1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi được nhiều người thương cùng lúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy , ý kiến tham khảo thôi thế .
    Kẻo lại 50 năm sau ....
    1 bà cụ già 72 tuổi , răng không còn chiếc nào , thì thào với 3 thằng cháu là sát thủ kô khát máu :
    - Các cháu của nội , ngày xưa đáng lẽ trước khi lấy ông của các cháu thì nội đã được thịt 3 chú tây mắt xanh mũi lõ đẹp như tranh hoạ đồ rồi . Ai dè lỡ nghe lời xúi bẩy của tên tdna mà mang tiếng sang tây nhưng không biết thịt tây . Nay nội lệnh cho các cháu lên đường hạ sát tdna trả thù vì danh dự .
    Vài ngày sau , 3 thằng cháu thất thểu về bẩm báo :
    - Thưa nội , đáng tiếc là tdna đã xuống tới suối vàng từ 25 năm trước rồi
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    .Mắc cười không chịu nổi.À nè, cái avatar của anh nhìn ghê quá, mỗi lần em đọc bài của anh em đều lấy chương trình notepad che cái avatar của anh lại vì em xài máy công cộng, mấy thằng tây nó cứ đi qua đi lại lỡ nó thấy cái avatar của anh chắc nó tưởng em là "con gái kinh dị" thì tiêu.
    Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 18/03/2005
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mà em cũng chỉ muốn 1 tình cảm nghiêm túc để đi tới hôn nhân ,chứ em không thích chơi bời cho vui rồi đường ai nấy đi.Phải chi có những con trai tây cũng muốn 1 tình cảm nghiêm túc như vậy hé.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là khi bạn đang ở tuổi đi học mà lại sống trong môi trường toàn là các bạn tuổi ăn học thì rất khó để tìm được một người bạn trai để có thể tính đến chuyện lâu dài.Con trai VN đã là rất khó huống chi là bạn trai người nước ngaòi.Vậy nếu có thể thì đừng dính vào chuyện yêu đương bạn ạ.Trừ khi là bạn thật lòng thấy rung động và yêu người ta ,cảm nhận được người ta cũng vậy .Và khi yêu rồi nhưng mình vẫn đảm bảo chuyện học hành tốt,biết giữ mình.
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Em Linh đúng là củ khoai hà . Đi đâu cũng bảo bạn trai Linh thế này thế kia mà dám xúi con người ta không iêu đương gì
    Gửi đồng chí gì : cứ nhìn avatar tớ vô tư , chúng nó tưởng là em có vấn đề thì khỏi sợ chúng nó tán , mất gì đâu . Che che kiểu ấy mới nguy hiểm , tội không có lại muốn tạo nghi ngờ , rõ là củ khoai
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    À ,mình đã nghe ai đó nói rằng môi trưởng college là dễ kiếm bạn nhất mà, khi mà đi làm rồi thì đừng tưởng kiếm được 1 người vừa ý, khó lắm ,vả lại đi làm rồi thì chẳng có nhiều người để lựa chọn đâu,babe đang cố gắng loại bỏ những tên easy come easy go.Mà khi baby ra trường rồi cũng là lúc baby phải get married,vì lúc đó đã quá già, nếu không có người để cưới thì sẽ bị làm mai mối, vì vậy đang tìm người thật sự thật lòng với mình và tính đến chuyện lâu dài
    Được babegirl20 sửa chữa / chuyển vào 04:10 ngày 18/03/2005
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    To : anh tdna ,tại em đã đi học xa nhà được 2 năm rồi trải qua nhiều chuyện rồi nên em mới khuyện bạn ý thế thôi.
    Em không phản đối chuyện bạn ý yêu nha ,nếu như mà bạn ý tìm được người thật sự tốt xứng đáng và có thể hi vọng một kết quả tốt đẹp thì không còn gì phải bạn mà.Cái em bảo bạn ý nên tránh ở đây là vì trong môi trương đi du học xa nhà như thế,con trai hay con gái cũng đều cảm thấy thiếu thốn tình cảm,sự trống trải...nên chuyện tán tỉnh yêu đương nhiều khi cũng là ngộ nhận chứ đó không phải là tình yêu.Con trai thì không có hại gì cả ,nhưng con gái yêu vào rồi như thế ,lại sống một mình tự do,có bạn trai rồi không như ở nhà là ít điều kiện gần gũi nhau,chứ du học ở xa hai ngưòi có thể thoải mái gặp nhau ,gần gũi nhau thế nên chuyện giữ gìn cho nhau là rất khó.Mà bản thân người con trai thì cũng đang sống dựa vào tiền của bố mẹ ,thế nên nếu có chuyện gì xảy ra hay là sau này hai người không hợp nữa chia tay thì sự thiệt thòi vẫn là người con gái.
