1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....Khi em cô đơn trong lòng em nhớ ai....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 08/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Khi cảm thấy mình cô đơn, tôi nhớ nhất là cái... máy vi tính.
  2. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mình văn dốt nên rất hâm mộ ai văn hay chứ tốt. Em DS này chắc ngày xưa học Trần Phú , hic hic. Ngày trước mình làm VP trên phố NQ mỗi lần đi ngang qua TP thấy các em trông ăn chơi, nên hơi ác cảm.
    Em DS này làm mình nghĩ khác rồi
  3. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Bác Stone_lamp này giỏi thật. Đọc lướt bài 1 không để ý, đọc đến bài bác thấy nhắc đến TP. Đọc lại một lần nữa bài một thấy có đường HBT.
    Ngày trước ngồi uống trà ở Phan CHu Trinh. Gặp 2 em bé học TP có lẽ cũng tầm tuổi em Daisy này ( hồi đó tớ học năm 1 ) nhỡ trêu 2 em ý vài câu thì nhận được cái lườm sắc như dao cạo và ....*^*&^&*^&*^*&^*&^
    Choáng !
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Em Trần Phú xịn đấy, hình như cũng "ăn chơi" hay sao ý...
    Hôm nào off với 7x đi anh, xem có thay đổi tí ác cảm nào với cựu học sinh Trần Phú không
  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn, em muốn đi shopping.
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế, dưng mờ đi shopping lại nhớ lúc ngày xưa có người nắm tay đi cùng ======> buồn...
  7. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Jờ em vẫn có người nắm tay em đi cùng mà ..nhưng mà chi năm tay thôi đáy nhé ...ko móc ví đâu được như vậy thì nắm tay cả ngày cũng được. Ah, không...Làm jì cũng được chứ ...hihihihih
    To Daisy: Hôm nào anh em mình đi shoping nhé ...hay đi đâu cũng được và chắc chắn anh sẽ nắm tay ....
  8. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Chắc lúc cô đơn con gái nghĩ tới bạn trai cũ và vài anh đẹp chai mới mà họ đang hướng tới. Toàn mấy anh em con trai nói với nhau thì giải quyết gì đâu. Còn con trai khi cô đơn như em là nghĩ đến đi uống nước với bạn, xem ti vi... mệt quá ngủ! thế là một ngày lại trôi qua, một tháng lại trôi qua, một năm lại trôi qua... đơn giản vậy thôi!
  9. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tặng Daisy, sao không viết tiếp chuyện 8 năm đi em, hay hết cô đơn rồi
    Hôm nào muốn mời Hoa Cúc Dại đi uống cafe, không biết có được không?
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Khi cô đơn nhất điều mình muốn nhớ nhất đó là những khoảng thời gian gia đình mình đc sum họp đầm ấm trứoc đây.

Chia sẻ trang này