1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi được nhiều người thương cùng lúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Khi được nhiều người thương cùng lúc

    Mình thật sự không biết làm gì cả, hồi cách đây mấy tháng ,lúc mình còn ở Việt nam, mình có quen 1 người qua mạng,hiện giờ vẫn còn liên lạc với nhau,người ấy nói là đã mua chiếc nhẫn cầu hôn mình ,chỉ đợi ngày thu xếp gặp mặt ,mà mình mới qua đây , cuộc sống vẫn chưa ổn định nên mình chưa muốn xắp xếp ngày gặp mặt, giờ mình đang đi học college nữa, nhưng từ khi đi học mình bị mấy người theo đuổi,có một người mặc dù mình đã cố tình tránh mặt rất nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc theo đuổi mình và giờ vẫn còn theo đuổi,và thêm một vài người khác cũng đang theo đuổi mình nhưng mình chẳng có tình cảm gì cả nên phớt lờ họ,có 2 người,rất cute, theo đuổi mình mà mình lại không có cảm giác sợ hoặc trốn tránh, 1 người học cùng lớp, có 1 khuôn mặt baby cực kỳ dễ thương, nhưng đôi lúc nhìn rất manly,lại thích mình nhưng thường hay mắc cỡ,khuôn mặt lúc mắc cỡ đỏ lên nhìn mắc cười lắm , còn một người khác lại mạnh bạo hơn lấy đôi mắt nói lên con tim,quan tâm mình nhiều hơn cái tên học cùng lớp ,mình hy vọng chỉ chọn một người,nhưng chọn ai bây giờ?trùi ui sao mình cứ phải rơi vào tình thế này hoài vậy,ở Vn bị tình thế này mấy lần rồi,qua đây bị nữa, à mà 3 người mình nói trên toàn là 3 thằng mỹ trắng, nếu ai hỏi tại sao mình là người Việt nam mà không quen người Việt nam thì mình xin trả lời là ngoài giờ học trong trường mình thường ở nhà, mà trong trường chẳng bao giờ thấy một đứa người việt, mới có 22 tuổi mà người dì của mình tối ngày cứ sợ mình ế chồng,bả cảnh cáo mình là nếu mình cứ tiếp tục chảnh thì sẽ ở giá, tối ngày cứ nói hoài luôn, bắt mình 3 năm sau phải lấy chồng ngay tức khắc, nói là 3 năm sau là mình 25 tuổi rồi già khù rồi,hồi tối hôm qua bả hỏi là mình có bạn hông? bạn trai hay bạn gái? kêu mình thử kiếm 1 thằng bạn trai đi, hông thôi ở giá,vậy mình nên chọn ai đây?
  2. Guest

    Guest Guest

    Choài dễ quá,chả iu thằng nào hết,về VN cưới chồng đẻ con rồi sang học tiếp,đeo cái nhẫn cưới vào tay khỏi sợ bị theo đuổi.
  3. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Em yêu qua mạng được hả ? Vậy liên lạc với anh nhé
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Con gái di du học là cực kì nguy hiểm rùi,L nói trong chuyện tình cảm đó.Vì thường là con trai ở bên này thấy mình không chịu sự quản lý của gia đình chặt chẽ như ở nhà thế nên nếu có ý định cưa cẩm là cứ ngang nhiên tiến tới,nếu thích thì bày tỏ rõ ràng còn bị làm phiền vì có nhiều chàng còn xông pha vào tận phòng tán tỉnh mà mình cũng không dám bất lịch sự đuổi về.Mà thường thì mỗi trường cũng không lấy gì làm nhiều người VIỆT lắm nên chuyện gì mọi người cũng biết ,rồi kẻ nói ra người nói vào nhức hết cả đầu.Theo L thì bạn không nên yêu ai cả,vì quan trọng nhất với bạn bây giờ là chuyện học hành,dính vào yêu đương thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng phải không ?Mà có thể tình cảm của bạn bây giờ chưa chắc đã là tình yêu đâu ,vậy hãy để từ từ nhé,mọi chuyện sẽ dần đến thôi.
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    À, mình bị dính chuyện yêu đương trước khi qua đây học lận, mà cứ single hoài chán lắm, nhiều lúc buồn muốn có 1 bf để đi chơi, chia sẽ cũng không được ,đâu phải muốn là có liền đâu?mà ý mình muốn hỏi nên chọn ai trong số những người mình đưa ra thôi, chứ mình không phải nói là mình muốn tìm 1 bạn trai người Việt đâu,thực ra mình thích quen với mấy người bên đây hơn, thông cảm nhé mấy anh Việt nam muốn làm quen.
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể khuyên em như thế này :
    Nếu em muốn có một số những ngày tháng vui vẻ , trẻ trung , hạnh phúc thì nên chọn 1 trong 3 chú Mỹ trên . Nhưng đừng hy vọng ở họ những sự như chung thuỷ hay dài lâu . Trai tây rất vui vẻ , lịch thiệp , nói chung là gấp mấy lần trai Việt ( đấy là anh nói thế vì anh thấy anh và các đồng bào anh cần cố gắng chán để có phong độ lịch sự như bọn tây ) . Chia tay nhẹ nhàng là kết quả của 1 thời gian , đối với tây đang đi học thì chuyện đó nhẹ nhàng lắm , chẳng có vấn đề gì đâu . Nếu em cũng tây , có cách nghĩ phóng khoáng như chúng nó thì tội gì mà không yêu ?
    Trai tây , nhất là tụi sinh viên thực ra vo ve 1 tí rồi lên giường thôi , dập nhau 1 hồi không thích nữa thì là bye . Anh thấy các chú này hơn VN ở chổ biết chiều chuộng , nịnh nọt , phong thái rất đàn ông . Trai Việt thô , phong thái nông dân , được cái chân thật , thật lòng và muốn có quan hệ tử tế , có trách nhiệm .
    Kinh nghiệm nữa , anh thấy 1 số em Việt cũng rất chi là hãnh diện đi bên người yêu tây . Một thời gian sau thì thấy buồn rầu , thân thể teo tóp .Hỏi ra thì biết là nó đã bỏ nàng rồi , mà mấy thằng tây thằng nào cũng 80-90 ký , cả tạ thịt dập cho hằng đêm thì không teo tóp sao được ? ) . Thằng kia thì vui vẻ cười tươi hơn hớn bên em mới
    Còn tây yêu nhau mới hãi . Thắm thiết cực kỳ nhé , vài tháng sau , ơ , đã có em/ anh khác rồi . Mấy thằng học cùng tớ , tình tình rất đàng hoàng ,nhưng chúng nó thay người yêu nhanh vật , hôm trước hôm sau là tay trong tay , hôn chùn chụt mặn nồng với em khác rồi ( dù hôm trước cũng làm hệt như vậy với 1 em khác )
    Được tdna sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 17/03/2005
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    À anh nói thêm nhé . Nếu em có người yêu VN , em không " cho " , kiên quyết không " cho " thì cu VN kia có thể ngậm bồ hòn làm ngọt . Còn tây thì còn lâu á , em đồng ý làm bạn gái chúng rồi mà 2 ngày sau nó vẫn chưa " thịt " em , anh thề tuyệt thực 10 bữa
    Thôi , học bên đó mấy năm , lại không muốn yêu trai Việt thì yêu tây , có gì đâu . Mà 3 anh lận , cứ anh A 1 tháng , đến anh B 1 tháng , đến anh C 1 tháng tiếp theo . Xơi cả 3 , chả vấn đề gì cả . Tây lịch sự , củ chắc to hơn giai Việt
  8. Guest

