1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đối tác " hăng quá"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bupbe_buon, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CCR

    CCR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , kinh kinh bác kể kỉ lục làm tôi thấy choáng . Thôi thế này bác cứ mua mấy quển sách , loại sách gối đầu giường ấy . Thể nào chàng của bác sẽ có lúc cầm lên và đọc . Rồi lão sẽ tự nhận ra mình quá trâu . Hope so !
    Nếu không thì cứ nói ra , chứ để anh nhà đang sướng mà phải ngừng vì bác mệt hay chán thì có khi còn làm chàng "tổn thương" nhiều hơn
    Chuyện phòng the cũng lắm chuyện hài
  2. tran_boi_chi

    tran_boi_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục lúc mới cưới: 12 nháy/đêm
    9 tháng sau ngày cưới, 2-3 nháy/đêm
    >>> Cúi mình kính phục bác nhà !!!
    Nếu được xin bác gái bản kê chi tiết về chế độ ăn uống của bác trai. Em thử áp dụng xem có tấn bộ được ít nào không. Chỉ mong Overclock được thêm 30% là đủ cho bạn gái phê đến tận óc rồi
  3. ducmba

    ducmba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em nói em vừa mơ ngủ vừa xxx mà , thế nên có lẽ em đếm nhầm , chứ làm thế nào mà những tận 12 lần được[:)Anh chồng của em chắc ngang robot .
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nói chung là làm một nháy thôi nhưng mà chất . Khoảng 2 dến 3 tiếng gì đấy , chứ con gái họ không thích liên khúc đâu dễ gây ra phản cảm . KHi đã dừng một lúc rồi thì họ sẽ hết cảm hứng .
  5. un_real

    un_real Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, bác nhà chắc ăn ngày 3 bữa cơm thì đến hơn hai bữa rưỡi là để nuôi "cái ấy" rồi hay sao vậy? Thật sung sướng và cũng thật đau khổ cho bác! Hay bác cho mấy chị trong box này cái địa chỉ, chia sẻ bớt đi tý không thì tội lắm!
    Này, thế bác trai chắc không phải làm việc căng thẳng nhỉ? Bác ý cao bao nhiêu? Nặng mấy kg?
    Bác thử cho bác trai ăn tam thất xem có giảm bớt đc tý nào không? Thế này thì khổ cho xx của bác lắm. Chúc bác thành công!
  6. la_xanh

    la_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, 2-3 tiếng chắc tôi chết mất, thánh ala ạ
    Tôi nhớ 12 lần là vì đến nhấy thứ 5,6 gì đấy, tôi đã xin ra sân rồi , hị hị. Có ai vừa xxx, vừa nhăn mặt như tôi không
    Tôi thấy ăn uống thì cũng bình thường thôi, chỉ hơi khác một tí là sáng nào cũng ăn trứng gà ta và rất hay ăn cá, cái này anh nhà tôi đã quen từ hồi sống với mẹ anh í rồi
    Mà tôi thấy hình như đàn ông các anh là hay tự hào lắm vì khà năng xx thì phải, anh nhà tôi cũng vậy đấy
  7. la_xanh

    la_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết các bác trai khác có khả năng xx 12 lần không, tôi không rành về chuyện này thật. Có lẽ do anh nhà tôi bị chờ quá lâu chăng(3 năm từ lúc quen cho đến lúc cưới mới được xxx)
    U 30 rồi nhưng sáng nào anh í cũng tập thể dục, rất đều đặn, tôi cũng cố mà tập theo cho có sức khoẻ nhưng theo nhận xét thì vẫn không có tiến bộ gì
    Kê khai chiều cao, thầ mthước của anh nhà thì tôi xin khiếu, anh ấy mà biết tôi không được...thì có mà chết tôi. Các bác tha cho em ạ, hihì
    Tôi nghĩ 2,3 nháy/đêm là do anh í còn mất sức vì công việc, đợt vừa rồi đi biển cả tuần, chẳng phải làm gì còn tăng lên gấp đôi. , làm tôi suốt tuần lơ mơ ngái ngủ, mệt mỏi như một con nghiện, chẳng đi tời đâu được
  8. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Bà chị nên thổ lộ với anh ấy xem về chuyện sinh hoạt í, ví như là thay vì tần số 12 lần thì 5 lần nhưng làm lâu hơn ( khoảng 1 tiếng gì đó). Nhưng diều quan trọng nhất là phải tạo đuợc sự hứng thú phê phê í, Mấy ông nhà ta cứ tuởng cho vào cho ra liên tục là hay hay, mà có thèm quan tâm đến ... sự sung xướng của người khác đâu ??? Vậy nên chị phải khuyến khích ông anh thay đổi các tư thế để lựa chọn cái nào đem lại khoái cảm nhứt.....mà chiến.... hee.
    Để làm ... nhụt bớt tinh lực của ông anh, thì chị fải tạo cơ hội cho ông anh mất sức. Tập thể dục với cường độ cao. Đi đánh tennis 4-5h chắc fê roài, ko làm gì được đâu.

    Chúc chị có những giây phút bình yên !
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá nhỉ...bác này chắc là động cơ 5000 sức ngựa quá....
  10. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Lạy thánh ALA,
    Em cho anh xin cái địa chỉ của chồng em với, anh muốn môi giới chồng em với sách kỷ lục Ghinét, biết đâu anh lại có % trong đó. Mà anh đang thắc mắc chồng em mà như thế thì em còn đâu mà lá xanh được nữa!
    "Ước gì anh (bằng )chồng em giờ này"

Chia sẻ trang này