1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đối tác " hăng quá"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bupbe_buon, 10/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khi đối tác " hăng quá"

    Chàng quá... khỏe, lúc nào cũng sẵn sàng ?oa la xô?. Bạn thì như hoa quỳnh, chỉ nửa đêm mới nở. Tình hình ?oso le? trong chuyện chăn gối cũng là một vấn đề. Khi một trong hai người không theo kịp bạn đồng hành hoặc đi quá nhanh, cảm giác cả hai cùng nhận được là hụt hẫng.

    Bạn không có gì phàn nàn chồng. Anh ấy yêu bạn đắm say, cách chứng tỏ tình yêu thật nồng nhiệt, mạnh mẽ. Mỗi lần chăn gối cùng anh, bạn đều cảm thấy được yêu thương, tràn đầy hạnh phúc thỏa nguyện.

    Điều này khiến chàng sung sướng vô cùng. Chính vì vậy, anh ấy càng khao khát làm cho bạn thỏa nguyện, hạnh phúc thêm nhiều lần nữa.

    Tuy nhiên, bạn chỉ thích ?omột lần? trong đêm thôi. Cảm giác ?ono nê? ấy vẫn tràn đầy đến tận hôm sau, thậm chí vài hôm nữa. Vì thế, khi chàng lại muốn, bạn... ngại quá. Làm thế nào để anh ấy khỏi hụt hẫng khi bị từ chối và bản thân bạn cũng không mang cảm giác chịu đựng chồng?

    Theo Tiếp Thị & Gia Đình, trong chuyện chăn gối, điều tối kỵ là chịu đựng, dù đó là bạn hay chàng. Vì thế, hãy nói thật với anh ấy về cảm giác của mình, nhưng: ?olựa lời mà nói cho vừa lòng nhau?.

    Đừng tỏ ra khổ sở, khó chịu khi chàng muốn gần gũi, anh ấy sẽ bị tổn thương, không thèm đến với bạn hoặc có thể đi tìm bến khác. Lúc đó, bạn... khóc cũng muộn rồi.

    Hãy khen chàng tuyệt vời, sung sức, vì đó là sự thật và than thở rằng: ?oEm ước em cũng khỏe để đem lại hạnh phúc cho anh. Đằng này... em dở quá!?. Bạn hãy thủ thỉ cho chàng biết ?ođộ chênh? giữa hai người, thả một quả bom nghi ngờ nho nhỏ: ?oKhông biết em dở như thế, anh có tìm người khác không??.

    Bạn cũng nên vuốt ve tự ái của chàng bằng lời dịu dàng: ?oEm... mê anh lắm?.

    Công thức: 100% khen ngợi + một chút ưu tư, một chút buồn + một chút ghen bóng gió + một chút ngọt ngào sẽ đem lại thành công cho các bà vợ... yếu hơn chồng.

  2. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay ! Nhưng khổ nỗi không phải ai cũng biết cách làm . Cho nên vẫn nhiều chàng cảm thấy hụt hẫng khi bị bạn gái hay vợ từ chối .
  3. la_xanh

    la_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà tôi thì hăng tiết vịt lắm,hiệp 1, hiệp 2, hiệp 3 liên tục mà không ngừng nghỉ, chưa lần nào tôi thắng được anh ấycả.
    Lần nào tôi cũng phải tìm kế hoãn binh, bảo anh cho em nghỉ một tí, có khi chịu, nhưng có khi lại không, mà tôi cũng chẳng biết làm thế nào
  4. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nếu ban yếu mua thuốc uống, hoặc uống rượu vào khoẻ liền. Đảm bảo chồng bạn phải thốt lên : Anh xin em đừng hành hạ anh nữa mình đi ngủ đi
  5. CarolMenfuisu

    CarolMenfuisu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Oái, hình như sắp giống đánh vật rồi các bạn à. Hic, chuyện này thì cả hai sao phải cố gẳng trung hoà giữa ham muốn và sức khoẻ nữa chứ. Sinh hoạt ******** là một vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống gia đình nhưng nếu quá độ kiểu này e...
  6. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Cách 1 : Cho nó mấy viên Decolgen loại nhập là nó hết cương
    Cách 2 : Gọi con bé giúp việc
    Cách 3 : Nó khoẻ quá thì cho nó uống Xeduxen chứ biết là sao
    Thế mà không ăn thua thì chồng bạn là quái vật rồi . Cưới thêm cho nó mấy con vợ nữa
  7. la_xanh

    la_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết mình có yếu hay không, nhưng 1,2 hiệp là quá đủ với tôi rồi, trong khi anh xã thì cứ muốn tiếp tục nữa
    Lắm khi mệt quá, vừa rời ra là díp mắt vào ngủ ngay, nhưng anh nhà tôi nào chịu thế. Khổ nỗi, lại còn rất tự hào về khả năng của mình mới chết tôi chứ. Phát cờ trắng xin nghỉ thì anh ấy lại bảo hình như tôi không yêu anh ấy nhiều, mà xxx liên tục thì lấy đâu ra sức và cảm hứng...dù biết là anh ấu yêu tôi lắm nhưng lực bất tòng tâm, mà nói ra thì cũng chẳ biết nói thế nào, lại sợ anh ấy buồn

  8. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bác chả yếu đâu , hê hê , thậm chí bác phải thế nào thì mới kích thích anh chồng bác thế chứ ....
    Nếu chồng bác đã thế thì phải chịu thôi . Ở đời có được mấy thằng giống Lao Ái đâu . Đành phải mua sâm về mà ngậm
  9. khong_ten_007

    khong_ten_007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Kỉ lục của bác nhà không dùng comdom và có dùng là bao nhiu hả bác, em nghien cứu sức chịu đựng củ bác cái nào
  10. la_xanh

    la_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục lúc mới cưới: 12 nháy/đêm, sáng, bước đi không nổi, vừa mơ ngủ, vừa xx, vừa đau nhưng không dám nói, sợ chàng buồn, em lại chả có tí kinh nghiệm gì
    9 tháng sau ngày cưới, 2-3 nháy/đêm, 1 tuần khoảng 3,4 lần, cuối tuần có thể tăng đột xuất
    To CCR: em chả dám kích thích anh nhà đâu ạ, cha mẹ sinh em ra đã "điện nước đầy đủ" rồi, chàng bảo cứ nhìn thấy là phát thèm..Em mà còn kích thích chắc thành bộ xương khô rồi, huhu
    Không hiểu có đúng là bị ấn tượng xấu ngay từ lần đầu không mà em đâm ra không hứng thú lắm với chuyện xxx, chỉ thấy khi xx thì có cảm giác chàng yêu thương em hơn, chứ rất ít khi thấy thích
    Em nói thật đấy

Chia sẻ trang này