1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi được nhiều người thương cùng lúc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi babegirl20, 17/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rong_an_minh12

    rong_an_minh12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    HAY. BAI NAY HAY THIET
  2. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Bài đó đọc thấy ớn da gà chứ hay gì? mà bọn nó thay đổi như chong chóng thì mình cũng thay đổi như chong chóng cho nó khỏi tưởng nó bỏ mình rồi là mình" ế ",mà kể ra thì mình rất mâu thuẩn với bản thân, có 1 anh trong số 3 anh trên kể ra thì cũng rất tội nghiệp vì đứng ngoài trời lạnh tuyết rơi chờ mình suốt mấy tiếng đồng hồ mà khi mình gặp mặt mình chẳng thèm nói gì mà cứ bỏ đi 1 mạch như là không biết gì.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lại là một hình thức tự lăng-xê bản thân.
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Người nước ngoài bao giờ cũng đặt tình yêu và ******** gắn liền !
    Bản thân tớ cũng là người được nhiều người theo đuổi , mà mới chỉ lần đầu gặp mặt mà hôm sau những người con gái đó đã gửi thư hoặc gọi điện , gặp mặt và bảo thích mình .
    Khác nhau giữa những người châu này với châu kia cũng là cả vấn đề . Tớ thấy nếu lâm vào hoàn cảnh này thì khó mà gỡ ra được ...
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Xin lỗi vì bài này có thể bị liệt vào dạng Spam !
    Chưa bao giờ trong đời thấy một cái Topic #$%#$%^$%^$%^ thế này ! Đọc qua tiêu đề thì tưởng đây là một bài thắc mắc "Làm gì khi nhiều người.... ????" Nhưng đọc kỹ thì thấy là một bài tự lăng xê bản thân một cách #$#$%^$%^$%^ còn lố lăng hơn là tự tung ảnh *** lên mạng. Đọc xong mà muốn ói, muốn chử thề (mk, mình thì ít khi chửi lắm ).
    Có thể lời giới thiệu bản thân của em là thật, thì thưa với em rằng mọi người trong này đều biết cả rồi, rằng em vừa xinh đẹp (khỏi bàn, vì em nhiều người theo đuổi) lại vừa giỏi giang, con nhà giàu nữa (vì dù sao em cũng được "bán xới" đi du học mà.
    Cũng có thể đây là một trò đùa của ai đó (hy vọng đây mới là sự thật) !
    Chưa theo dõi hết 5 trang chủ đề này chỉ mới đọc bài của "khổ chủ" thôi (vì time %$#^%^& đâu mà ngồi đọc cái bài #$%#^ này. Nhưng đoán rằng chẳng có ai trong này muốn làm quen với người như em đâu em. Mấy bác muốn làm quen thì chắc chỉ vui cho sướng miệng hoặc nghĩ trong đầu rằng "biết đâu #$%$%...." , nhể anh em nhể !
    Rất có thể sẽ nổ ra chiến tranh sau bài viết này, A di đà phật, tiện tay tiện tay !!!
    Được Brother_of_Metal sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 12/04/2005
  6. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ em babegirl20 chắc cũng chả đẹp đẽ gì . Thậm chí bọn có vẻ xinh xắn như Gà con thì sang tây cũng phải hết hồn vì gái tây nhiều em cực kỳ đẹp . Nhan nhãn luôn . Chẳng qua giai tây nó thấy các em châu Á như babegirl20 lạ mắt lạ mùi thôi . Em babegirl20 có kể về cô bạn em ấy , 1 cô gái xấu xí ở VN chả ma nào thèm nhưng sang tây được khối anh tây săn đóm , ngủ với nhau 1 hôm là xong . Thực ra mà nói , trai tây nó rất thích gái châu Á vì các em ấy nhỏ con , và nhỏ con thì cái tỉnh tình tinh cũng ...khác gái tây ( mong các em mod đừng xoá bài anh vì anh nói hơi thô nhưng là thật , anh sống bên này cũng khá lâu năm rồi nên anh cũng có biết ít nhiều ) . Em nào muốn tìm 1 chổ dựa về tinh thần ở trai tây thì anh nghĩ các em nên quên cái ảo tưởng ấy đi . Với trai Việt , em có thể trút vui buồn giận hờn vô cớ hoặc hành hạ vào chúng nó mà chúng vẫn chịu đựng hằng năm trời . Với trai tây thì còn lâu nhé . Vui thì còn chia chứ sẻ buồn là bye ngay Trai tây đi học thì học hành là chủ yếu , chơi bời party gái gú là chuyện phụ thôi các em ạ .
    Các em gái sang tây từ hồi phổ thông hoặc bé hơn thường có cách suy nghĩ khác hơn . Nói chung các em này sống thoáng theo kiểu tây . Còn 1 số chị em mới sang học đại học , đầu óc vẫn theo kiểu VN nhưng lại muốn chơi theo kiểu tây nên đa số khổ
  7. H2SO4

    H2SO4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    điều tra cho kỹ đã kẻo ăn dưa bở đấy . Biết đâu hắn đợi ai khác hoặc làm việc gì khác thì sao , ko loại trừ trường hợp như giai tụi tớ thường làm là bẩu với em A: "anh đợi em lâu lắm rồi " mặc dù cái em hắn đợi là em B
  8. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    bọn em ở trường mấy đứa chuẩn bị đi học hè ở Tây Ban Nha, bà giáo viên của em bảo là chúng mày nên tìm lấy bạn trai mà yêu trong vòng 1 tháng thôi, mà con trai ở đấy thích gái châu Á lắm.VÀ bạn em cũng có kể cho em chuyện đứa ở cùng fòng nó vừa sang đã có ngay 1 thằng xin chết, rồi dung dăng dung dẻ đi chơi suốt, và kết thúc là ở phòng ngủ của anh chàng kia.CHuyện đó là thật, nhưng mà con gái châu Á dù sao vẫn có những rào cản riêng chứ làm sao mà đòi giống gái tây được.Ai chả biết xa nhà là thiếu tình cảm, nhưng ko nhất thiết fải như vậy

Chia sẻ trang này