1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1

    Đặt bàn tay lên khóe môi chiếc hôn vẫn xa vời
    Đêm vẫn lạnh lùng dù qua phố đông
    Người yêu ơi em biết không vẫn say đắm trong lòng
    Dù thời gian trôi xa tình vẫn trao người thiết tha
    Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai
    Anh mong bước chân em về trong nắng mai
    Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm hồn
    Hãy nghe trái tim hát lời yêu thươngx
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi những điều đơn giản lắm, nhưng người trong cuộc không hiểu được, nhất là tình yêu, vì tình yêu chỉ có một hoặc một vài, còn cái giống tình yêu thì có nhiều.
    @arrientta: chị không phải là nut-chai, em vào viết cùng chị cho vui nhé
  3. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Người trong cuộc không hiểu được thế em có cần nhờ người ngoài cuộc không cô bé . Có lẽ người ngoài cuộc minh mẫn hơn một chút đấy nhưng.... những chuyện về TC thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết được cô bé ah. Ai là người đã buộc nút thì cũng chỉ có người đó mới tháo được cái nút đấy thôi .
    Trong cuộc sống có rất nhiều sự lựa chon điều cần nhất là mình phải luôn tỉnh táo để chọn được con đường dành cho mình. . .và nhiều khi cũng chính vì mình tỉnh táo quá mà chẳng chọn con đường nào cho mình.... như em nói vậy. Tình yêu thật sự thì chỉ có một còn cái la lá giống TY thì có nhiều ...
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Loãng mạn nhờ...
    Tớ đọc đi đọc lại mãi k hiểu vậy tình yêu đơn giản hay phức tạp? tình yêu có 1 hay có nhiều? người trong cuộc mãi mãi k hiểu hay cuối cùng sẽ hiểu???
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Người thứ 2 mà mình sẽ nhớ đến trong lúc cô đơn liên quan đến một bài thơ rất nổi tiếng của Onga Becgon, đây này:
    CHUYỆN 10 NĂM TRƯỚC
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Biết đi đâu về đâu
    Con đò không bến đợi
    Ôi cây xanh tình đời
    Có nghe lòng ta gọi?
    Những mùa xuân đã qua
    Tiếng ve về thổn thức
    Gió thổi vào đêm hè
    Kể chuyện 10 năm trước
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau
    Nơi tình yêu bắt đầu
    Cũng là nơi khó nhất
    Trái tim dù biết hát
    Nhưng tình đời dễ đâu
    Những đôi lứa yêu nhau
    Hãy nghe tôi kể lại
    Chỉ một lần trót dại
    Thế mà thành chia phôi
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi, anh yên lặng...
    10 năm trước, tất nhiên không phải là 10 năm rồi, chỉ 8 năm thôi, khi mình 18 tuổi, tuổi đẹp nhất để yêu, một tình yêu chắc là rất mơ mộng, lãng mạn nhưng...chỉ là chắc là thôi, bởi chỉ một lần...
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đọc mà thấy sâu sắc quá ,lãng mạn quá
    ước gì mình được như chị ý
  7. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
    Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn

  8. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    OMG.. daisy kìa..
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    OMG nghĩa là gì cơ
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    oh my god

Chia sẻ trang này