1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi đối tác " hăng quá"

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bupbe_buon, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi như vậy, giai đoạn mới cưới và còn son rỗi thì không sao. vợ chồng yêu nhau thì cũng phải biết chiều nhau và lo cho nhau. Tôi nghe chuyện này mà thấy hãi quá. Đêm 2-3 nháy, tuần 3-4 lần thì còn Ok được vì anh chồng nhà tôi cũng thế, có hôm 1 buổi chiều đến đêm làm cho 7 nhát, sáng hôm sau làm điểm tâm 2 nháy. . Với phụ nữ thì giỏi lắm đến lần 3 là bắt đầu không có cảm giác như trước rồi, cũng hơi sướng thôi chứ mệt và rát lắm. hỳ hục, suốt ngày chỉ có chuyện ấy thôi thì dần dần khoái cảm sẽ tiêu mất.
    Bạn có thể trao đổi với Chồng một cách dịu dàng. Theo tôi thì nếu chồng bạn yêu bạn thật. thì anh ấy cũng muốn bạn hài lòng, nếu ông ấy chỉ coi bạn là cái công cụ thôi, thì phải để ông ấy hiểu. Anh nhà tôi lúc đầu chỉ sợ tôi thiếu thốn nên cứ nghĩ là phải liên tục, liên tục, liên tục. Tắt nhiên là tôi luôn tẩm bổ cho anh ấy nên mới khoẻ thế. Sau một thời gian, tôi mạnh dạn thủ thỉ: " Anh yêu này, Anh mà cư khoẻ thế thì sức ép cho em lắm đấy, có những lúc em cũng mệt, mà không theo kịp anh thì sợ anh buồn, mà ANh khoẻ thế làm sao em theo kịp được đây, một đêm cùng lắm là 3 thôi em đã quá hài lòng, hạnh phúc quá rồi, quá tự hào về Anh rồi. Nói chung là anh ấy biết, chỉ có điều nhiều lúc tôi cũng khen và kích thích nhiều quá nên lão ấy hứng lên thể hiện thôi, chứ sức đâu mà lắm thế. Tôi còn bảo với chồng : " Anh ơi, Anh mà nhiều thế em đi làm cứ nghĩ đến anh là tủm tỉm cười sung sướng vì lúc đấy nhìn anh hay lắm, khéo các chị ở cơ quan lại chẳng biết em cười cái gì mà hỏi thì ngượng chết". Thế là sau lần đó, cứ lần nào bắt đầu anh ấy lại hứng lên bảo : " Hôm nay 3 nháy nhá em nhá". nhưng đến nháy thứ hai thôi, Tôi nói nhẹ nhàng: " Thôi cho em xin, lại quên bài rồi, người đâu mà khoẻ thế!". Nếu chiêu cuối cùng của tôi là nói thật lòng :" Em sợ như vậy hại sức khoẻ, Mẹ lại chê em không biết chiều chồng, chăm sóc chồng."
  2. la_xanh

    la_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, anh ơi, em thành lá vàng mất rồi nhưng không đổi nick được
    Cảm ơn chị nhiều nhé, em sẽ thử áp dụng xem sao
    Nhân tiện cho em hỏi, thật ra em cũng không hiểu tại sao lại nói là "nháy", thấy máy bác trên này nói cũng nói theo thôi chứ chẳng hiểu gì cả
    Anh nhà em ngày trước đi học xa, viết thư về thường có dấu xx dưới cuối thư, bảo đấy là ký hiệu của nụ hôn, em cũng bắt chước làm như vậy. Vậy mà ỡ đây thấy các bác dùng ký hiệu ấy để nói đến chuyện.....Vậy ra em bị....lừa à?
  3. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói chuyện ít duyên như thế này mà cũng có thằng kiếm được cảm hứng để làm ******** thì cũng lạ nhỉ?
    Hay thằng cu đó cũng coi là một dạng "thủ dâm" thôi?
  4. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    la_xanh thực ra là ai vậy?
    tại sao lại lên diễn đàn này nói chuyên 1 cách vô duyên
    thế nhỉ? nếu là con gái thật thì phải biết tế nhị chứ.

