1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi địch thủ là người thu nhập cao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ờ, vụ này căng nhỉ, chả biết mình sẽ làm gì nếu ở trường hợp của đồng chí chủ topic. Có lẽ mình đồng ý với ý kiến của các bác khuyên cậu là cố gắng quan tâm tới em nó, đừng lụy quá, nó có biểu hiện chọn ông kia thì nên bước đi ngẩng cao đầu, đàn ông phải thế. Đừng van xin lạy lục mất tư cách lắm. Đời còn dài mà, cái gì cũng có giá của nó, đừng tiếc nếu phải để em nó ra đi, yêu bằng tuổi cũng khó đi đến kết cục tốt đẹp lắm. Chúc cậu may mắn, nhớ update
  2. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em chỉ hỏi để phòng ngự từ xa thôi,bây giờ cáo vẫn là của em,cáo kể với em là để giải quyết anh kia mà chứ có phải lựa chọn gì đâu.
    Tất nhiên các bác nói ko sai,nhưng thử nghĩ 1 cáo xinh thì ra đời gặp biết bao nhiêu người? Anh này chỉ là 1 người trong số muôn vàn người thành đạt mà cáo sẽ gặp.Mà các anh gặp cáo nào xinh vừa ý thì chả đá thử vài câu "anh thích em".
    Vậy nên,lúc này điều tạo nên sự khác biệt chính là tình cảm mình dành cho cáo,cáo luôn nói với em là cáo hiểu cáo cần điều gì.Theo em thì anh kia tuy thành đạt hơn nhưng thực tế hơn,tình cảm chưa thể bằng mình đc .Tuy nhiên,em cần được tư vấn để em ko mải mê với hạnh phúc mà quên là mình cần phải trau dồi và có những biện pháp cần thiết để giữ cáo.
    Ý em là như vậy,còn chương tiếp theo có phịch hay có thất bại thì em sẽ report cho các bác.Bất quá thì cũng tạm hài lòng vì đã 1 thời gắn bó được với người mình từng mơ sẽ cưa đổ ,coi như em nó cho mình cơ hội để tìm đến các em khác trẻ trung xinh xắn hơn vậy
  3. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Anh lại phải tư vấn
    Anh xin trích lại lời dạy của huyền thoại 3www :
    Song song với mặt công tác tư tưởng. Là công tác "vận động lên giường" (cái này quan trọng lắm đó).
    Bài học lên giường khẩn trương này mình học từ chồng của 1 chị ở cơ quan.
    Mình đưa ví dụ luôn để các cậu tham khảo. Chả là bà chị đó khá xinh đẹp, lại quyến rũ nữa, mặc dù đã lấy chồng nhưng cái thằng SẾP chỗ mình nó cứ theo đuổi dằng dẵng như lúc bà ấy còn xuân cơ. Chắc chắn nó chơi cái bài "mưa dầm thấm lâu". Ông chồng bà ấy thì lại đi công tác xa, dài ngày, ở nhà cu cậu mặc sức hoành hành vợ son của người ta. Trong cuộc sống thì theo quan điểm ông bạn Loi_cu_ta_ve là đợi thời cơ tấn công khi quan hệ của cáo và bồ của cáo rạn nứt, gà xuất hiện để làm điểm tự cho cáo, và đây cũng là quan điểm của nhiều chiến si thi đua hiện nay.
    Nhưng cao nhân tất có cao nhân trị. Khi bà ấy lung lay lắm rồi, chồng thì đi xa, nhu cầu tình cảm, sinhlý lại không được đáp ứng, bên cạnh lại có người sớm đón chiều đưa, tâm lý chiều chuộng hơn cả chồng mình, thế là chuẩn bị viết đơn. Nghe tin mật báo từ quên nhà, ông chồng lẳng lặng nghỉ phép về nhà với vợ, đóng liên tục cho đến khi tòi ra 1 đứa con. Ông chồng lại đi công tác. Cu cậu kia vẫn không nản chí hàng ngày như Vương Bà sang đụ dỗ Phan Kim Liên. Tình hình nguy kịch tới nơi, ông chồng lại xuất hiện đúng lúc, lại đóng tới tấp cho tòi ra đứa con thứ 2. Thế là, ngoảnh đi ngoảnh lại trong vòng 2 năm bà ấy đẻ ra 2 đứa con, ... Ngán ngẩm chứng kiến cảnh thê lương này, cu cậu dành ngậm bồ hòn rút quân.
    Các cậu nghĩ thế nào ?

    Lại 1 lần nữa nhấn mạnh :
    1. Không nghe lời tư vấn của Gái
    2. Không nghe lời tư vấn của bọn Gà ranh ra vẻ quân tử, anh hùng rơm
    3. Tìm đọc lại bí kíp
  4. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Tớ có suy nghĩ thế này, phụ nữ đã "quan hệ" khác với phụ nữ đã "có con". Với đa phần phụ nữ khi có con ( đa phần nhé ), đều rất yêu quí con cái của mình, đôi khi còn yêu quí hơn cả chồng, khi đó họ sẽ muốn giữ cho gia đình và con cái được êm ấm, đó là một phần lý do ông kia đành bó tay.