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng suy nghĩ thế nhé.Một người con gái có hình thức bình thường thôi ,( mà bạn chắc cũng xinh xắn phải không ?) tính tình tốt,có công ăn việc làm ,có học vấn sao lại lo sợ khó tìm được bạn trai vừa ý nhỉ.Trong môi trưòng tiếp xúc nào cũng thế thôi quan trọng là duyên phận của bạn và người ấy ,sự chín chắn và sáng suốt khi lựa chọn bạn trai của bạn nữa.Chúc bạn sẽ gặp được người thật sự của lòng mình và đủ khả năng đem lại hạnh phúc cho bạn.
  9. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đi "tu" mới là khó chứ "buông thả" thì còn gì dễ hơn.
    Yêu thì cứ yêu, sống trong môi trường nào ta cũng cần hoà nhập, dù sau này có lấy trai VN đi nữa thì em babygirls cũng biết con trai Mỹ nó như thế nào, sau này còn có chiến tích để kể.
    Cuộc sống này nói chung luôn luôn là sự hối tiếc khi đến 1 thời điểm nào đó ta nhìn lại "Nếu biết lúc ấy mình đã...." nhưng nếu lúc ấy mình đã thì lúc này lại nghĩ "Nếu biết thế lúc ấy mình không...". Chung qui con người chúng ta sinh ra để biết thế nào là đau khổ, là hạnh phúc, biết như thế nào là cái sự đời. Tuổi trẻ cũng cần vùng vẫy 1 chút kẻo sau này khi về già thấy nhiều cái hối tiếc, tuy nhiên điều quan trong là ta cần biết đâu là giới hạn của sự vùng vẫy đó.
    Bây giờ bạn trẻ, đang đi học thì mấy chú Mỹ nó thích, ra trường rồi lúc ấy chắc chẳng phải phân vân lựa chọn như bây giờ đâu. Trai tây suy nghĩ nó khác, nhiều khi vợ chồng chỉ trong 1 đêm thôi, sáng hôm sau bình thường vì trong suy nghĩ của chúng nó quan hệ trai gái đó là nhu cầu bình thường vì xã hội mà chúng đang sống đem lại cho chúng tư duy như vậy mà.
    Ra nước ngoài nhiều khi buồn, tự nhiên có 1 thằng phong độ, đẹp trai lắm tiền, thỉnh thoảng nó đưa đi chơi, kiểu gì chẳng không xiêu lòng. Xét đi xét lai cả hai bên cũng có cái được cái mất chứ chẳng bên nào thiệt cả. Tính toán lắm nhiều khi cũng đau đầu.
    Nói tóm lại là những việc gì ta thích làm thì ta quyết, tuy nhiên ta cũng cần luôn tính toán nếu rủi ro xảy ra thì ta có thể giải quyết được nó không, nếu như trong khả năng của mình thì chẳng cần gì phải phân vân nhiều quá cả. Lắm quân sư nhiều khi cũng khó vì mỗi người là 1 hoàn cảnh, 1 số phận khác nhau thế nên bạn Babigirls hãy tự mình suy xét và lựa chọn nhé. Sự trưởng thành nhanh nhất do chính bản thân ta trải nghiệm thôi.
  10. TracyPhan

    TracyPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Babe này, nếu như cùng lúc có nhiều người thích bạn như vậy, thay vì tự ép mình phải chọn một người hay quá lo lắng về chuyện cho hay giữ, hiện tại bạn cứ thử dating với những người đó xem sao, xem như là tự cho mình và cho đối phương một cơ hội.
    Tracy nghĩ có nhiều người nhìn bề ngoài rất cute, họ cũng có vẻ thích mình, nhưng chỉ sau một vài lần dating thì mình có thể nhận ra ngay họ có phải là mẫu bạn trai của mình hay ko. Và dating cũng còn có một điều lợi đó là mình ko có trách nhiệm hay ràng buộc gì với người đó cả, Tracy cũng chưa thấy người nào ask about *** in the first date. Theo như những gì Babe kể thì có vẻ như Babe ko hoàn toàn biết rõ về những người theo đuổi Babe, vậy thì làm sao có thể quyết định sẽ chọn người nào?
    Ý kiến của mọi người về con trai Tây rất đúng, có lẽ *** đã trở thành một thứ văn hóa của họ rồi. Tuy nhiên, Tracy nghĩ vẫn có một phần nhỏ ko theo xu hướng đó. Trên con đường tìm kiếm tình yêu, có bao nhiêu người tìm được thứ họ cần ngay từ lần đầu tiên đâu. Sao babe ko tự cho mình một cơ hội để tìm hiểu nhỉ?

Chia sẻ trang này