1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi địch thủ là người thu nhập cao

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi LionKingz, 20/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đùa
    bác nói hết cả ý của em roài
  2. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Với gái ngoan, tử tế ... mà đưa đi nhà nghỉ thì cẩn thận mất cả chì lẫn chài, khuyến mại thêm 2 cái tát
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Gió ở đâu mạnh thế nhỉ..
  4. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    bác cứ khéo lo, lấy đâu ra gái ngoan giờ này mà phải ngợi
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chém thì lại tin mà thật thì
    tớ thề từ h k nói thật nữa
  6. born_tobe_will

    born_tobe_will Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Anh em trên này nói nhiều ý kiến rất đúng và cao minh.Em không có ý kiến gì thêm.
    Riêng với bác chủ Topic, xin góp ý chân thành thế này :

    Trước em cũng có gặp trường hợp như bác, sau đó em đánh bật được thằng đấy.
    Thằng này nhà giầu, phong độ và đẹp trai khỏi phải bàn.
    Còn em ,dạo ấy mơí đi làm, xiền nói chung chỉ đủ chi tiêu, lại rất ít thời gian quan tâm đến em nó.
    Nhưng riêng khoản cá tính và tất cả những thứ khác, nhất là khoản tự tin, em hơn thằng này nhiều.
    Em đã chiến thắng được thằng này bằng sự tự tin và tình yêu chân thành, mãnh liệt mà em dành cho vẹo nhà em.
    Hồi ấy em không bao h đem cái ví tiền của em ra so sánh với cái ví tiền của thằng ấy, và em nghĩ, nếu em mà so sánh thằng đàn ông ở điểm ấy, đảm bảo em thua và em sẽ mất tự tin ngay.
    Con gái đánh giá cao thằng đàn ông ở sự tự tin và bản lĩnh, cộng vơí tình yêu chân thành tha thiết mà thằng đàn ông dành cho em nó.
    Nếu bác cứ e ngại điều naỳ, em đảm bảo bác thua và mất em nó nếu thằng kia tấn công mạnh.
    Tiếp nữa là bác phải dứt khoát nếu thằng kia theo đuổi em nhà bác mạnh.
    Em thì em nghĩ, tình yêu chân thành chỉ có một, còn gái say nắng và thích thích nhiều thằng thì vô vàn.Bác hãy làm tất cả để bảo vệ tình yêu của bác, kể cả biện pháp mạnh nhất và cương quyết, đôi lúc bác cũng nên lạnh lạnh một tí nữa.Nếu tất cả đêù không được, em ok,và dám cá với bác rằng đó không phải là tình yêu của bác đâu.Lúc ấy có buồn thì buồn nhưng hãy nhẹ nhõm trong tâm hồn và tự bảo mình rằng ấy không phải là của mình.
    Em rất thích câu này và muốn tặng bác " Tình yêu như một con chim, thả nó ra nó sẽ bay cao và hót những tiếng thật hay.Nếu nhốt nó lại trong một chiếc ***g chật hẹp, nó sẽ chết.Mặc dù nếu thả nó ra nó sẽ bay mất, nhưng nếu nó bay mất thì có nghĩa rằng nó không phải là của mình."
    Chúc bác vui và thành công!
    Text
  7. baoson1969

