1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi địch thủ là người thu nhập cao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ có dịch vụ vote sao à , thế thì vào góp ý tí vậy
    + Thứ nhất : Chén
    + Thứ 2 : dằn mặt thằng kia ( cái này còn phụ thuộc bản lĩnh của bác )
    + Thứ 3 : Cáo vẫn trong tầm kiểm soát phải có chế độ cách ly hợp lí với thằng kia ( ko trực tiếp cấm đoán )
    + Thứ 4 ... vote cho mọi người đi rồi viết tiếp ( ko chơi vote dưới 5* đâu nhá , )
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    E hèm ... tham gia một tý ...
    Thứ nhất đối thủ chưa hề già để bác gọi là lão ...29 tuổi là tầm chín của thanh niên ... bác nào mà tu tỉnh đc thì co thể nói là nghề nghiệp ỏn đinh , thu nhập cao ... tuơng lai rộng mở ...
    Đây là thời điểm thèng đàn ông phong độ nhất đời trai ...có cả tiền bạc lẫn tiền đồ , vẫn có sức trẻ phơi phới mà lại có sự trải nghiệm cuộc đời nhất đinh ... biết chăm chút và quý trọng bản thân ---> Bác nào ở tầm tuổi này mà thành đạt thì thường là phong độ , hào hoa tán gái thường ít xịt lên ở tuổi này yêu quả chung kết và cưới rất nhiều ...
    Tuổi này phong độ lắm ... mình có mấy ông anh XH buôn xe máy cũng tuổi này ( sn 79 , 80 ) toàn đẹp giai phong độ phơi phới , có tiền đắp vào người ngợm lúc nào cũng sáng choang, gạt yêu tô tiền bạc sang một bên mà xét khoản hình thức thì còn đẹp trai sáng láng , đàn ông vạn lần các chú SV mà hom hem ... Yêu một em kém 5, 7 tuổi cũng ko co gì là lạ ..
    Đối thủ của bác chủ nghe sơ qua như thế phải nói là dám nghĩ dám làm , đã đầu tư đã thành công ... thu nhập 80 chai mà là thật một tháng có thể xếp vào tầng lớp cao trong XH rồi ...
    Với một thèng có tiền , thành đạt ở tuổi đôi mươi , đã có trải nghiệm cuộc đời , nó mà tán gái bác bi h thì hơi bị ít xịt , khẳng định luôn bác ko phải đối ... Gái nhà bác cung giẫy giụa cho nó có luc đầu thôi , chả kháng cự lại đc đâu ... Mình đọc thấy cái này " Cáo cũng có vẻ nể lão ở chỗ làm việc ra làm việc chứ ko có linh tinh mấy chuyện khác " ... Đáng quan ngại lắm khà khà ...
    Vấn đề là nó tính chung kết hay nó chơi qua đường thôi ... Bác cứ xđ đi ... nó giàu mà lại còn biết cách tiêu tiền nữa thì ... hí hí ...
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh tính góp ý, nhưng chú này nói chuẩn rồi này. Chủ topic cứ phải xem kỹ lưỡng thái độ hành vi của Cáo để còn kiếm đường hạ cánh an toàn.
    Còn cách giải quyết giờ tạm thời thế này:
    - Vì biết rõ bản thân không ngon lành bằng thằng 80 triệu, thì phải tỏ ra mình sẽ là thằng làm được điều đó. Chỗ này hơi khó cho chú, nhưng chú phải tham khảo, nhìn những thằng thành đạt xem, cách nó đi đừng, ăn mặc, đầu tóc, nói năng thế nào để làm theo.
    - Đối với Cáo thì xúc tiến nhanh giường chiếu, chiêu này tuy không phải kế lâu dài, nhưng có thể hoãn binh được trong vòng vài tháng.
    - Nghiêm cấm việc tỏ ra ghen tuông vớ vẩn, vd nó dẫn gái đi cafe sang trọng trì nên cười toe toét mà nói "lúc nào đi kiu mang cho anh một bịch đem về, anh xem nó có khác cafe góc đường anh hay ngồi không nhá"
    Nhìn chung là khó tránh khỏi thiệt thân. Chăm chỉ nắm bắt tâm tư tình cảm của Cáo để mà đối phó, nếu thấy tình hình đi xuống quá (biểu hiện xa cách, ít gọi điện nhắn tin, hẹn thì kêu bận việc gia đình). Tới khúc đó thì phắn ngay, không để cho gái nó lên tiếng còn nhục hơn nữa, khó rửa sách lắm.
    Thôi anh cũng chỉ biết chúc chú may mắn. Hi vọng thằng này là thằng bốc phét thì chú có cơ thoát, chứ nó 80 triệu thì chú lên đường chắc rồi.
  4. ratdanong