    ( Chứ thực ra, ông kia chỉ muốn "chén" thôi, nhưng nhìn cảnh chị ấy dắt theo hai đứa con tung tăng thì đúng là nản )
    Bạn gái của chủ topic đây, cho dù là bị ..,, thế nhưng liệu cậu ấy có khả năng làm bạn gái mình cho ra được 2 đứa bé như trường hợp cậu nêu không ?
    p/s: Dù sao thì...đưa bạn gái đi "nghỉ mát" cũng là 1 cách , cho dù ko hay lắm.
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng chung của mọi người chốt lại đây ạ:
  6. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Với những ẻm suốt ngày bị tiền nó vật thì với gà nhẹ ví phần thua cầm chắc 100% . Nếu gà cảm thấy tiếc công sức của mình ngày ngày kẽo cưa thì phải oánh cấp tập càng nhanh càng tốt tới tận giới hạn cuối cùng , tức là giật ngay cái xèng của cáo trước khi bị thằng khác giật mất . Hành động này không phải để trói cáo mà là để thoả mãn cái " tôi " của mình .
    Nên nhớ , bất cứ một thằng đàn ông nào cũng có một hoặc nhiều " lợi thế so sánh " cho riêng mình . Cố gắng đánh giá và phát huy tối đa " lợi thế so sánh " của chính mình thì khả năng thành công là rất lớn . Với cáo thông minh , biết nhìn xa , trông rộng thì khả năng nhận thức và đánh giá bản chất , tư cách của gà là rất chuẩn . Nếu gà không thể hiện tốt được trong mắt cáo thì có tiền giời cũng chẳng cứu được .
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    cậu nghĩ thế là được rồi. Bõ công anh chị em trên này tư vấn cho. Cáo của cậu nói thế cũng chỉ biết thế thôi.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ai bảo những ng bỏ học ngang xương là k có trí thức
    đời này chả khẳng định đc cái j tuyệt đối cả
    bạn thử đưa ng yêu go to bed xem,trong TH này,1 cô gái khôn ngoan chả bao h đồng ý
    ng yêu bạn nghĩ j bạn chẳng thể bít đc
    tớ quen 1 anh đẹp jai,công việc ổn định.anh í có 1 tình yêu 4 năm với 1 em kém 4t.4 năm yêu em đấy,nhưng đến 3 năm anh í fải chiến đấu với 1 anh nhiều tuổi hơn tầm 29-30(ps,xế hộp,đất đai,học vấn đủ cả) cũng tán em đấy.đến ngày kỷ niệm 4 năm thì 2 ng chia tay,em này yêu anh xế hộp
    anh mà tớ quen jữ ng yêu đc 3 năm
    chuyện thật 100%,k tin tớ cho nik anh í mà hỏi kinh no
    những chuyện này anh trải qua rồi mới bít đc
  10. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Lại có em thủ dâm tinh thần rồi ... Sợ quá ...
    Chả biết em đá nó hay là nó thấy hàng thứ cấp nó ko thèm ăn đâu em ...
    Trong cái XH bon chen như bi h loại bỏ bọn con ông cháu hưởng săn phước lộc của cha ông thì chẳng có một thèng nào bất tài hay ko có đầu óc mà có thể thành đạt kiếm đc nhiều tiền cả ... E lấy tư cách gì mà đánh giá nó ít học ...
    Tiền ko phải là tẫt cả , nhưng nó thước đo chính xác nhất để đánh giá năng lực của thèng con trai ... theo em thế nào là tri thức , là ôm một đống bằng cấp lọ chai rồi ngồi nhìn cái thèng nó ít bằng cấp hơn mình nó lại kiếm tiền nhiều hơn mình còn mình quanh năm với cái máng lợn à ??
    Thế thì khác gì tự tay bóp dái , tự tay ngang bằng hoá cái đống bằng cấp của mình với đống giấy lộn ... khác gì tự tay vả vào mặt mình khi hóa ra đống bằng cấp của mình toàn là giấy lộn còn năng lực thật sự thì chả có cái đecks gì để làm việc hiệu quả , để thăng tiến , để làm ra nhiều tiền , thành đạt cho bản thân hưởng thụ , cho gia đình bè bạn , người thân hưởng tí lộc rơi lộc vãi của mình ...
    Em mất 2 mươi mấy năm ăn học , bằng nọ cấp kia chả phải để sau này ra đời lấy cái đó dụg võ mà kiếm tiền , mà xây cơ lập nghiệp , khẳng định chỗ đứng của bản thân hay sao ?? Hay là học xong lấy bằng cấp , lấy cái tiếng tri thức đem khoe vơi XH rồi treo bằng lên mâm cơm đến bữa nhìn lên nó mà ăn ...
    Các bác nhớ nhé ... cứ iu em ý ... hiểu em ý ... mới tri thức ... Các bác nhớ nhé rặt thủ dâm tinh thần huyễn hoặc bản thân , rặt gái già gái ế , gái dở hơi thần kinh 30 tuổi còn trinh ... yêu rồi lấy về mà thờ các bác nhé ...Như bà chị LK là điển hình đấy ạ ...
    E uotmi còn trẻ sau này sẽ còn tiến bộ còn va vấp đời mà thay đổi quan điểm nên ko phải lo đâu , chắc e ko giống thế đâu ...
    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 21/12/2008

Chia sẻ trang này