1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi địch thủ là người thu nhập cao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Khi địch thủ là người thu nhập cao

    - Em và cáo em quen nhau cũng đã 1 năm,em là mối tình đầu của cáo,cáo xinh và trước lúc quen em cũng có nhìu người đeo đuổi.Tình hình là 2 tháng nay cáo đi làm thêm kế toán cho gia đình người quen của mẹ (gần nhà ở quê),làm parttime,thu nhập cũng ổn.Chỉ có điều anh chủ ở chỗ đó lại có ý đồ tán tỉnh cáo em.Ban đầu cáo cũng nhận thấy nên hỏi ý em về việc đi làm,về nguyên tắc thì đi làm tốt cho sau này nên em ok (lúc đó cáo chưa kể em lão đó có ý đồ nên em nói khách quan thôi),sau cáo mới kể ra lo lắng của cáo,nghĩ đi nghĩ lại cáo nhận thấy giải quyết được nên cũng quyết định đi làm.

    - Nay đã đc 2 tháng,lão kia cũng có 1 số hành động như lúc giới thiệu việc thì rủ đi cà phê sang trọng,rồi đi xa về tặng quà = điện thoại,nhưng cáo em khéo léo từ chối hết,đến nay thì vẫn ổn chưa có gì.Nói thêm là cáo đi làm part time nên chỉ đến nhận số liệu về tính thôi,cũng ít gặp hắn ta.

    - Thực sự em cũng hơi lo vì lão đó cũng 29-30 còn em với cáo mới 22,lão có cửa hàng net thu nhập hơn 80tr/tháng,còn em là sv năm cuối 2 bàn tay trắng (năm sau mới đc làm kỹ sư).Cáo cũng có vẻ nể lão ở chỗ làm việc ra làm việc chứ ko có linh tinh mấy chuyện khác,ngoài ra ko có gì.

    - Về chuyện này cáo cũng bảo em an tâm và ko đc nghĩ lung tung,cáo bảo giải quyết đc.Nhưng em nghi kèo này ko ổn lắm,đồng tiền có sức mạnh khó lường.Theo ý các bác thì em có nên lo ko,và nên làm gì ạ.
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Quán nét nào mà được hơn 80 chai/tháng thế hở bác?
    Nếu đúng thì đáng lo đấy, jờ này khó ai có thể cưỡng nổi sức mạnh đồng tiền, nhất là tiền + chân thành + galant + đẹp zai. Take care
  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Uh quán đó có khoảng 80 máy cũng không có nhiều khách nhưng sao bảo thu nhập 200tr/tháng,trừ chi phí lời khoảng 80 chai.Nghe cũng dữ thật,nhân viên coi tiệm net làm full time lương 5 chai/tháng mới khủng,học ĐH làm cái gì nhỉ.
    Các cáo thì lúc nào cũng bô bô chỉ cần chân thành và hiểu cáo,nhưng chân thành + hiểu cáo + giàu nữa thì càng tốt
    Được LionKingz sửa chữa / chuyển vào 01:34 ngày 20/12/2008
  4. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là đồng tiền, tuy rằng nó có một sức mạnh thật đáng nể. Nếu anh chàng kia trình độ, bản lĩnh hơn bạn, tài sản như bạn thì bạn cũng... tèo, mặc cảm như vậy là không nên, cáo sẽ đánh giá bạn thiếu bản lĩnh (là hèn đó rõ chưa).
    Nếu cáo và bạn đã OK với nhau rồi thì thiếu gì cách để cùng nhau phòng thủ (từ xa đến gần, từ thấp đến cao). Chỉ sợ bạn ghen tuông vô cớ, khả năng xử lý kém , vô tình đẩy cáo đến gần chàng kia hơn mà thôi. . BÌNH TĨNH - TỰ TIN
    p/s:- quán net ở chỗ nào mà lợi nhuận 80tr/tháng?
    - Nếu tớ là sếp của cáo bạn thì bạn nên lo đi là vừa , đối phó với loại gà như bạn quá dễ. đơn giản và hiệu quả nhất là nạp vào đầu cáo của bạn sự so sánh giữa tớ (đóng vai sếp cáo) và bạn và phần thắng sẽ thuộc về bên nặng cân hơn.
    Được gotmoney sửa chữa / chuyển vào 02:03 ngày 20/12/2008
  5. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đời éo biết thế nào mà lần đâu.
    Anh thật chứ, gái nhà chú yêu chú, đảm bảo an ninh cho chú thì gái cứ nhè lúc thằng thu nhập cao xuất hiện gọi chú đến đưa đón. Tự khắc thằng kia hiểu. Bọn già máu lấy vợ không thích ăn bã người khác nhổ ra đâu, kể cả là chưa biết mô tê gì chuyện cô chú nhưng não thằng già đã hình dung ngay cảnh chú và gái quằn quại trên giường.
    Tình hình găng quá sử dụng biện pháp đưa gái đi nhà nghỉ là ổn nhất.