    ratdanong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    439
    Định nói tí nhưng 2 đ/c trên này đã nói khá đầy đủ rồi []
    Mình cũng cùng tuổi với đối thủ của chủ topic, cũng đã từng cưa gái của mấy chú sv, nên cũng có chút kinh nghiệm mình góp ý thêm thế này :
    Tầm này là thằng kia cũng máu lấy vợ rồi ( chắc nó cũng giống mình thích lấy vợ làm kế toán [] ), thằng kia nó có kiếm 80tr hay 10tr/ 1 tháng thì bạn vẫn ko phải đối về mặt tài chính so với nó. Nó cũng đủ từng trải để nổ làm cho gái của bạn phải mắt tròn mắt dẹt ( mặc dù vụ 80tr/1 tháng và trông net full time 5tr/1tháng, làm 1 bài toán kinh tế là biết ngay 90% là chém gió ).Mà "gái tham tài trai tham sắc" các cụ dạy rồi ko có sai.
    Theo mình bạn nên quan tâm nhiều hơn nữa đến bạn gái của bạn, chú ý là quan tâm chứ ko phải xét nét em nó nhé ( nghiêm cấm ghen tuông đấy )
    Phải cho em ấy thấy được bạn đã và sẽ là một người đàn ông trưởng thành, đứng đắn, tự tin, có ý chí phấn đấu... Cái này khó nói cụ thể nhưng như bạn gì ở trên đã nói thì cứ nhìn vào những người trưởng thành rồi ý. Một điều quan trọng nữa là nên giành tình cảm và sự ủng hộ của gia đình bạn bè em ấy. XXX cũng là một cách để đối phó. Tạm thế đã, chúc chủ topic may mắn
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ^^bác lion duke sướng nhé. anh em trên này toàn hiến kê đưa lên giường giống tũn thôi. còn lăn tăn gì nữa, triển khai kế hoạch giường chiếu gấp, đấy gọi là chiu nở hoa trong lòng địch mà các *****i xưa hay dùng (đại loại thế). các bác trên này dặn đi dặn lại là ko được ghen tương, chẹp. giá mà các bạn bẩu em sớm hơn, hoặc có topic thế này sớm hơn thì em đã ko lộ tính gà ra rồi chẹp.
  6. ngheo7u

    ngheo7u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hehe kao thủ bác này còn muốn em ý phải theo đuôi trai đấy nếu đc như vậy thì................
    kao thủ
  7. gotmoney

    gotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Phản đối biện pháp nhà nghỉ, theo kiểu ăn không được thì cướp.
    Không quân tử tẹo nào, vì lòng tham (và kém cỏi) của mình mà biến kẻ khác thành nạn nhân sao. . Nếu các bác là cáo của bạn í thì các bác nghĩ gì.... HÈN

    Được gotmoney sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 20/12/2008
    Được gotmoney sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 20/12/2008
  8. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông cứ nghĩ chỉ cần lên giường rồi là giữ đc ng iu nhỉ? Nếu nó còn ở lại cạnh mình là vì nó còn yêu mình chứ khi nó đã chán cả ra rồi thì có mà giữ bằng giời. @lionkingz: bắt chước phong cách người thành đạt cũng hay đấy nhưng phải hợp với mình nhé. Bản thân mình ko như chúng nó nếu cố bắt chước chỉ thấy kệch cỡm thôi vì thật sự cái hay từ chúng chính là sự tự tin, có tự tin thì phong cách chững chạc và cuốn hút hơn chứ bắt chước vài điều vụn vặt bên ngoài cũng chả thể làm gì đc đâu.
  9. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là nhiều đàn ông vẫn nghĩ đó là một phương pháp hay đấy, cứ cho là đã chén đc nó rồi thì nó lại dám bỏ mình à và sau đó tự cho mình đối xử với ng iu chả ra gì. Cũng là lỗi phụ nữ khi ko biết giá trị của mình nên đàn ông cứ nghĩ họ đúng và ngày càng lấn lướt hơn.
  10. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    xác định trước đi bạn ah
    vđ cái ông anh kia cưa ng yêu bạn cũng k hẳn là vđ lớn mà vđ lớn là ng yêu bạn đã gặp 1 ng hơn hẳn bạn
    con ng nói chung chả cứ con gái khi đã từng vào cung điện rồi mấy ai muốn quay lại cái máng lợn k ?
    ng yêu bạn chắc chắn sẽ có sự cân nhắc jữa 2 ng,và rất có thể có TH kể cả k yêu ông anh kia, cáo cũng chả yêu bạn nữa,có thể lắm chứ
    con gái 22t xác định yêu để cưới đc rồi,ông anh kia thì cũng đang tuổi cần yêu chung kết,tuổi này mấy ông anh là hay ngại tán tỉnh lăng nhăng lắm(k tính mấy anh sk)
    còn bạn thì...thôi khỏi bàn nhiều nhé
    nhưng tớ nghĩ là dù thế nào,nếu thấy cáo vẫn tử tế với mình thì nên biết điều,ít nhất cũng tỏ ra anh sẽ cố gắng jữ đc em,để cáo thấy ít ra mình đã k từng yêu 1 thằng hèn,thấy tình địch mạnh là đã xoắn lên rồi
    tuyệt đối k ghen tuông cay cú,chì chiết cáo,trẻ con lắm
    còn đến lúc cáo bắt đầu buông bạn,thì hãy chúc em í hạnh fúc(dù đau lắm),rồi lấy bài học kinh no sau này nên ng
    k nên trách ng bỏ ta mà hãy trách sao ta k jữ đc ng

Chia sẻ trang này