Khi đó bạn... Khi trượt đại học bạn cảm thấy thế nào ,khi bạn là một người học khá giỏi . [size =3] [blue]
Chăng có gì cả ! Ở đời vạn sự như không, điều gì cũng có thể xảy ra cả! Thôi thì năm sau cố gắng thi tiếp!!! Hỏi thế gian, tình là gì ? Kẻ cô đơn
HỌc giỏi thì fải đỗ, ko có bằng chứng nào để chứng minh bạn học giỏi nêsu thi trượt đại học cả, vì ai cũng sẽ nói là: NÓ thi trượt đại học đấy, học hành ra gì đâu. Có điều nếu bạn tin là mình học khá giỏi thì hãy chứng minh cho mọi người tin vào kì thi sau, có thế thôi. Give up is not an option It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
Hế, chúng em chưa thi ĐH mà bác đây đã khủng bố tinh thần thế này rồi... Thực ra chuyện lo lắng cũng là một vấn đề tâm lí khá quan trọng, nhưng tớ nghĩ rằng nếu mình học tốt, tin tưởng vào năng lực và khả năng của mình thì mọi thứ rồi cũng sẽ ổn. Hì, nói thì cứng thế này nhưng mà cũng lo lắng lắm, chưa tưởng tượng ra cảnh trượt thì thế nào bọn ấy ạ. Tớ biết một chị năm đầu tiên thi trượt ĐH (học không hề kém đâu), nhưng bố mẹ không nói gì cả, không ca thán, không phàn nàn. Tớ mà bị thế thì chắc cũng đau khổ lắm. Hì, thế là chị ấy quyết tâm học tiếp, năm sau thi đỗ 3 trường ĐH. Nếu mình rơi vào trường hợp đó chắc phải cố gắng để quyết tâm thôi! One heart can know what's true One life can make the difference.