đêm lạnh giá
    Mỗi con sóng thay 1 lời hứa hẹn
    Bình minh hồi sinh với ánh mặt trời.
    Hey you, out there in the cold
    Getting lonely, getting old
    Can you feel me?
  2. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Khục, em chưa đi xa lâu lâu lần nào nhưng em là thích đi xa, sướng bỏ xừ. Chả thấy nhớ ai cả!! Có gì thì gọi điện về hoặc chat với người ở nhà cũng được.
    Hớ hớ.
    He was standing alone.
    Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone.
    ............................
    See devil in street at night.
    Get it here:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_216000
  3. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần + 3 ngày rồi.........
    Anh chẳng nhận được bất cứ tin tức gì của em ....là sao vây ?
    Em có biết rằng chưa có một ngày nào, một phút nào mà anh không nghĩ về em không ? .
    Buồn thật. Nhiều khi anh tự hỏi rằng ko hiểu bây giờ em đang như thế nào và ra sao nữa. Anh nhớ em ......... Nhớ em......nhớ em............ Anh chẳng biết nói từ này bao lần nữa.
    Nhưng chắc rằng em đâu có biết và hiểu đâu.
    Anh lạnh lùng, thờ ơ, nhưng thật ra .....anh ...............anh......
    Đến lúc em đã đi xa mất rồi, anh mới hiểu được những giây phút ở bên cạnh em đáng quý biết bao
    Muon Mang Khi Em ra Đi

Chia sẻ trang này