    baoson1969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lý thuyết gia quá
    Cho tớ kể chuyện thực tế được không
    Hồi sinh viên, tớ cũng yêu được một em 3 năm, thôi thì hôn hít hứa hẹn đủ cả, tình yêu cứ như trong sách Thánh, trong ngần vô cùng.
    tất nhiên cũng có vài chú sinh viên khác to cao đẹp trai hơn em tán con Ghẹ của em, nhưng nó vẫn yêu em.
    Nhớ những buổi chiều tối lãng mạn , em chở nó đi chơi bằng 67 rồi khi em ra ttrường thi sắm được Dream2, tình yêu nhẩy đến giai đoạn ******** cũng ngọt ngào lắm. Những buổi ôm nhau đú đởn với nhau trong 4 bức tường đầy cảm giác đỉnh! Ghẹ em cũng khá đẹp, 1,2,3 chuẩn ả, nhất ;là vòng 1 thì nây nẩy nhìn giai nào cũng phát thèm!
    Chính vì thế mà em lơ là mất cảnh giác vì tin tưởng vào 2 cái chữ tình yêu thổ tả tào lao trên sách vở.
    Sau này Ghẹ em ra trường làm cho một Cty xây dựng, thằng giám đốc cua hồi nào không hay, tình hình xấu hẳn khi em đi làm ctrình xa, khi về thấy thái độ khác hẳn, thằng dê già kia tặng nó đủ thứ ( nhưng em cũng từng tặng gệ em cả một chiếc xe trước đó), nhưng có lẽ nó choáng trước căn biệt thự to đùng nên nó rã em .
    Nghĩ lại thấy đau và từ đó em đếch tin con ghệ nào nữa, lao vào tán và ăn chơi ít nhất cũng gần tiểu đội cho đến ngày em lấy vợ : một cô giáo viên chân chất quê một cục nhưng em hài lòng.
    Dĩ nhiên vợ em thì không mông nở , vú to như cô ghệ em xưa, nhưng khi em về nhà thì hài lòng với cô vợ như thế: ngoan hiền, là hậu phương êm ấm khi chồng đi làm xa.
    Khoản mông vú khi cần thì vẫn có thể cải thiện bên ngoài nhưng dĩ nhiên bây giờ em ít hứng....
    Tóm lại là giữ ghệ đẹp rất khó trong thời buổi ngày nay - khi tiền bạc chưa đủ thì chỉ nên quen và đưa lên gường hưởng thụ thôi - lo nghĩ xa vời làm gì cho mệt.
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác baoson nghe như chuyện trên LX ý nhỉ . PHũ thật đấy, nhưng có lẽ có ng thế này có ng thế khác, thật khó nói, em thì em vẫn còn trẻ, chắc kém bác báoson cả giáp, em chả thích lấy vợ xấu quá đâu :)), nhưng đúng là xinh quá thì ko nên, cứ tàm tạm là ok rồi
  9. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em chưa ở trong tình trạng chủ topic bao giờ nhưng em biết là bác đang rất mệt mỏi,nghi ngờ,hờn ghen,...Bác sợ một ngày nào đó cáo bỏ bác lại,đau khổ lắm.Rồi bác lại nghĩ liệu có nên đưa cáo lên giường không trong khi thực sự bác chả có biện pháp nào khả dĩ chống lại thằng cha kia cả.Em chả biết nó bốc phét nhiều không nhưng nó hơn đứt bác rồi.
    Các cao thủ đều đưa ra 1 số biện pháp như là bác phải quan tâm đến cao hơn,bản lĩnh hơn,thể hiện quyền làm chủ của mình đối với cáo để thằng kia thấy,....
    Ok.Đúng,chuẩn.Nhưng mà nếu chỉ có thế thì bác xác định là mất cáo luôn đi.Sách vở quá.Cái gì là chân thành,bản lĩnh,..đâu phải 1 phát bác có được luôn đâu.Thế nào là chân thành?Kiểu như: có thể mình không thành đôi nhưng chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là anh thấy hạnh phúc rồi.Em hãy sống tốt nhé.bla bla.Rồi đến nói với thằng cha kia: con ghẹ của tao đây,mày chăm sóc nó tốt nhé.mày làm nó khóc là không xong với tao đâu.Sau đó bác cất bước ra đi,áo bay phấp phới dưới ánh nắng chiều.Tóc xòa trước trán,nước mắt nước mũi cũng bay theo gió.Bác nhắn với em ấy:Hãy sống hạnh phúc nhé em,chỉ trong trái tim em có 1 góc nhỏ dành cho anh là anh thấy ấm áp rồi,....
    Theo em thì bác nên quan tâm cáo nhiều hơn 1 chút,thể hiện sự gần gũi của bác ở khắp nơi.Ví dụ như cái móc điện thoại bác tặng cáo,backgound điện thoại là ảnh 2 đứa,..,đến cơ quan đón cáo thường xuyên,thể hiện sự âu yếm.
    Tiếp đó là kế hoạch giường chiếu.Cái này thì bác không được nghĩ quẩn,mình tiểu nhân quá,đê hèn quá.nếu bác nghĩ thế thì bác đọc lại phần trên.
    Cuối cùng là phải nói chuyện với thằng cha kia.Cảm ơn sự quan tâm của anh cho bạn gái em.gf của em nói anh luôn đối xử tốt với nó.Nhưng em mong rằng anh quan tâm đến nó như là em gái.Chúng em yêu nhau lâu rồi,sống như vợ chồng rồi.Có thể năm sau bọn em cưới,.v.v.v.Em nghĩ chả thằng đàn ông nào thích đi đổ vỏ cho thằng khác đâu.bác nói thế nó té ngay.Còn nếu nó không té thì nó chỉ muốn chơi bời với cáo của bác thôi.he.cái này thì em chịu,không có ý kiến gì.
    Mong bác tỉnh táo,suy nghĩ kỹ.
  10. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Bác khuyên chủ thớt nói truyện với thằng kia. Nếu sau đó nó thêm mắm dặm muối rồi thổi lại vào tai gái chủ thớt thì phản tác dụng đấy. Cách chiến đấu thì nhiều cao nhân đã tư vấn rồi, không cần dài dòng nữa. Mong chủ thớt giữ vững trận địa, chiến đấu quyết liệt để giữ vững tình yêu của mình.
    Nếu mình là chủ thớt thì không ngại dùng chút tiểu xảo để đì thằng kia đâu. Có điều là phải đúng người đúng tật nhé, đừng có bịa ra cái gì để đổ oan cho thằng kia.

Chia sẻ trang này