1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

    Cấp 3.
    Nhớ nhất quãng thời gian được gọi vào đội tuyển 7 sắc cầu vồng, mình bé nhất đội, vì vừa là lính mới, vừa ít tuổi nhất. Cả đội có 7 thành viên, 4 nam đến từ khối chuyên tự nhiên, 3 nữ của khối chuyên xã hội. Những buổi chiều ở lại thư viện trường để ôn kiến thức, thi thử, tập văn nghệ vui vô cùng. Và rồi mình chợt phát hiện ra, có một người luôn luôn nhìn mình, chăm sóc cho mình, lấy nước cho mình uống, nhắc mình thay giày nhảy khi mình quên, chạy mấy phố giữa trưa mùa hè nắng chói chang để mua cho mình quả chanh ( vì mình bị mẩn ngứa, cô phụ trách bảo lấy nước chanh pha loãng rửa cho đỡ)...hi, lúc đó nhỏ quá, không có cảm giác gì mạnh mẽ hết,chỉ thấy tự hào lắm ( nhưng không dám khoe với ai) vì anh ý là hotboy của trường, học giỏi lắm, đá bóng siêu, hát cũng hay nữa...lớp mình chuyên ban xã hội, toàn con gái, lại hay mơ mộng. Có hẳn mấy nhóm coi anh ý là thần tượng, thường bàn tán xôn xao " mỗi khi chàng xuất hiện". Nhưng mình nhát như cáy ý.

    Nhớ nhất là hai chuyện. Một lần nhảy điệu chachacha, anh ý ghép đôi với mình, bảo mình cầm tay mình cứ lảng đi, thế là anh ý lấy cái que tre, bảo " em cầm vào đây nào, không nhảy mọi người nhìn kìa". Mình cầm cái que thôi mà mặt mũi cứ đỏ bừng nên, nhảy loạn xạ, cuối cùng bị anh phụ trách loại ra khỏi tiết mục đấy. Mình ngồi chầu dìa nhìn anh nhảy với cô bạn cùng lớp.

    Rồi ngày 8/3 năm lớp 10. Lớp gần 60 nữ nên cứ loạn xạ lên. Con gái ban xã hội có máu văn chương nên càng nhiều cảm xúc. Được cái con gái lớp mình xinh, nên ngày hôm đó hoa cứ gọi là ngập tràn. Có một giỏ hoa hồng nhung, vẫn còn ướt sương ( chắc được mua ở chợ hoa đêm) được gửi đến lớp mình. Trên thiếp chỉ đề " to Th. with love". Mình biết là của mình chứ, nhưng lớp có đến 3 Th., mình lại ngượng, nên cứ lờ đi, ngồi tịt ở cuối lớp, còn 2 nàng Th, kia thì chí choé nhau, tranh nhau chứng minh là giỏ hoa đó là của họ. Cuối buổi học, mình đứng ở của sổ, nhìn xuống đường HBT, mưa nhẹ lâm thâm, nàng Th. mặc áo dài trắng muốt, ôm giỏ hoa " của mình" đi dọc theo cổng trường, lãng mạn vô cùng. Thốt nhiên mình cảm thấy có người đang nhìn mình hay sao, mình khẽ quay sang dãy phòng học của khối 12, chợt nhìn thấy anh đứng đó, ánh mắt vừa ngạc nhiên, hơi cau có nheo lại, rồi chợt như anh hiểu cái tính nhút nhát của mình, anh mỉm cười và nhún vai một cái. Mặt mình đỏ bừng, chui tọt vào lớp, đợi mọi người về hết mới dám xuống lấy xe về...
  2. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Up hộ em Daisy... sang sơm nay vào Tâm Sự đã thấy topic của em đứng top rồi ... mới chỉ đọc lướt qua ...hicc...bận đi offline mà ...
    [​IMG]
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ôn lại bài xưa à
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    đây là đang nghĩ xem khi cô đơn thì nhớ ai mà, mới nhớ đến cấp 3 thôi, bao giờ mới nhớ đến hiện tại đây nhỉ
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị daisy , mong chị sớm hết hoài mong nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúc hạnh phúc ,hihi
  6. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    [/quote]
    đây là đang nghĩ xem khi cô đơn thì nhớ ai mà, mới nhớ đến cấp 3 thôi, bao giờ mới nhớ đến hiện tại đây nhỉ
    [/quote]
    Ơ anh tưởng em có người để nhớ rồi cơ mà ... Mà nè, đã mở topic thì phải thường xuyên chăm sóc nó nhé ...hic...thế nao anh toàn chăm sóc nó hộ em thế nhỉ ... Chuyện của em đang hay ...viết tiếp đi ...đang ở cái cảnh em bị anh con trai tát (bằng ánh mắt) đỏ hết hai má ... tiếp theo là sao nữa nhỉ .... hic...Thảo nào hôm qua đi off anh nhìn kỹ thấy 2 má em có vết bàn tay ...
    P/S: Hôm qua SN mama em àh ... Tặng júp anh mấy bông hoa cho mmama em nhé . CHúc cụ nhanh có dê tương lai ...
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    đây là đang nghĩ xem khi cô đơn thì nhớ ai mà, mới nhớ đến cấp 3 thôi, bao giờ mới nhớ đến hiện tại đây nhỉ
    [/quote]
    Ơ anh tưởng em có người để nhớ rồi cơ mà ... Mà nè, đã mở topic thì phải thường xuyên chăm sóc nó nhé ...hic...thế nao anh toàn chăm sóc nó hộ em thế nhỉ ... Chuyện của em đang hay ...viết tiếp đi ...đang ở cái cảnh em bị anh con trai tát (bằng ánh mắt) đỏ hết hai má ... tiếp theo là sao nữa nhỉ .... hic...Thảo nào hôm qua đi off anh nhìn kỹ thấy 2 má em có vết bàn tay ...
    P/S: Hôm qua SN mama em àh ... Tặng júp anh mấy bông hoa cho mmama em nhé . CHúc cụ nhanh có dê tương lai ...
    [/quote]
    Sao anh kô mang hoa qua tặng mẹ hả anh
  8. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    P/S: Hôm qua SN mama em àh ... Tặng júp anh mấy bông hoa cho mmama em nhé . CHúc cụ nhanh có dê tương lai .
    [/quote]
    Sao anh kô mang hoa qua tặng mẹ hả anh
    [sign]
    [/quote]
    Anh cũng muốn lắm chứ nhưng sợ lắm ... mình là giả dê ..hic..nhỡ gặp dê thật thì chít ...hic ... Đành ngậm ngùi tặng nhờ em tặng hoa hộ anh ...hic...Tấm lòng là chinh mà ...
  9. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Chị daisy lại đâu rùi, thích đọc bài của chị lắm ý, mà còn nhớ đã rủ em cafe không nhỉ . Đừng có thợ lặn lâu chị nhá
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Hay hết ý.
    Con gái học về văn, tha hồ lãng mạn.
    Tớ ngày xưa (từ cấp 2 tới luôn đại học) cũng nhớ dăm ba cô và cũng dăm ba cô nhớ, nhưng mà vì văn dốt không trình làng cùng bà con được.
    Giờ ngồi nhớ lại thấy .... tiếc. Hồi ấy ngốc thật, giá như mình "thông minh+mạnh dạn" lên 1 chút thì giờ đã chả vào hội ế. Hic hic
    Ai khéo viết thì cho em nhờ, em làm tự truyện tình trường một cái.
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 09/07/2007

Chia sẻ trang này