    yêu em ....... mà chẳng dám nói.
    (thuỷ ơi.....có nghe thấy mình nói không?'')
  5. doccocaubai8123

    doccocaubai8123 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    34
    trích từ bài của bupbe_buon:
    -----------------------------------------------------------------------------
    Chàng quá... khỏe, lúc nào cũng sẵn sàng ?oa la xô?. Bạn thì như hoa quỳnh, chỉ nửa đêm mới nở. Tình hình ?oso le? trong chuyện chăn gối cũng là một vấn đề. Khi một trong hai người không theo kịp bạn đồng hành hoặc đi quá nhanh, cảm giác cả hai cùng nhận được là hụt hẫng.
    Bạn không có gì phàn nàn chồng. Anh ấy yêu bạn đắm say, cách chứng tỏ tình yêu thật nồng nhiệt, mạnh mẽ. Mỗi lần chăn gối cùng anh, bạn đều cảm thấy được yêu thương, tràn đầy hạnh phúc thỏa nguyện.
    Điều này khiến chàng sung sướng vô cùng. Chính vì vậy, anh ấy càng khao khát làm cho bạn thỏa nguyện, hạnh phúc thêm nhiều lần nữa.
    Tuy nhiên, bạn chỉ thích ?omột lần? trong đêm thôi. Cảm giác ?ono nê? ấy vẫn tràn đầy đến tận hôm sau, thậm chí vài hôm nữa. Vì thế, khi chàng lại muốn, bạn... ngại quá. Làm thế nào để anh ấy khỏi hụt hẫng khi bị từ chối và bản thân bạn cũng không mang cảm giác chịu đựng chồng?
    Theo Tiếp Thị & Gia Đình, trong chuyện chăn gối, điều tối kỵ là chịu đựng, dù đó là bạn hay chàng. Vì thế, hãy nói thật với anh ấy về cảm giác của mình, nhưng: ?olựa lời mà nói cho vừa lòng nhau?.
    Đừng tỏ ra khổ sở, khó chịu khi chàng muốn gần gũi, anh ấy sẽ bị tổn thương, không thèm đến với bạn hoặc có thể đi tìm bến khác. Lúc đó, bạn... khóc cũng muộn rồi.
    Hãy khen chàng tuyệt vời, sung sức, vì đó là sự thật và than thở rằng: ?oEm ước em cũng khỏe để đem lại hạnh phúc cho anh. Đằng này... em dở quá!?. Bạn hãy thủ thỉ cho chàng biết ?ođộ chênh? giữa hai người, thả một quả bom nghi ngờ nho nhỏ: ?oKhông biết em dở như thế, anh có tìm người khác không??.
    Bạn cũng nên vuốt ve tự ái của chàng bằng lời dịu dàng: ?oEm... mê anh lắm?.
    Công thức: 100% khen ngợi + một chút ưu tư, một chút buồn + một chút ghen bóng gió + một chút ngọt ngào sẽ đem lại thành công cho các bà vợ... yếu hơn chồng.
    -----------------------------------------------------------------------------

    bài này tôi đọc trên trang tintucvietnam.com rồi.
    ai lại đi cóp về để làm của mình như thế chứ.
    làm cho mọi bàn luận lung tung cả lên.những
    ý hay thì ít,chỉ thấy toàn những chuyện rất vô duyên.
    yêu em..... mà chẳng dám nói.
    (thuỷ ơi......có nghe thấy mình nói không?)
  6. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    mình thấy có gì gọi là vô duyên đâu nhỉ. Đây là box về GDGT thì bắt buộc phải nói về *** thôi. hì hì.. hơn nữa la_xanh có chồng rồi thì có còn là con gái nữa đâu.
  7. Tham_Bao_Ngoc

    Tham_Bao_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chê người ta vô duyên thế nhỉ,vớ vẩn thật đấy.Đây là forum GDGT,la_xanh có tâm sự về điều thầm kín trong *** life với chồng bạn,đó là một điều tự nhiên thôi
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ối Giời ơi! Sao mà lực như con chó đực thế???
    Cúi đầu bái fục Anh chồng Super Strength .Ước gì tui được như anh ta nhỉ ? 3,4 hiệp là ngốc đầu hết nổi rồi mặc dù nàng cố "kích thích" nó = đôi môi sướng ngây ngất của nàng.Amen...
    Xin Chúa chúc phúc cho con !!!
  9. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    12 rounds cơ àh....có nghĩa là nhà bác ra đến 12 lần trong một đêm àh....em nghĩ chắc nồng độ dung dịch cũng bằng một cốc sữa ENSURE nhỉ....giggling.....
    chồng bác mới chỉ biết đến kiểu thú tính khi ********....chứ về cảnh giới nghệ thuật chắc vẫn chưa lĩnh hôị được gì..... điều chỉnh đê bác.
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Theo vãn sinh thì 12 lần là 1 chuyện, còn tổng thể tích dung dịch được sản xuất lại là chuyện khác. Vãn sinh nghe nói có 1 biện pháp tránh thai ghi trong kinh thánh, đó là trước khi chiến đấu, cho sản xuất vài lần để kiệt lực đi, rồi bước vào chiến đấu, đi mâu về gió vẫn không có con rắn nào rời hang. An toàn tuyệt đối.

Chia sẻ trang này