  6. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, "đưa nhà nghỉ" thế bồ không nghĩ là thằng thu nhập cao nó lại không rành việc đó hơn con gà kia sao ?! Ai cũng nghĩ tới biện pháp "nhà nghỉ" thì trên đời này hóa ra toàn... bã.
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    K0 việc gì phải sợ bác ah.Mấy bác già có ưu điểm là lắm $ nhiều của nhưng đa phần những loại đó coi gái như rác.Với lai các bác già thì ít thích sự lãng mạn,thực tế chứ k0 như mấy anh em sv ta.Vì thế ta phải nhè chỗ yếu mà đánh,phải chứng tỏ đc tình yêu của bác dành cho Cáo lớn như thế nào.Tránh chuyện ghen tuông lung tung mà hỏng việc,Trừ khi bác nhìn thấy Cáo ôm hôn thằng kia thì bác giải tán khẩn trương luôn đi.Cái loại đó thì bỏ k0 phải tiếc..
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    @ gotmoney: Ý thaisu nói là khi anh giàu phát hiện cô này đã ngủ với bạn trai thì sẽ không thích cô này nữa, cho nên bạn chủ topic có thể dùng kế này.
    Câu ''đưa đi nhà nghỉ'' đi liền với đoạn trên.
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã tư vấn,để mai em hỏi lại cáo vụ này xem,tính lại thấy thu nhập max của 1 tiệm net 80 máy chỉ dao động từ 115 đến 192 chai thôi,tối ưu là thế thì bình thường chắc chỉ 1 nửa.
    Em lúc cưa thì cũng ngon lắm nhưng giờ được rồi lại đâm ra gà,chắc phải tu lại sách vở.Ngoài vụ kinh tế ra thì chắc ko có gì phải quá lo.
    PS: Cũng muốn đưa đi nhà nghỉ theo cái điển cố của các bậc đàn anh,nhưng giờ chưa phải lúc,dục tốc bất đạt.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chú đần thế, đưa đi nhà nghỉ không phải là hai đứa lên xe máy phi vào nhà nghỉ rồi ra tính tiền ''của anh chị hết 150k tiền phòng cộng 30k hai lon bò húc'' mà nghĩa là chú phải rình rình đưa em nó vào đời ở đâu cũng được, tại nhà chú, tại nhà em, tại bờ đê bụi cỏ ...
    Cái mà chú giữ em nó không phải như mợ Anx phân tích đâu, em chú chắc cũng thuộc loại mông thinh, nghĩa là nó biết khi qhệ với chú rồi thì nó phải lụy chú, không dám chạy theo thằng khác sợ nó check xong nó khinh. Chỉ sợ chú ''xơi'' xong thì lại chán thôi, yêu mấy năm rồi mà hiền thế, sv bây jờ ngoan nhờ

Chia sẻ trang này