1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    hic..mình nhớ lại hồi học cấp II cấp III..còi nhất lớp..hay bị mấy thằng to con bắt nạt...may mà có mấy chị to béo ở lớp bênh...mình chả có em nào nhớ mình cả..chắc tại mình ko to cao đẹp chai..lại học rõ dốt...may mà đỗ đại học với vé vớt..hì hì..túm lại..mình dặt dẹo y như đội tuyển Việt nam í.. còn trong tinh iu thì toàn là mình nhớ các em...chả có em nào nhớ đến mình..oh mình cứ như anh chàng nobita ấy....thiếu mỗi xuka thôi ..àh mà mình đc cái là cứ iu em nào..y như cuối năm em ý lấy chồng (tất nhiên chồng em í ko pải là mình hì hì)...lên có em nào trong hội khó lấy vợ lấy chồng ..cứ giả vờ iu anh..cuối năm chắc lấy đc chồng ..oh mà dạo này mình cũng chẳng có thời gian đâu để mà cô đơn..này nhé..8 tiếng làm việc..chiều hội bạn rủ đi nhậu..hát hò..football..tối cắm đầu vào PC..kiểu này chắc out of memory mất....thôi thì lên kế hoạch lấy vợ ..ế wá rồi..chắc sắp tới pải make up..refresh... lại để còn kiếm vợ chứ....tặng em daisy ..biết đâu mình có duyên phận em nhỉ... ..hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/vô duyên đối diện bất tương phùng...

    Được samurai_iv sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 09/07/2007
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    @Fuji: Daisy- chuyên nhận viết thuê hồi kí, bắt đầu bằng " Fuji - yêu và sống"
    @ cobalt: hôm nào " nổi" đi cà fê em nhỉ
    @KID: up topic hộ em, many thanks
    @ samurai: chưa gửi CV cho Lonely Female Group hả anh
  3. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    em ui..thế CV của anh ngoài bằng ĐH bảng điểm ra..có cần giấy chứng nhận sức khoẻ..chứng chỉ tin học tiếng anh ko ..ngoài ra CV phải kèm theo những gì...gửi qua email hay bưu điện..hihi..cho anh biết nha? ..nhưng mà anh chưa có kinh nghiệm..thế em có tuyển người chưa có kinh nghiệm ko em..
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Một năm học lớp mười trôi nhanh như cơn gió thoảng. Mình nhớ nhất mỗi buổi sáng thứ 2 chuẩn bị chào cờ anh lại chạy qua chỗ lớp mình xếp hàng, nhiều khi chỉ để nói nhỏ nhỏ thôi: " hôm nay xem đến lượt ai nhé". Chả là trường mình, cứ mỗi sáng thứ 2 thầy hiệu trưởng lại lên đọc tên vài học sinh có điểm số cao trong tuần, hoặc có thành tích gì xuất sắc. Mình thì chăm học, hay phát biểu, nên thỉnh thoảng cũng có được đọc tên. Còn anh thì gần như tuần nào cũng có, không chỉ học tập mà còn thể thao nữa.
    Nhưng không bao giờ mình đi chơi với anh. Khi anh đến nhà thì mình trốn biệt, cảm giác xấu hổ ngượng nghịu cứ đeo đẳng mãi. Sau vụ hoa cho ngày 8/3 anh cũng lao vào học để tốt nghiệp, rồi lấy học bổng đi nước ngoài. Thỉnh thoảng anh nhờ mấy đứa bạn trong nhóm của mình hẹn mình ra Trần Hưng Đạo ăn chè, nhìn khuôn mặt gầy hốc hác đi vì thức đêm, mình thấy thương thương, nhưng cũng không dám nói gì.
    Khi mình bắt đầu vào năm học mới thì anh đi Hà Lan. Trước hôm đi, mấy anh em rủ nhau ra bãi sông Hồng chơi. Anh nói nhiều lắm, về một tương lai sau vài ba năm nữa, và mình nhớ nhất câu này:" em phải luôn vững vàng nhé, và phải học giỏi vào, 2 năm nữa sang HL với anh".
    Mãi hai năm sau, mình mới hiểu ra, với mình, đây không phải là tình yêu, chỉ là một quãng thời gian thơ mộng của tuổi học trò, với những rung động trong sáng nhất, và quãng thời gian này của mỗi đời người sẽ không thể nhạt phai...
  5. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    OK, đồng ý ngay. Cốt truyện của anh cũng không kém phần hoành tráng đâu, phần còn lại là nhờ ngòi bút (giờ là bàn phím) của em.
  6. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Chị Daisy viết hay thật đấy. Em lười đọc dài lắm nhưng mà đọc chuyện chị thấy ngắn quá
    Chờ chị viết tiếp
  7. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    công nhận văn hay nhưng có một câu nói dễ hiểu thế mà phải mất 2 năm mới hiểu thì cũng tội thật
  8. 122333

    122333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tại vì cúc thơ mộng quá, dịu dàng quá, dịu dàng đến nghe gì tin nấy, ko thèm suy nghĩ, nên 2 năm vẫn là còn ít, cúc nhờ
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị hay quá . Nhưng em thấy tiếc tiếc
  10. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này