    Guest Guest

    Em đọc bài của bác babegirl này cũng nhiều roài,nói chung là bác nì sính đồ ngoại hơn hàng VN (chất lượng cao thấp mặc xác chúng bay).Sở thích của người ta mừ,tôn trọng thôi.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tại đàn ông VN mình kém lịch sự nhã nhặn hơn tụi Mỹ nên các bác gái nhà ta rủ nhau yêu Tây hết !
    Lúc trước cũng có chàng Tây theo em (đến giờ cũng chẳng hiểu sao anh chàng theo con bé xấu xí này làm gì trong khi người ngợm lịch sự, mặt mũi tuấn tú thế kia, không biết bao nhiêu em thích ....) hic... lúc ấy mới học lớp 10 các bác ạ .Chàng giảng dạy lại mấy cái em không biết ,có khi còn làm dùm luôn, chứ cái môn khỉ gió đó em mà được con A à .Rồi 1 hôm,Em thấy chàng hỏi nhỏ nhẹ em một câu, kèm ánh mắt tha thiết :" Do u like me ?" "yeah, l like u just like a brother, I want a lot of bros " .Sau dạo ấy em chạy trốn biệt tích mỗi khi thấy anh chàng ...chuối vật
    Mãi mấy năm sau này thỉnh thoảng lại thấy hối hận khi anh bồ của mình lúc nào cũng làm mình buồn trong khi con bé Sarah (cô bạn gái sau của anh chàng Tây) trông lúc nào cũng xinh tươi vui vẻ .Mà uất nỗi nó xấu tàn tạ (mặc dù trước đây em không nghĩ là còn một đứa xấu hơn mình!) hic hic ...Tây cũng có 5,7 đường Tây các bác ạ .Có đứa mẹ Mỹ cha VN thì cũng dạy chúng nó biết giữ nề nết hơn .Chủ yếu là tim mình hướng về ai .Tình yêu đâu có phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác gì ...Em thấy nhìu đứa cũng rất kín đáo và nghiêm túc trong tình cảm . Nên bạn babe chỉ cần suy nghĩ mình yêu ai thôi .Nếu không yêu chàng nào trong 3 chàng Tây thì mình ...lá rụng về cội
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nè anh tdna sao rành về chuyện của mấy thằng tây quá vậy? nếu anh nói là con gái Việt nam hãnh diện khi đi bên người yêu tây thì chắc là ở VN ,chứ ở nước ngoài như chỗ em thì chỉ có thằng tây đó nó hãnh diện chứ gái Việt thì không,vì ở đây toàn là tây , hãnh diện làm gì? mà sao anh nói gì mà mới quen rồi lên giường là sao? em chưa thấy chuyện này ngoài đời bao giờ, em nghĩ chắc chỉ có trong phim ảnh thôi,mà anh nói cũng đúng,trai tây nó thân mật lắm, chiều chuộng bạn gái, nhỏ bạn em cũng nói vậy, không ngờ mấy thằng nó quen nó đều trao cái quý nhất của đời con gái cho chúng, chắc tại chúng đòi,còn em thì khác, em không có dễ dãi như bạn em , nếu em mà dễ dãi như bạn em là từ lúc tuần đầu qua đây em đã bị "thịt" rồi,mà chúng nó không muốn có tình cảm lâu dài à? nó chỉ chơi qua đường thôi à?chuyện này có thật?mà sao khi chấp nhận làm bạn gái của nó, 2 ngày sau sẽ bị nó "thịt" ? nghe ghê quá,sao nó dễ thay bạn gái mà thời gian nó theo đuổi bạn gái nó lại theo dai quá vậy? vậy không lẽ 100 thằng tây chả có thằng nào thật lòng?nó theo em dai quá chắc có ngày em bị xiu lòng

Chia sẻ trang này